Tag
Chuyến xe Tự hào Việt Nam:

Âm nhạc và niềm tự hào đến mọi miền Tổ quốc

Góc nhìn trẻ 26/08/2025 09:16
aa
TTTĐ - Một chuyến xe, hàng ngàn km, vô vàn cảm xúc, "Chuyến xe Tự hào Việt Nam” không chỉ mang âm nhạc đến với mọi miền Tổ quốc, mà còn lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống cống hiến của tuổi trẻ. Từ Nam ra Bắc, hành trình ấy đã viết tiếp những câu chuyện truyền cảm hứng trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Bừng sáng niềm tự hào dân tộc

Âm nhạc – ngôn ngữ kết nối lịch sử và hiện tại

Từ Thành phố Hồ Chí Minh, chuyến xe mang tên “Tự hào Việt Nam” đã chính thức lăn bánh, mở đầu hành trình đi qua nhiều tỉnh, thành trên dải đất hình chữ S. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, thu hút sự đồng hành của nghệ sĩ, nhân chứng lịch sử và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Trên chuyến xe ấy, âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung, đưa thế hệ hôm nay trở về với những giá trị lịch sử hào hùng. Không chỉ vang lên những khúc ca quen thuộc như: "Nhà tôi có treo một lá cờ", ca khúc điểm nhấn trong album "Made in Việt Nam" mới ra mắt, hành trình còn giới thiệu nhiều ca khúc mới, giàu năng lượng trẻ nhưng vẫn đong đầy niềm tự hào dân tộc.

Các bạn trẻ tham quan địa chỉ đỏ
Các bạn trẻ tham quan địa chỉ đỏ
Một ca sĩ trẻ tham gia chương trình chia sẻ: “Chúng mình muốn mang âm nhạc đến với người dân khắp mọi miền, để mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca đều chất chứa tình yêu Tổ quốc và sự biết ơn với thế hệ đi trước.”

Điều đặc biệt, “Chuyến xe Tự hào Việt Nam” không đơn thuần là chuỗi buổi biểu diễn nghệ thuật. Tại mỗi địa phương, chương trình đều gắn liền với những hoạt động ý nghĩa: Dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách, trao quà an sinh xã hội. Âm nhạc vì thế không chỉ chạm đến cảm xúc, mà còn đồng hành cùng những hành động sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân văn.

Mỗi điểm dừng – một câu chuyện

Mỗi địa phương nơi chuyến xe dừng lại đều trở thành một “sân khấu” đặc biệt, nơi kể những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và khát vọng người Việt. Người dân không chỉ thưởng thức nghệ thuật, mà còn được lắng nghe, chia sẻ những kỷ niệm xúc động từ nhân chứng lịch sử hay các bạn trẻ đang miệt mài cống hiến nơi vùng khó khăn.

Âm nhạc và niềm tự hào đến mọi miền Tổ quốc
NSƯT Ca Lê Hồng và NSƯT Lê Thiện, hai nghệ sĩ từng tham gia đoàn văn công biểu diễn ở khắp các chiến trường phục vụ bộ đội xuất hiện trên sân khấu "Tự hào Việt Nam"

Tại Đà Nẵng, hàng nghìn bạn trẻ, người dân và du khách đã cùng hòa chung trong không khí sôi động bên dòng sông Hàn. Những giai điệu tràn đầy tự hào như “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”, “Lên ngàn” được NSƯT Ca Lê Hồng và NSƯT Lê Thiện tái hiện, khiến nhiều khán giả rưng rưng xúc động. Hai nghệ sĩ từng biểu diễn nơi chiến trường năm xưa đã mang lại cảm giác sống lại ký ức, kéo gần khoảng cách thế hệ.

Bạn Nguyễn Văn Hùng, sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, chia sẻ: “Khi nghe các nghệ sĩ từng hát cho bộ đội năm xưa đứng trên sân khấu, mình thực sự thấy xúc động. Lịch sử không còn xa vời, mà hiện diện ngay trước mắt qua từng câu hát, từng câu chuyện".

Không chỉ gợi nhớ quá khứ, chương trình còn làm mới mình bằng những sáng tác trẻ trung với chủ đề "Made in Việt Nam" hay màn giao lưu bài chòi di sản văn hóa phi vật thể miền Trung tạo nên không khí vui tươi, gần gũi nhưng vẫn đậm chất truyền thống.

Âm nhạc và niềm tự hào đến mọi miền Tổ quốc
Chuyến xe "Tự hào Việt Nam" dừng chân tại Huế

Dừng chân ở Huế, hành trình tiếp tục viết nên câu chuyện tự hào với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Phương Thanh, Phương Mỹ Chi, Haley, Muội, Tiêu Minh Phụng cùng nhóm nhạc DTAP. Những giai điệu trẻ trung, mới mẻ hòa cùng âm hưởng truyền thống đã thắp sáng bầu không khí ở Cố đô.

Đặc biệt, chương trình còn tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào Nghệ An chịu ảnh hưởng của bão số 5. Hoạt động nhân ái này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người dân, khán giả và các nghệ sĩ.

Những người bạn đồng hành đặc biệt

Bạn Trần Thu Hà, đoàn viên (Huế), tâm sự: “Đi xem chương trình không chỉ được nghe nhạc hay, mà còn thấy tinh thần sẻ chia rất lớn. Người dân Huế cùng các nghệ sĩ và đoàn viên thanh niên đều sẵn sàng chung tay giúp đỡ bà con gặp khó khăn. Điều đó khiến mình thấy tự hào khi là một phần của hành trình này".

Âm nhạc và niềm tự hào đến mọi miền Tổ quốc
Tại mỗi địa phương chuyến xe "Tự hào Việt Nam" luôn thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia

Một điểm nổi bật xuyên suốt hành trình là sự đồng hành, góp sức của đông đảo đoàn viên, thanh niên tại mỗi địa phương. Các bạn trẻ không chỉ hỗ trợ tổ chức chương trình, mà còn hòa mình vào không khí bằng những khúc ca sôi động, hay chia sẻ câu chuyện khát vọng của thế hệ mình.

Nguyễn Thị Ngọc Anh (Đà Nẵng) bày tỏ:“Mình cảm thấy may mắn khi được tham gia cùng ‘Chuyến xe Tự hào Việt Nam’. Đó là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn những hy sinh của cha anh, từ đó có thêm động lực phấn đấu, góp phần viết tiếp trang sử vẻ vang”.

Còn với Nguyễn Văn Tài, sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, chuyến xe đã mang lại một góc nhìn mới: “Trước đây mình nghĩ các chương trình kỷ niệm thường khô khan nhưng khi được tham gia, mình thấy nó rất gần gũi. Vừa có âm nhạc, vừa có hoạt động tình nguyện, lại được nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện. Mình thực sự tự hào và mong sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này để tuổi trẻ được trải nghiệm”.

Điểm hẹn Hà Nội – hội tụ khát vọng tuổi trẻ

Kết thúc hành trình xuyên Việt, Hà Nội sẽ trở thành điểm hẹn cuối cùng với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Tự hào Việt Nam”. Đây được xem là “điểm nổ” cảm xúc, khép lại chuyến xe bằng những tiết mục công phu, đồng thời mở ra bầu không khí hân hoan chào mừng Quốc khánh.

Âm nhạc và niềm tự hào đến mọi miền Tổ quốc
Thanh niên tình nguyện Thủ đô tham gia phục vụ đại lễ A80

Chương trình tại Hà Nội không chỉ dừng lại ở âm nhạc, mà còn là nơi hội tụ của khát vọng tuổi trẻ cả nước. Từ Nam ra Bắc, qua hàng nghìn ki- lô -met, những câu chuyện đã được kể, những giọt nước mắt xúc động và nụ cười tự hào kết nối lại, tạo nên một hành trình trọn vẹn.

“Chuyến xe Tự hào Việt Nam” chỉ là một phần trong chuỗi hoạt động của chiến dịch truyền thông cùng tên. Thông điệp mà Trung ương Đoàn muốn gửi gắm xuyên suốt là: Niềm tự hào dân tộc cần được biến thành hành động cụ thể từ việc treo lá cờ Tổ quốc trước hiên nhà, chia sẻ câu chuyện lịch sử trên mạng xã hội, cho đến những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Đất nước đang bước vào chặng đường phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức. Mỗi tiếng hát, mỗi việc làm, mỗi hành trình lan tỏa niềm tự hào hôm nay chính là cách thế hệ trẻ viết tiếp bản hùng ca của dân tộc, để cùng nhau dựng xây một Việt Nam hùng cường, phồn vinh.

Nguyễn Dũng

Đọc thêm

Người trẻ muôn phương hướng về Thủ đô Góc nhìn trẻ

Người trẻ muôn phương hướng về Thủ đô

TTTĐ - Hà Nội – trái tim của cả nước. Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, nơi đây lại trở thành điểm hẹn thiêng liêng, nơi triệu con tim cùng hướng về để tri ân lịch sử và tự hào về một Việt Nam độc lập, tự do. Năm nay, không chỉ người dân Thủ đô mà đông đảo bạn trẻ từ mọi miền Tổ quốc, thậm chí từ nước ngoài, đã cùng chung nhịp đập yêu nước, tìm về Hà Nội để sống trong không khí lễ hội độc lập, hòa mình vào dòng chảy của ký ức và khát vọng.
Những thước phim lay động mùa Quốc khánh, khán giả trẻ khóc rưng rức Góc nhìn trẻ

Những thước phim lay động mùa Quốc khánh, khán giả trẻ khóc rưng rức

TTTĐ - Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội lại khoác lên mình một diện mạo thật khác, cờ hoa rợp phố, không gian thiêng liêng và trong lòng người trẻ là những cung bậc cảm xúc về Tổ quốc. Năm nay, cảm xúc ấy được đẩy lên khi những thước phim giàu tính lịch sử như “Mưa Đỏ” hay MV “Nỗi đau giữa hòa bình” trở thành tâm điểm, khiến khán giả, đặc biệt là giới trẻ thổn thức, tự hào và thêm yêu đất nước.
Sân chơi bổ ích mùa hè, năng lượng tích cực cho năm học mới Góc nhìn trẻ

Sân chơi bổ ích mùa hè, năng lượng tích cực cho năm học mới

TTTĐ - Mùa hè vốn được xem là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng nhưng với nhiều học sinh, đây còn là “khoảnh khắc vàng” để khám phá và phát triển bản thân. “Level up Summer - Mùa hè hứng khởi” tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), do Đoàn phường phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, chính là một điểm hẹn mùa hè bổ ích như thế.
Trái tim rung lên niềm tự hào “Nhà tôi có treo một lá cờ” Góc nhìn trẻ

Trái tim rung lên niềm tự hào “Nhà tôi có treo một lá cờ”

TTTĐ - Trong những ngày rợp sắc đỏ chuẩn bị cho Quốc khánh 2/9, cộng đồng mạng bỗng “chao đảo” vì một MV mới – “Nhà tôi có treo một lá cờ” do ca sĩ Hà Anh Tuấn thể hiện. Nghe thôi đã thấy tự hào, xem MV lại càng rưng rưng. Ca khúc nhanh chóng được các bạn trẻ đón nhận với những lời tâm sự xúc động “mình khóc mất rồi”, “tự hào quá”…
Năng lượng trẻ trong nhịp sống đêm Hà Nội Góc nhìn trẻ

Năng lượng trẻ trong nhịp sống đêm Hà Nội

TTTĐ - Hà Nội về đêm không chỉ là những con phố rực rỡ ánh đèn hay các khu chợ đêm sầm uất. Với người trẻ, đêm Hà Nội là không gian của sáng tạo, của kết nối và của những trải nghiệm mới mẻ. Trong nhịp sống ấy, họ vừa là người tham gia, vừa là người kiến tạo, góp phần thổi vào Thủ đô một luồng năng lượng trẻ trung, hiện đại mà vẫn giữ nguyên nét thanh lịch và tình người vốn có.
Tuổi trẻ vẽ sắc màu, viết khát vọng trong mùa thu lịch sử Góc nhìn trẻ

Tuổi trẻ vẽ sắc màu, viết khát vọng trong mùa thu lịch sử

TTTĐ - Từ vườn hoa cũ kỹ “lột xác” bằng tranh tường bích họa, đến hành trình về nguồn tại Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang hay những chai nước mát gửi trao trong sự kiện A80… tuổi trẻ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang cho thấy sức trẻ không chỉ nằm ở khẩu hiệu, mà hiện diện trong từng việc làm cụ thể, mang hơi thở hiện đại mà vẫn thấm đẫm tự hào dân tộc.
Hà Nội trẻ trong mùa thu độc lập Góc nhìn trẻ

Hà Nội trẻ trong mùa thu độc lập

TTTĐ - Mùa thu Hà Nội, mùa của nắng vàng, gió nhẹ, của hương hoa sữa thoang thoảng trên những con phố thân quen, năm nay trở nên rộn ràng, tự hào hơn khi Thủ đô và cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong nhịp sống ấy, những gam màu trẻ trung, sôi động của tuổi trẻ Hà Nội đã và đang góp phần tạo nên bức tranh lễ hội vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa sâu lắng mà cũng tràn đầy năng lượng.
Bạn trẻ háo hức “săn” chỗ đẹp xem tổng hợp luyện diễu binh Góc nhìn trẻ

Bạn trẻ háo hức “săn” chỗ đẹp xem tổng hợp luyện diễu binh

TTTĐ - Từ sáng sớm 21/8, khu vực quanh Lăng Bác – Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã rất đông người dân. Chị Nguyễn Phương Loan (Hưng Yên) cho biết, đã chuẩn bị đồ ăn thức uống từ trước và có mặt ở khu vực Lăng Bác từ 6h30 để "xí chỗ" đẹp xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Giới trẻ thay avatar, "flex" hình nền cực chất thể hiện tình yêu nước Góc nhìn trẻ

Giới trẻ thay avatar, "flex" hình nền cực chất thể hiện tình yêu nước

TTTĐ - Chỉ với một hành động đơn giản, đổi ảnh đại diện mang sắc cờ đỏ sao vàng, khung avatar kỷ niệm hay thay hình nền cho “dế yêu”, laptop… các bạn trẻ đã gửi gắm trọn vẹn tình yêu, niềm tự hào và sự gắn kết với Tổ quốc.
Tiếp sức thanh niên khuyết tật khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Góc nhìn trẻ

Tiếp sức thanh niên khuyết tật khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

TTTĐ - Tọa đàm “Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” không chỉ là nơi trao kinh phí cho những dự án khởi nghiệp tiêu biểu, mà còn là không gian để người trẻ khuyết tật bày tỏ khát vọng, chia sẻ ý tưởng và tìm thấy sự đồng hành. Từ nguồn vốn, tri thức đến công nghệ số, các bạn được tiếp sức để vượt qua rào cản, khẳng định giá trị bản thân. Sự kiện mang thông điệp mạnh mẽ: Mỗi thanh niên, dù ở hoàn cảnh nào, đều có thể làm chủ tương lai và đóng góp tích cực cho xã hội.
Xem thêm