Áp lực và niềm tự hào của “áo xanh” tại Quảng trường Ba Đình
Khám phá Ba Đình, từ một cái "chạm" thân quen |
Nhiệm vụ vinh dự nhưng đầy thử thách
Theo đại diện Thành đoàn Hà Nội, 8.800 tình nguyện viên tham gia phục vụ đến từ 43 trường đại học, cao đẳng và cơ sở Đoàn trên địa bàn Thủ đô. Trong số đó, hơn 800 bạn trẻ, chủ yếu là sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Phenikaa đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn, khắt khe từ lý lịch, sức khỏe đến kỹ năng giao tiếp, được “chọn mặt gửi vàng” tham gia phục vụ ở "vòng trong".
Khác với các đội hình tình nguyện phục vụ bên ngoài, các bạn “vòng trong” làm việc ngay tại khu vực khán đài, nơi đón tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao, đại biểu quốc tế, các cựu chiến binh, lão thành cách mạng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra vô cùng nghiêm ngặt: Tác phong chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật tuyệt đối và khả năng ứng xử linh hoạt.
![]() |
Đại học Phenikaa có gần 500 sinh viên được lựa chọn phục vụ "vòng trong" tại các khán đài Quảng trường Ba Đình |
“Các bạn tình nguyện viên phải xác định mình là những người đến trước, về sau. Có mặt sớm hơn 30 phút so với giờ đón khách và sau khi lễ kỷ niệm kết thúc vẫn ở lại dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn sự trang nghiêm trước Lăng Bác”, bà Trần Minh Châu, Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao (Sở VH&TT Hà Nội) nhấn mạnh trong buổi tập huấn riêng tại Đại học Phenikaa.
Đặc biệt, trong ngày đại lễ, các tình nguyện viên xác định sẽ làm việc gần 20 giờ liên tục, ăn ngủ tại nơi diễn ra sự kiện. Vì vậy, các tình nguyện viên, nhất là bạn nữ cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe tốt nhất để tham gia phục vụ trọn vẹn trong ngày đại lễ quốc gia.
![]() |
Tình nguyện viên phục vụ "vòng trong" được chuyên gia tập huấn riêng |
“Áp lực là có nhưng đây là vinh dự lớn. Chúng mình coi đó như thử thách để rèn bản lĩnh, để tuổi trẻ được đóng góp thật trọn vẹn cho Tổ quốc”, một nữ tình nguyện viên bày tỏ.
Sống chung với kỷ luật
Không chỉ tham gia tập huấn chung cùng 8.800 tình nguyện viên, lực lượng “vòng trong” còn có các buổi rèn luyện riêng. Họ học từ kỹ năng chào cờ, nghi thức, cách đón tiếp đại biểu cho đến xử lý tình huống bất ngờ. Đằng sau mỗi nụ cười niềm nở trên khán đài là cả một quá trình rèn luyện nghiêm túc.
![]() |
Đội trưởng Phan Thế Bảo cùng các tình nguyện viên Đại học Phenikaa |
Phan Thế Bảo, sinh viên khóa 15 ngành Quản trị nhân lực, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện Đại học Phenikaa, chia sẻ: “Đội của chúng mình được phân công nhiệm vụ hướng dẫn chỗ ngồi cho các đại biểu là cựu chiến binh, lão thành cách mạng… Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế, bởi các bác đều lớn tuổi. Mỗi lời nói, hành động của tình nguyện viên không chỉ thể hiện hình ảnh của sinh viên, mà còn là bộ mặt của Thủ đô”.
Bảo cho biết thêm, để quản lý gần 500 tình nguyện viên Đại học Phenikaa phục vụ "vòng trong" với vai trò Đội trưởng, chàng trai trẻ đã chia nhỏ lực lượng thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có một “leader” phụ trách, nhằm điều phối công việc nhịp nhàng. Từng trải qua hàng loạt chương trình tình nguyện lớn tại Sơn La, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh… Bảo tự tin cả đội sẽ vượt qua thử thách. “Tinh thần chung của chúng mình là: Không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ”.
![]() |
Các bạn trẻ miệt mài học tập, rèn luyện để tham gia phục vụ trong đại lễ A80 |
Nếu Bảo mang đến đội hình sự tự tin, thì Trần Thị Thảo Nguyên, sinh viên năm 3 ngành Kinh tế, Đại học Phenikaa lại khiến nhiều người xúc động bởi câu chuyện gia đình.
Nguyên kể: “Ông ngoại mình từng tham gia diễu hành trong Đại lễ A50 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em trai mình cũng từng làm tình nguyện viên tại sự kiện đó. Vì vậy, khi biết mình trúng tuyển A80, mình xem đây là cơ hội để tiếp nối truyền thống gia đình. Mình còn giấu bố mẹ, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới gửi cho họ những bức ảnh kỷ niệm, coi như món quà bất ngờ”.
Trước lịch làm việc 18 – 20 giờ, Nguyên đã lập sẵn một danh sách những vật dụng cá nhân tối giản mang theo để thuận tiện cho công việc. “Nghe thì có vẻ khắc nghiệt nhưng mình thấy háo hức nhiều hơn. Vì khi mệt, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc được góp một phần nhỏ bé trong ngày lễ trọng đại, tất cả áp lực đều tan biến”, Nguyên tâm sự.
“Một lớp học lớn” rèn bản lĩnh tuổi trẻ
ThS Nguyễn Thị Khánh Trà, Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Phenikaa khẳng định: Việc tham gia A80 không chỉ là một hoạt động tình nguyện, mà còn là một “lớp học lớn” để sinh viên rèn luyện toàn diện.
![]() |
Ngoài gần 500 tình nguyện viên phục vụ "vòng trong", Đại học Phenikaa còn hơn 200 sinh viên phục vụ vòng ngoài |
Ngay khi nhận thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, Đoàn trường đã phát động đăng ký. Chỉ trong vòng hơn 24 giờ, có hơn 2.000 sinh viên nộp đơn, trong khi chỉ tiêu là 700. Tiêu chí lựa chọn ngoài sức khỏe, kỷ luật còn có kinh nghiệm tình nguyện, thành tích học tập.
“Nhà trường tổ chức tập huấn riêng cho sinh viên, từ kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đến kiến thức lịch sử – chính trị. Đây là cách để các bạn không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn mang trong mình niềm tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc”, chị Khánh Trà chia sẻ.
Không chỉ tập huấn, Phenikaa còn hỗ trợ đồng phục, nước uống và bố trí cán bộ Đoàn đồng hành cùng sinh viên trong suốt sự kiện. Từng chi tiết nhỏ cũng được chăm lo để tình nguyện viên an tâm cống hiến.
![]() |
Các bạn trẻ đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao |
Trong không khí gấp rút chuẩn bị, các bạn trẻ đều mang trong mình tâm thế háo hức. Nguyễn Thị Phương Anh, sinh viên Đại học Phenikaa, cho biết: “Được góp sức cho ngày trọng đại của đất nước là niềm vinh dự không phải ai cũng có. Mình luôn tự nhắc mình phải rèn luyện nhiều hơn, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp với các bác cựu chiến binh và khách quốc tế. Mỗi nụ cười, mỗi lời chào, đều mang ý nghĩa lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam văn minh, thân thiện”.
Còn với người dân Hà Nội, khi nhắc đến lực lượng tình nguyện viên A80, ai cũng bày tỏ sự tin tưởng. Ông Nguyễn Văn Hòa (72 tuổi, phường Ba Đình) chia sẻ: “Thế hệ chúng tôi từng đi qua chiến tranh, còn thế hệ trẻ hôm nay đang góp sức bằng trí tuệ, sự nhiệt huyết cho cộng đồng. Các thế hệ luôn nối tiếp nhau, góp phần dựng xây đất nước giàu mạnh”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Tình nguyện Thủ đô và những giọt mồ hôi thầm lặng

Những hành động đẹp của tuổi trẻ Thủ đô trước giờ tổng duyệt

Tình nguyện Thủ đô “phủ xanh” đường phố, tiếp lửa đại lễ A80

Hành trình “Tuổi trẻ Đà Nẵng với biển, đảo quê hương”

Công nghệ và nhân ái vì sức khỏe cộng đồng

Chuyên môn hóa tình nguyện, phụng sự cộng đồng

Linh hoạt, hiệu quả là thước đo công tác Đoàn

Hàng ngàn tình nguyện viên Thủ đô đã sẵn sàng

Tình nguyện viên Thủ đô sẵn sàng làm nhiệm vụ
