Bài 1: Thế hệ 10X và những lá đơn tình nguyện lên đường chống dịch
Xúc động hàng trăm lá đơn xin tham gia chống dịch của tăng ni trẻ Xúc động những lá đơn tình nguyện chống COVID-19 gửi tỉnh Đoàn Bắc Ninh Bài 3: Tình yêu học trò là động lực vượt qua khó khăn |
Trong không gian tĩnh mịch mỗi đêm trực chốt kiểm soát y tế tại thôn Mạnh Tân (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), thỉnh thoảng Dương Văn Phúc (sinh năm 2004) nhìn xa xăm về con đường dẫn vào ngôi làng thân thương của mình. Lúc ấy, Phúc chỉ có ước muốn sao cho quê hương, đất nước mình thoát khỏi dịch bệnh Covid-19.
Em còn trẻ, khỏe, sẽ đi tuyến đầu
Chàng trai trẻ kể: “Em vô cùng ám ảnh với ngày đầu tiên trực chốt. Lúc đó vào khoảng 12 giờ đêm, đang gật gà buồn ngủ thì nghe tiếng xe cứu thương hú inh ỏi chở bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Lúc đó em tỉnh hẳn, cầm điện thoại lướt TikTok, Facebook, cứ một hai bài lại có những hoàn cảnh đáng thương vô cùng của các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Em mong ngày nào đó sẽ được tham gia tuyến đầu, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”.
Dương Văn Phúc tham gia lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ chống dịch tại địa phương |
Tâm nguyện của Phúc đang dần trở thành hiện thực khi Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội gửi thư kêu gọi tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chống dịch tại miền Nam và thành phố Hà Nội. Không chút do dự, Phúc viết đơn và đã là một trong hơn 300 thanh niên Thủ đô đầu tiên xung phong ra tuyến đầu chống dịch.
Phúc giải thích đơn giản về quyết định nhanh chóng của mình: “Em tự nhận thấy ở nhà như thế phí thời gian quá. Em còn trẻ, khỏe, có sức thì lên đường giúp các y, bác sĩ và người bệnh đỡ vất vả, khó khăn”.
Khi được hỏi có lo lắng nhiều không, chàng trai trẻ chỉ đáp: “Dịch bệnh thì ai chả sợ nhưng mình cũng đâu sợ bằng các bác sĩ. Biết đâu trên tuyến đầu, em có được người yêu thì sao?”.
Góp sức cho đất nước bình an
Bạn Ngô Quỳnh Anh (sinh năm 2003, hiện đang sống tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm) có nụ cười xinh xắn. Ít ai biết rằng cô gái trẻ này lại có ý chí và quyết tâm vô cùng mạnh mẽ khi là một trong số những bạn trẻ đầu tiên vừa đăng ký làm tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chống dịch tại miền Nam và thành phố Hà Nội.
“Em không sợ. Em chỉ muốn đóng góp sức trẻ của mình cho đất nước để mau chóng đẩy lùi dịch bệnh”, những lời nói chắc nịch ấy chính là sự khẳng định của tinh thần, sự nhiệt huyết, xông pha của tuổi trẻ trước hiểm nguy mà đất nước đang hằng ngày gánh chịu.
Cô gái trẻ Quỳnh Anh với nụ cười tỏa nắng là một trong số 300 bạn trẻ đầu tiên đăng ký tham gia hỗ trợ chống dịch |
Không chỉ mang trong mình quyết tâm cao, hàng ngày Quỳnh Anh còn tự rèn luyện sức khỏe để sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, vất vả trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Cô bạn trẻ còn tìm hiểu thêm rất nhiều kiến thức y khoa về việc phòng chống dịch hoặc điều trị cho các F0 tại nhà để mong rằng sẽ có ngày được trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ nơi tuyến đầu.
Sinh ra trong gia đình có cả bố và mẹ đều trong lực lượng vũ trang, Quỳnh Anh luôn tâm niệm sẽ phải đóng góp thật nhiều cho cộng đồng xã hội, sẵn sàng xung phong khi Tổ quốc cần. Trước thông tin con gái đăng ký tình nguyện, bố mẹ chính là người đầu tiên động viên, khích lệ và cùng Quỳnh Anh chuẩn bị sẵn sàng lên đường khi nhận được thông báo.
Với suy nghĩ “Tuổi 18, 20 sẽ chẳng bao giờ có thể thắm lại, nếu mình không làm bây giờ thì liệu bao giờ có thể làm nữa”, Quỳnh Anh luôn “đau đáu” nỗi niềm khi không thể nhanh chóng cống hiến cho Tổ quốc, quê hương, nhất là khi hàng ngày, hàng giờ thấy được nỗi vất vả mà tuyến đầu chống dịch đang phải trải qua.
“Mong rằng sau em sẽ có nhiều bạn trẻ khác điền đơn đăng ký lên đường chống dịch. Hy vọng với sự chung tay này dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi”, Quỳnh Anh chia sẻ.
Các bạn làm được, mình cũng làm được
Ngay khi thấy được thông tin Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội kêu gọi tình nguyện viên tham gia công tác hỗ trợ chống dịch, Nguyễn Thị Duyên, sinh viên năm 2 của Đại học Hà Nội đã không do dự đăng ký. Duyên đã trở thành một trong hơn 300 thanh niên Thủ đô đăng ký ra tuyến đầu chống dịch.
Qua các kênh thông tin, Duyên thấy rất nhiều y, bác sĩ, chiến sĩ công an, bộ đội đã lên đường vào miền Nam chống dịch. Đợt dịch bùng phát lần thứ tư ở Hà Nội đã thôi thúc Duyên rất lớn: “Tuổi trẻ phải hành động khi Tổ quốc cần!”.
Nguyễn Thị Duyên mong được góp sức cho Tổ quốc |
“Nếu con được chọn đi tình nguyện, bố mẹ ở nhà không cần lo lắng gì cả. Con có sức khỏe tốt, lại có các biện pháp phòng chống dịch và đồ bảo hộ. Chắc chắn Hà Nội sẽ khống chế được dịch sớm và mọi thứ sẽ ổn cả thôi”, cô gái trẻ mong bố mẹ hiểu và ủng hộ cho quyết định của mình.
Hình ảnh các bạn lên đường vào miền Nam làm nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch Covid-19 đã tiếp thêm động lực cho Duyên. Cô gái trẻ suy nghĩ: “Mình cùng tuổi với các bạn. Tại sao mình không thể góp sức chống dịch như các bạn?”. Vừa hồi hộp trước nhiệm vụ to lớn, Duyên vừa mong chờ sẽ được cùng các bạn trẻ chung chí hướng thực hiện trách nhiệm công dân Việt Nam, thanh niên Thủ đô. Duyên hy vọng sẽ có thêm nhiều bạn trẻ đăng ký tham gia hoạt tình nguyện hơn nữa...
(Còn nữa)