Tag
Ứng xử có trách nhiệm trong nhịp sống bình thường mới

Bài 3: Đặt lợi ích cá nhân hài hòa với cộng đồng

Văn hóa 03/10/2021 08:00
aa
TTTĐ - Bất cứ trong hoàn cảnh nào, lợi ích cá nhân cũng nằm trong lợi ích cộng đồng nhưng trong thời đoạn Covid-19 như hiện nay mỗi suy nghĩ, ứng xử của cá nhân có tác động rất lớn đến diễn biến của dịch bệnh trên phạm vi rộng. Vì thế, mỗi người hãy nâng cao hơn nữa tính cảnh giác, lối ứng xử văn minh nơi công sở, công cộng để thích nghi và sống chung với điều kiện, hoàn cảnh mới.
Bài 2: Giữ gìn vệ sinh không gian chung Bài 1: Hãy nghĩ về những tác hại khi phớt lờ quy định phòng dịch

Những cuộc tập dợt tạo nền tảng vững chắc

Suốt thời gian qua, cùng với việc vực dậy văn hóa người Hà Nội, hai bộ quy tắc ứng xử mà thành phố ban hành đã phát huy tác dụng, chứng tỏ sự thiết thực, ăn sâu bám rễ vào đời sống của người Hà Nội. Cùng với hiệu quả rõ ràng mà nó mang lại thì phải tính đến sự xuất hiện của hai bộ quy tắc này như là những cuộc tập rượt, sự chuẩn bị tạo nền tảng vững chắc cho văn hóa người Hà Nội những ngày dịch bệnh này.

Dịch Covid-19 xảy ra là điều không ai có thể đoán trước, cũng chẳng ai mong muốn. Dù vậy, nó vẫn xảy ra, đã xảy ra và chúng ta đang phải đối mặt, chiến đấu cũng như tìm cách thích nghi với nó. Chính quyền thành phố đã hết sức nỗ lực bằng nhiều biện pháp, chính sách khác nhau để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của dịch bệnh. Để có một Hà Nội vững vàng trước đại dịch như hiện nay, cũng không thể không kể đến sự tự giác, ý thức chấp hành của người dân.

Chị Thu Thủy (ở Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận định: “Nếu tầm hơn chục năm trước, nhiều nhà văn hóa, nhiều ý kiến cho rằng văn hóa người Hà Nội đang mai một dần đi, bị pha loãng, bị biến tướng bởi nhiều thói hư tật xấu khác. Sự vào cuộc quyết liệt của cả chính quyền và Nhân dân thành phố, cùng với việc tuyên truyền, ban hành các bộ quy tắc, nét thanh lịch, văn minh của vùng đất ngàn năm văn hiến đã được lấp dần những khoảng trống. Nếu ai còn nghi ngờ tính hiệu quả của quá trình này thì thành quả chống dịch thời gian qua là câu trả lời hùng hồn, biện chứng nhất”.

Khi mọi người tự giác ý thức phòng, chống dịch thì cuộc sống sẽ sớm bình thường trở lại (Ảnh minh họa)
Khi mọi người tự giác ý thức phòng, chống dịch thì cuộc sống sẽ sớm bình thường trở lại (Ảnh minh họa)

Chị Thủy lấy ví dụ, trước hết, ở công sở, khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện, các cơ quan công sở là nơi tuyên truyền, thực hiện vô cùng nghiêm túc các khuyến cáo về phòng, chống dịch. Bởi lẽ, tuy chỉ làm việc với nhau 8 tiếng mỗi ngày nhưng các cơ quan là nơi tiếp cận với thông tin một cách nhanh nhất. Các chủ trương, chỉ đạo của thành phố đưa xuống, cùng với tính kỉ luật của mỗi đơn vị, cán bộ, công nhân viên là người được tiếp nhận, tuyên truyền và nhận thức cao, chấp hành cao.

Từ đó, mỗi người đều về phổ biến, quán triệt với gia đình mình, tạo thành hiệu ứng không hoang mang, sợ hãi, nắm chắc thông tin, kiến thức để phối hợp với ngành chức năng phòng, chống dịch. Văn hóa công sở cũng góp phần giúp công cuộc chống dịch đạt hiệu quả cao khi mỗi cán bộ viên chức giải quyết công việc một cách nhuần nhuyễn, hiệu quả trong điều kiện hạn chế tiếp xúc với đông người.

Đến khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, cán bộ viên chức cũng là những người tiên phong chấp hành làm việc online tại gia đình, hạn chế ra đường, đến nơi công sở, cắt đứt các nguồn lây lan. Nếu văn hóa công sở không được chấn chỉnh, ý thức tôn trọng kỉ luật không có, mọi người đều chỉ vì lợi ích cá nhân, không đặt mình trong mối tương quan với đoàn thể thì không thể làm được điều này.

Bà Nguyễn Thị Ninh (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) thì tổng kết: “Một điều cũng nhận thấy rõ nhất, đó là lối ứng xử văn hóa của mỗi người Hà Nội đều được phát huy tối đa trong mùa dịch này. Những khi dịch bệnh mới bùng phát, tại các bến tàu, bến xe, nhà ga, các phương tiện công cộng, người dân nghiêm chỉnh chấp hành việc phân công ngồi theo vị trí cho phép, sát khuẩn thường xuyên, đeo khẩu trang mới được di chuyển. Tại các điểm lễ bái tâm linh, ban đầu còn một vài vụ việc nhỏ lẻ người dân bất chấp lệnh cấm nhưng sau đó đã tuyệt đối tuân thủ. Những ngày lễ lớn như rằm tháng bảy, rằm tháng 8 năm nay tại các đền chùa không còn xảy ra hiện tượng xô đẩy, chen lấn, thắp hương dâng lễ bất chấp nữa”.

Bà cũng cho biết, bản thân mình tháng nào cũng đi lễ chùa vào hai ngày sóc, vọng nhưng từ khi dịch bệnh đến nay, bà chỉ bái vọng, tâm vẫn thanh thản, không đến mức không đi không chịu được.

Đáng ghi nhận nhất, tại các nơi công cộng như chợ búa, siêu thị, những hàng quán vỉa hè, một vài điểm lấn chiếm vỉa hè lâu năm thì sau đợt dịch bệnh này đã thực sự được dẹp sạch. Cả người bán, người mua, cũng ý thức hơn. Anh Thanh, một người từng “nghiện” vỉa hè, có khi vừa bê cốc nước vừa chạy khi bị dẹp lần sau vẫn đến giờ cũng ngại, không còn muốn tiếp tục như vậy nữa.

Chính vì thế, có thể khẳng định rằng, sự bình tĩnh, không nhốn nháo, tuân thủ các quy định, khuyến cáo, chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị là cuộc “tổng kết” lớn nhất về văn hóa người Hà Nội sau những đợt tập rượt trước đây.

Thích nghi để chiến thắng mọi khó khăn

Thực tế đã chứng minh, một người lơ là thì cả xã hội phải gánh chịu hậu quả. Lối ứng xử của mỗi cá nhân trong mùa dịch có tác động rất lớn đến cộng đồng. Nếu trước kia chúng ta chỉ góp phần làm xấu đi văn hóa Hà Nội thì ngày nay, hành động không đúng mực là biến cả một khu phố, một phường, thậm chí cả một vùng thành ổ dịch rất nguy hiểm.

Như vậy, trước đây, chúng ta được tập rượt để vì mình, vì xã hội nhưng bây giờ, trong dịch bệnh như thế này, bắt buộc chúng ta phải thực hiện vì mình để vì mọi người nhiều hơn, nghĩa là, lợi ích cá nhân nằm trong lợi ích tập thể, không thể tách rời được. Chính vì thế, bắt buộc mỗi người phải biết sống chung và thích nghi với hoàn cảnh. Lối ứng xử văn hóa của người Hà Nội đã giúp Hà Nội chiến đấu rất bình tĩnh và từng bước khắc phục được khó khăn, không để bị tổn thất quá lớn trước những làn sóng tấn công của “kẻ địch” Covid-19.

Văn hóa ứng xử của Hà Nội tiếp tục là nét đẹp đặc trưng của mảnh đất ngàn năm văn hiến
Văn hóa ứng xử của người Hà Nội tiếp tục là nét đẹp đặc trưng của mảnh đất ngàn năm văn hiến (Ảnh minh họa)

Nếu lịch sử thế giới có thể chia thành hai phần trước và sau đại dịch Covid-19 thì có thể nói văn hóa của người Hà Nội, đặc biệt là lối ứng xử nơi công cộng của Hà Nội cũng có thể được chia như thế. Trước đại dịch, chúng ta yêu Hà Nội là hòa mình vào đời sống đô thị, làm đẹp thành phố bằng từng lời ăn, tiếng nói, hành động đẹp, tôn trọng mình và tôn trọng cộng đồng thì nay, chuẩn bị cho tương lai sống chung với dịch bệnh thì lối ứng xử, văn hóa nơi công cộng mỗi người đều phải thay đổi để phù hợp hơn nữa với những gì mà chúng ta sẽ phải đối mặt.

Giữ gìn lời ăn tiếng nói của bản thân, tôn trọng sự riêng tư cá nhân, không chiếm nhiều không gian chung, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông đúc… sẽ là những thứ mà ta bắt buộc phải thực hiện để “chiến đấu” lâu dài với dịch bệnh. Có như thế, sự ổn định, an toàn mới kéo dài được lâu và mỗi người mới thực sự được tận hưởng Hà Nội theo cách mà mình mong muốn.

Hàng ngàn năm qua, người Hà Nội đã chiến thắng bao nhiêu khó khăn gian khổ, đây tiếp tục là một thử thách mà bằng sức mạnh cá nhân hòa trong sức mạnh cộng đồng, chúng ta sẽ lại tiếp tục vượt qua như lớp lớp người đi trước đã dày công kiến tạo. Có niềm tin như vậy là chúng ta đã có một tâm thế mới để đón chờ ngày Hà Nội bình thường trở lại.

Trong đại dịch càng thêm yêu Hà Nội ân tình - Bài 3: Gìn giữ trọn vẹn mảnh đất hào hoa Trong đại dịch càng thêm yêu Hà Nội ân tình - Bài 3: Gìn giữ trọn vẹn mảnh đất hào hoa
Trong đại dịch càng thêm yêu Hà Nội ân tình - Bài 2: Bầu không khí thấm đẫm tình nhân ái Trong đại dịch càng thêm yêu Hà Nội ân tình - Bài 2: Bầu không khí thấm đẫm tình nhân ái
Trong đại dịch càng thêm yêu Hà Nội ân tình - Bài 1: Chính sách nhân văn, vì dân là trên hết Trong đại dịch càng thêm yêu Hà Nội ân tình - Bài 1: Chính sách nhân văn, vì dân là trên hết

Thúy Na

Đọc thêm

Triển lãm chuyên đề đặc biệt tôn vinh danh họa Tô Ngọc Vân Nghệ thuật

Triển lãm chuyên đề đặc biệt tôn vinh danh họa Tô Ngọc Vân

TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925 - 2025), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt Không gian trưng bày Chuyên đề đặc biệt nhằm tôn vinh những tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam. Trong lần ra mắt này, lần đầu tiên công chúng được tiếp cận một chuyên đề riêng về họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân (1906 - 1954). Ông một trong những danh họa tiêu biểu nhất của nền mỹ thuật hiện đại và mỹ thuật cách mạng Việt Nam.
Tạo “lá chắn” ngăn ngừa lệch chuẩn văn hóa trên không gian mạng Văn hóa

Tạo “lá chắn” ngăn ngừa lệch chuẩn văn hóa trên không gian mạng

TTTĐ - Không gian mạng đang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi tồn tại thông tin xấu độc, tin giả, nội dung vi phạm pháp luật.
Thi ca kết nối lương tri và nuôi dưỡng khát vọng hòa bình Văn học

Thi ca kết nối lương tri và nuôi dưỡng khát vọng hòa bình

TTTĐ - Hai tập thơ “Dưới bóng ô liu” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và “Hòn đá của Murad” của nhà thơ Murad Sudani đánh dấu một cuộc gặp gỡ thi ca Việt Nam - Palestine và mở ra một không gian đối thoại đặc biệt, nơi thi ca vượt qua biên giới địa lý để chạm tới lương tri nhân loại.
Trao giải cuộc vận động “Tình yêu trong chiến tranh" Nghệ thuật

Trao giải cuộc vận động “Tình yêu trong chiến tranh"

TTTĐ - Sáng 16/12, CLB “Trái tim Người lính” phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh” (2020 - 2025).
Khích lệ tài năng âm nhạc trẻ từ Liên hoan âm nhạc quốc gia 2025 Nghệ thuật

Khích lệ tài năng âm nhạc trẻ từ Liên hoan âm nhạc quốc gia 2025

TTTĐ - Lễ trao thưởng dành cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại Vietnam National Music Festival 2025 vừa được tổ chức trang trọng tại trụ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, chính thức khép lại hành trình hơn hai tháng đầy cảm xúc của Liên hoan Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2025. Chương trình do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp Công ty Truyền thông và Giải trí Hanoi EventMore tổ chức, với sự đồng hành, bảo trợ của Quỹ Đào Minh Quang.
Ngày hội của những người làm công tác thư viện tại Hà Nội Văn hóa

Ngày hội của những người làm công tác thư viện tại Hà Nội

TTTĐ - Ngày 15/12, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Cán bộ thư viện giỏi thành phố Hà Nội lần thứ II năm 2025 với chủ đề “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, qua đó, tôn vinh những người làm công tác thư viện, giỏi chuyên môn, năng động, sáng tạo, yêu nghề.
“Dấu son” - hào khí dân tộc ngân vang trong ngôn ngữ âm nhạc Nghệ thuật

“Dấu son” - hào khí dân tộc ngân vang trong ngôn ngữ âm nhạc

TTTĐ - "Dấu son" là hành trình cảm xúc kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, tái hiện hào khí dân tộc Việt Nam bằng ngôn ngữ của âm nhạc.
Thơ ca kết nối nguồn cội, lan tỏa những giá trị nhân văn Văn học

Thơ ca kết nối nguồn cội, lan tỏa những giá trị nhân văn

TTTĐ - Sáng 14/12, tại Hà Nội, Lễ trao giải Cuộc thi thơ làng Chùa lần thứ 3 với chủ đề “Thơ ca và nguồn cội” đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp. Không chỉ vinh danh 40 tác giả xuất sắc trong và ngoài nước, sự kiện còn một lần nữa khẳng định sức sống bền bỉ của thơ ca khi trở về với cội nguồn văn hóa - tinh thần của con người, của cộng đồng và của dân tộc.
Nhà thơ Lữ Mai mang mùa xuân từ đảo xa về với đất liền Văn học

Nhà thơ Lữ Mai mang mùa xuân từ đảo xa về với đất liền

TTTĐ - Tháng 12/2025, tập thơ thiếu nhi “Tết Trường Sa quê em” của nhà thơ Lữ Mai chính thức ra mắt bạn đọc trên toàn quốc. Cuốn sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam cấp phép, Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Thảo Nguyên, Carobooks phát hành độc quyền.
Nguyễn Phan Quế Mai hồi hộp khi mang "Đời gió bụi" về quê hương Văn học

Nguyễn Phan Quế Mai hồi hộp khi mang "Đời gió bụi" về quê hương

TTTĐ - Giới thiệu cuốn sách ở hai miền Nam, Bắc, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai mang trong mình tâm sự: "Dù đã ra mắt bằng nhiều ngôn ngữ, tôi vẫn hồi hộp nhất với bản tiếng Việt của quyển sách "Dust Child" (Đời gió bụi). Bởi vì Việt Nam là quê hương, là nguồn cội, là cái nôi đã nuôi tôi khôn lớn và trưởng thành".
Xem thêm