Bài 3: Hậu quả khôn lường từ mạng xã hội ảo
|
Nhiều bạn trẻ đắm chìm vào mạng xã hội facebook (Ảnh minh họa)
Bài liên quan
Bài 2: Nhập viện tâm thần vì sử dụng mạng xã hội quá đà
Mạng xã hội xôn xao, lo lắng với nhóm đối tượng mặt mũi gớm ghiếc đi ăn xin nhiều nơi
Khủng hoảng tinh thần vì facobook
Sau khi gặp “sự cố” trên mạng xã hội, bạn trẻ Nguyễn Thị Vân không dám ra đường. Vân bị bạn trai cũ liên tục lên facebook và gửi link cho bạn bè cô để chửi bới, thóa mạ vì cho rằng Vân phụ tình đi theo người khác. Thậm chí anh ta còn đưa cả những clip riêng tư của 2 người lên mạng xã hội.
Những vấn đề này khiến trong mắt bạn bè, Vân là một con người không ra gì. Điều đáng nói là bài viết đó ngay lập tức được chia sẻ khắp nơi, cộng đồng mạng ra sức ném đá, chửi bới. Câu chuyện khiến cho cô suy sụp đến độ nghỉ làm 1 tuần và không dám ra ngoài gặp ai. Tang mạng cá nhân của Vân cũng khóa luôn vì bị nhiều tin nhắn mỉa mai, chửi bới làm phiền.
“Tôi cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp ai. Tôi xấu hổ, nhục nhã vì bị thóa mạ. Hàng ngày có đến hàng trăm tin nhắn khủng bố gửi vào điện thoại. Nhiều lúc tôi không muốn sống nữa” – Vân tâm sự.
Trong một lần lang thang trên facebook, bạn trẻ Đinh Lê Anh Tuấn có bình luận trên trang cá nhân của một ca sỹ về việc nhìn anh ta không đàn ông lắm. Ngay sau đó, cậu đã bị những người hâm mộ nam ca sỹ này lao vào chửi bới, hàng trăm cái tin nhắn riêng đã gửi cho Anh Tuấn để mắng mỏ, dọa dẫm… Thậm chí họ còn kêu gọi nhau report trang cá nhân của cậu dẫn đến tài khoản facebook của chàng trai trẻ bị khóa luôn.
“Tôi chỉ buông một lời nhận xét hết sức bình thường, toàn hoàn không có ác ý gì nhưng sau đó tôi bị chửi bới, dọa dẫm… thời gian đó tôi vô cùng lo lắng. Đi đường luôn giật mình vì sợ những lời dọa trên mạng thành hiện thực” – Anh Tuấn chia sẻ.
Không chỉ gây ra cho nhiều người sự khủng hoảng vì bị tấn công hội đồng, có thể thấy rằng, hàng loạt vụ các bạn trẻ đánh nhau đều xuất phát từ những mâu thuẫn trên facebook. Thậm chí các hình ảnh bạo lực này còn được người tham gia ghi lại và đưa lên mạng xã hội cho mọi người cùng xem như một chiến tích.
“Dính” bẫy lừa tình, gạt tiền
Ngoài những khủng hoảng tinh thần nêu trên, không ít người bị vướng vào bẫy lừa tình gạt tiền của, trong đó nhiều bạn trẻ bị “trai Tây” lừa gạt.
Đã qua tuổi 30 mà Trần Hồng Mây ở quận Ba Đình vẫn trong tình trạng “ế”/ Một ngày đẹp trời cô đổ gục khi lần đầu thấy “bạch mã hoàng tử” tìm được trên mạng. “Xin chào! Cô thật xinh đẹp. Có ai nói với cô rằng cô có đôi mắt biết nói và nụ cười tỏa nắng không? Tôi ước gì được ngồi cùng cô, nhấm nháp ly cà phê” - Người đàn ông tên Ankush (41 tuổi, độc thân) có gương mặt đẹp trai, giới thiệu mình là một quân nhân ở Hoa Kỳ đã nhắn như thế sau khi anh ta được “thả tim” kết nối.
Khi thân thiết, Ankush đề xuất nhờ Mây tìm nhà để mua một căn, sau đó anh ta sẽ chuyển tiền qua một người bạn, để mang sang Việt Nam đưa cho Mây. Tin lời bạn trai trên mạng, cô gái trẻ cũng đã chạy đôn chạy đáo tìm nhà và báo giá, Ankush không một chút suy nghĩ đã đồng ý luôn, chỉ vài ngày sau, có số điện thoại lạ gọi đến cho Mây, giới thiệu là bạn Ankush. Do mang số tiền lớn nên bị hải quan giữ lại, yêu cầu Hồng Mây chuyển khoản 1.000 USD để làm thủ tục, khi nào xong sẽ hoàn trả… “Do tôi không đủ tiền nên đã gọi điện cho bạn hỏi vay, bạn tôi đã kể cho em nghe vài chuyện liên quan đến lừa đảo trên mạng. Lúc này tôi mới giật mình và không chuyển tiền nữa. Sau vài lần chat giục chuyển tiền không được, nick này đã lặng lẽ chặn tài khoản của tôi” – Mây cho biết.
Đầu tháng 9 vừa qua, Nguyễn Thu Lan quen bạn trai qua mạng xã hội. Ah bạn Lan quê ở Tuyên Quang. Hai người chat với nhau được nửa tháng thì đối phương chủ động hẹn gặp Lan và cùng đi chơi. Ngay buổi gặp đầu tiên, cô gái trẻ đã đồng ý cùng người bạn mới quen vào một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề (quận Long Biên).
Sáng hôm sau, Lan tỉnh giấc thì không thấy người bạn trai đâu. Kiểm tra đồ đạc, Lan tá hỏa khi thấy chiếc iPhone 7 và 3 triệu đồng trong ví không cánh mà bay. Hỏi lễ tân nhà nghỉ, cô gái trẻ hốt hoảng khi biết người bạn trai đã rời khỏi khách sạn.
“Anh ta đã nhiều lần gửi ảnh gia đình thậm chí là để cho tôi nói chuyện với cả bố mẹ anh qua những lần chat video. Tôi nghĩ phải đến mức thân quen mới nói chuyện với phụ huynh như thế. Anh còn muốn gần Tết chúng tôi sẽ cưới nhau nhưng bây giờ tài khoản facebook đó cũng chặn tôi luôn” – Thu Lan kể.
Trước đó cũng rất nhiều cô gái trẻ đã bị dính bẫy lừa tình, gạt tiền. Có những người bị lừa lên đến vài trăm triệu. Không ít những trường hợp lên các trang mạng làm quen rồi bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản nhưng do vấn đề nhạy cảm nên cũng không cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.
(Còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Góc nhìn trẻ
Con người Việt Nam hiện đại, nền tảng để phát triển bền vững
Gương mặt trẻ
Tân Thạc sĩ Nguyễn Như Việt: Từ học thuật đến thực tiễn quản trị
Nhịp sống trẻ
Công tác Hội Liên hiệp Thanh niên “rõ người, rõ việc, rõ mục tiêu”
Nhịp sống trẻ
Thắp sáng truyền thống, tôn vinh khát vọng sinh viên Thủ đô
Góc nhìn trẻ
“Kỳ tích sông Hồng” và trọng trách của người trẻ hôm nay
Nhịp sống trẻ
Gieo mầm sống xanh từ “Đổi giấy lấy cây”
Nhịp sống trẻ
AOF AWARDS 2025: Dấu ấn tự hào của tuổi trẻ Học viện Tài chính trong hành trình A80
Nhịp sống trẻ
Khơi dậy khát vọng cống hiến của sinh viên trường Mở
Nhịp sống trẻ
Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn
Thanh niên tình nguyện



