Bài 4: Gửi niềm tin, yêu thương ở lại
Lan tỏa niềm tin và truyền cảm hứng, khát vọng phát triển Hà Nội nghĩa tình ở Trường Sa Bài 2: Tô thắm lý tưởng cao đẹp của người chiến sĩ Thủ đô Bài 3: Vững vàng cánh sóng Ra đa |
Những công trình đậm dấu ấn Thủ đô
Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội và một Hà Nội hiện hữu giữa ngàn khơi với những công trình sừng sững, hiên ngang như những cột mốc. Đó là nhà văn hóa Thủ đô trên đảo Trường Sa lớn; nhà văn hóa Trường Sa tại đảo Song Tử Tây; nhà văn hóa đa năng trên các đảo: Tốc Tan, Tiên Nữ, Len Đao, Đá Thị, Đá Đông A…
Việc xây dựng những công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của cán bộ chiến sĩ, người dân trên đảo mà còn góp phần nâng cao dân trí, tạo môi trường học tập, làm việc hiệu quả. Đồng thời, các công trình này còn là nơi để cán bộ chiến sĩ và Nhân dân giao lưu, kết nối với đất liền. Suốt những năm qua, những ngôi nhà này mang tình cảm Thủ đô đã hiện hữu ở Trường Sa.
![]() |
![]() |
Nhà văn hoá Trường Sa trên đảo Song Tử Tây do Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội tặng quân dân trên đảo |
Theo Thượng Tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên đảo Song Tử Tây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự giúp đỡ ủng hộ của đồng bào, chiến sĩ cả nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội, nhiều công trình đã được xây dựng trên đảo như: Nhà văn hóa, Khu tưởng niệm Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, chùa Song Tử Tây, trụ sở UBND xã, trường tiểu học, nhà ở của Nhân dân; hệ thống năng lượng gió và năng lượng mặt trời...
Những năm qua, quân và dân xã đảo Song Tử Tây đã đầu tư hàng chục nghìn ngày công để tu sửa, san lấp mặt bằng, trồng cây, xây dựng cảnh quan môi trường. Cuộc sống vật chất, tinh thần của quân dân trên đảo từng ngày được cải thiện, yên tâm công tác, cống hiến cho đất nước.
![]() |
![]() |
Công trình nhà văn hoá đa năng được thành phố Hà Nội tài trợ xây dựng tại đảo Len Đao |
Xác định vai trò, vị trí của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước ta đã có Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về "Chiến lược biển đảo Việt Nam đến năm 2020"; Nghị quyết 36 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai thiết thực, hiệu quả chủ trương ấy, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô luôn đồng hành cùng quân và dân cả nước bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Cùng góp sức để hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và Nhân dân trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc, đặc biệt là với huyện đảo Trường Sa. |
Mỗi công trình nhà khách, nhà văn hóa trên quần đảo Trường Sa đều được thiết kế hiện đại, trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ nhu cầu thể dục thể thao, đọc sách, ăn ở, giải trí... Những công trình do Hà Nội trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất lớn mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa, thể hiện tình cảm sâu sắc của Nhân dân Thủ đô đối với quân và dân trên đảo. Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tài trợ vốn xây dựng cho Trường Sa hàng loạt công trình; cùng rất nhiều cơ sở vật chất khác.
Trung úy Đỗ Trung Nghĩa - Chính trị viên đảo Len Đao cho biết: Nhà văn hoá đa năng tại đảo Len Đao do thành phố Hà Nội tài trợ xây dựng. Từ khi có nhà văn hoá này, các cán bộ chiến sĩ trên đảo có điều kiện tốt hơn để tập thể dục, thể thao, rèn sức khoẻ; đọc sách, báo; sinh hoạt cộng đồng; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ; các trò chơi dân gian…
“Công năng của nhà văn hóa rất đa dạng, phong phú, có phòng tập thể dục, thể thao, tủ sách thanh niên, phòng nghỉ cho cán bộ, chiến sĩ, mở rộng tầm quan sát mọi động tĩnh xung quanh đảo... Đây là món quà vô cùng ý nghĩa về mặt vật chất và tinh thần, không chỉ tạo cảnh quan khang trang tươi đẹp mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn trong luyện tập, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trên đảo, cũng như hỗ trợ ngư dân khi cần thiết”, anh Nghĩa chia sẻ.
Với Trung uý Nghĩa - một chàng trai trẻ Hà thành, sinh ra và lớn lên giữa đất Thủ đô, thấy ở đây, nơi tiền tiêu giữa biển khơi của Tổ quốc có hơi hướng, bóng dáng quê nhà, anh càng thêm tự hào.
![]() |
Các chiến sĩ tập luyện thể thao tại nhà văn hoá đa năng trên đảo |
Tình cảm, trách nhiệm người Hà Nội
Vừa tham gia hải trình đến với Trường Sa, nhà báo Bình Minh, đến từ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bày tỏ: “Có đi mới biết và thấu hiểu, cảm phục hơn về tình yêu đất nước, kiên cường của những người lính đảo, trong đó có những người con của Thủ đô ở đây. Cùng với các cán bộ chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc ra đảo công tác, tại quần đảo Trường Sa, nhiều người Hà Nội vẫn đang tiếp nối đến, ở lại và tham gia mọi công việc. Các anh ngày đêm kiên cường chắc tay súng giữa muôn trùng sóng gió, viết thêm những trang sử đầy tự hào về những người chiến sĩ Hà Nội ở Trường Sa”.
![]() |
Cán bộ chiến sĩ Hải quân cùng đoàn công tác từ đất liền, trong đó có những người con của Thủ đô ra thăm Trường Sa dịp Tết đến, xuân về |
Nghĩa tình của người dân Thủ đô còn thể hiện rõ ở mỗi việc làm hướng về tiền tiêu Tổ quốc với tinh thần nhân văn sâu sắc. Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều chuyến đi thăm, tặng quà, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa. Trong đó có cả những người con Thủ đô can trường đang ngày đêm trầm mình trong nắng gió, phát huy tinh thần truyền thống Thủ đô anh hùng, vững chắc tay súng bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Mỗi chuyến đi đều chở nặng những yêu thương mà Hà Nội mang đến Trường Sa. Điều đó được cụ thể bằng những món quà thiết thực, từ sản vật, đặc sản quê hương, kỷ vật mang biểu tượng văn hóa Thăng Long - Hà Nội đến những trang thiết bị quan trọng phục vụ sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ như: Máy lọc nước biển thành nước ngọt, máy bơm nước, máy ép rác, máy vi tính, máy in, máy lọc nước, tivi, tủ cấp đông... Nhìn vào những gì Hà Nội dành cho biển đảo nói chúng và Trường Sa nói riêng, sự gắn bó, kết nghĩa, chăm lo ở mọi phương diện không chỉ thể hiện tinh thần một chủ trương lớn mà còn chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của Thủ đô.
![]() |
Những tờ Báo Tuổi trẻ Thủ đô được gửi tới các cán bộ chiến sĩ Hải quân |
Các cán bộ chiến sĩ ở đảo cho rằng, những chuyến đi thăm, tặng quà của Hà Nội đến Trường Sa cũng là minh chứng sinh động cho tình cảm đặc biệt mà người dân Thủ đô dành cho quân và dân ở đảo.
Đây cũng là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vững tâm công tác, xây dựng Trường Sa ngày càng giàu đẹp. Những công trình, món quà mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô dành tặng huyện đảo Trường Sa là biểu tượng của tinh thần yêu nước, của tình quân dân, là pháo đài sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là cột mốc chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Tôi cùng đọc lá thư một em bé từ Hà Nội gửi các chiến sĩ ngoài đảo - lá thư nhỏ với nét chữ còn non nớt viết: “Cháu mong các chú luôn khỏe mạnh để bảo vệ biển đảo của chúng ta. Chắc các chú nhớ nhà, nhớ Thủ đô nhiều lắm phải không ạ? Cháu thương yêu các chú rất nhiều”. Lời nhắn giản dị ấy khiến tôi lặng đi. Phải chăng, tình yêu Tổ quốc không chỉ được nuôi dưỡng từ những điều lớn lao mà còn từ những câu chữ hồn nhiên như thế! |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Những “cột mốc sống” ở Trường Sa

Những người lính quân hàm xanh vững vàng nơi biên cương

Hương Tết "làng" chổi đót

Bài 3: Vững vàng cánh sóng Ra đa

Bài 2: Tô thắm lý tưởng cao đẹp của người chiến sĩ Thủ đô

Hà Nội nghĩa tình ở Trường Sa

Tết sớm ở Trường Sa: Ấm áp tình quân dân giữa biển khơi

Bài 4: Bến bờ và nỗi nhớ ở trong nhau...

Bài 3: Giây phút thiêng liêng giữa biển Đông
