TTTĐ - Khắp mọi miền Tổ quốc rợp sắc đỏ cờ hoa, lòng người Việt Nam lại rộn ràng niềm tự hào dân tộc. Hòa trong không khí ấy, giới trẻ nô nức bắt trend check-in, lưu giữ những khoảnh khắc rực rỡ, ý nghĩa mừng Đại lễ 30/4 - ngày hội lớn của non sông.
Trend chụp hình cùng sắc đỏ tự hào
Ngay từ ngày đầu tháng 4, trên mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ những bức ảnh ngập tràn sắc đỏ - màu cờ Tổ quốc. Các bạn trẻ cập nhật liên tục, tạo nên một “làn sóng tự hào” tràn ngập không gian mạng.
Bạn Trần Minh Anh (22 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Năm nào mình cũng treo cờ trước nhà và năm nay mình đi chụp ảnh cùng các bạn vừa để lưu giữ kỷ niệm, vừa lan tỏa tình yêu nước đến mọi người”. Minh Anh cho biết cô còn chuẩn bị cả những bộ trang phục đỏ - vàng ton-sur-ton để chụp hình thêm rực rỡ.
 |
Góc check-in cùng sắc cờ đỏ sao vàng và những tờ báo Tuổi trẻ Thủ đô tại Thành đoàn Hà Nội |
Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh cùng cờ, nhiều nhóm bạn trẻ còn tổ chức những buổi “photo walk”, cùng nhau đi dạo qua các tuyến phố lớn như khu vực bờ hồ Hoàn Kiêm, đường Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ (Hà Nội), hay các tuyến phố tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi trang hoàng cờ hoa, băng rôn rực rỡ mừng Đại lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5. Những khoảnh khắc đời thường nhưng đậm chất lễ hội ấy được ghi lại bằng góc máy sáng tạo, góc nhìn trẻ trung, nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt yêu thích.
Không chỉ ở các thành phố lớn, phong trào chụp hình mừng Đại lễ 30/4 cũng lan tỏa về các vùng nông thôn, miền núi, biên giới. Tại nơi địa đầu Tổ quốc Hà Giang, nhiều bạn trẻ yêu thích du lịch đã cùng nhau check-in dưới lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trên đỉnh cột cờ Lũng Cú thiêng liêng hay ở cột mốc Km0 tại thành phố Hà Giáng. Từng bức ảnh với phông nền là non sông bạt ngàn xanh ngát và sắc đỏ kiêu hãnh như lời nhắc nhở thế hệ trẻ về hành trình giữ nước, dựng nước của cha ông.
 |
Cùng với màu áo xanh, bạn trẻ bày tỏ niềm tự hào và sứ mệnh của thanh niên |
Bạn Nguyễn Văn Khánh (24 tuổi, quê ở Bắc Giang) rất thích đi phượt. Dịp này, Khánh lên kế hoạch cùng các bạn đi cắm trại ở vùng biên giới. Theo chàng trai trẻ, cả nhóm vừa để trải nghiệm thiên nhiên, vừa có dịp ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp lễ lớn. “Ở bất cứ nơi đâu, nhìn lá cờ Tổ quốc bay trong gió cũng thấy tự hào đến nghẹn ngào”, Khánh nói.
Nhiều trường học cũng tổ chức các buổi lễ mừng 30/4 kết hợp hoạt động chụp ảnh tập thể với cờ Tổ quốc, những tấm pano, áp phích lớn có in hình các sự kiện lịch sử. Những bức ảnh ấy, dù mộc mạc, giản dị nhưng mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng.
 |
Những bức ảnh thắp sáng niềm tự hào dân tộc trong mỗi trái tim người Việt trẻ |
Lan tỏa tinh thần dân tộc
Theo nhiều người, việc giới trẻ chủ động sử dụng mạng xã hội để thể hiện tình yêu quê hương đất nước qua những bức ảnh ngày lễ là một tín hiệu rất tích cực. Trong thời đại số, việc truyền tải thông điệp yêu nước qua các trend sáng tạo như chụp ảnh, clip ngắn sẽ dễ dàng tiếp cận giới trẻ hơn các hình thức tuyên truyền truyền thống. Đây cũng là cách để thế hệ mới tự nguyện, chủ động lan tỏa giá trị lịch sử, lòng tự hào dân tộc.
Thực tế, nhiều bạn trẻ còn kết hợp trend chụp hình với việc chia sẻ thêm thông tin về sự kiện lịch sử 30/4: Những câu chuyện chiến thắng, những tấm gương anh hùng, hay những dấu mốc vinh quang của dân tộc. Các bài đăng không chỉ đơn thuần là khoe ảnh đẹp, mà còn ẩn chứa thông điệp nhắc nhở về những mất mát, hy sinh để có được hòa bình hôm nay.
 |
Người trẻ lan toả tinh thần ngày 30/4, niềm tự hào dân tộc đến bạn bè quốc tế |
Bên cạnh đó, nhiều câu lạc bộ, nhóm sinh viên tình nguyện còn tổ chức các cuộc thi ảnh online với chủ đề về chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhằm khuyến khích các bạn trẻ vừa sáng tạo nghệ thuật vừa lan tỏa tinh thần yêu nước trong cộng đồng.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến nghị rằng, khi tham gia các hoạt động bắt trend, các bạn trẻ nên chú ý đến sự tôn trọng hình ảnh quốc kỳ và các biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. Chụp ảnh cần đảm bảo sự trang nghiêm, tránh lạm dụng các hiệu ứng gây phản cảm, hoặc biến tấu tiêu cực làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ.
 |
Tự hào cùng cờ đỏ sao vàng và chiếc áo dài truyền thống |
Bạn Nguyễn Thị Hải Yến (20 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Mình luôn nhắc bản thân, mỗi lần chụp hình với cờ hay tại các địa điểm lịch sử là một lần bày tỏ lòng thành kính. Một bức ảnh đẹp không chỉ ở góc máy hay màu sắc, mà còn là thái độ và sự tôn trọng”.
Trong những ngày này, dạo quanh mạng xã hội, dễ dàng cảm nhận được một không khí thiêng liêng mà trẻ trung: Sắc đỏ tràn ngập, nụ cười rạng rỡ và tình yêu Tổ quốc len lỏi trong từng khung hình.
Những bức ảnh, những bài đăng ấy, tưởng chừng chỉ là những xu hướng nhất thời nhưng thực chất lại đang thắp sáng niềm tự hào dân tộc trong mỗi trái tim người Việt trẻ. Đại lễ 30/4 không chỉ vang vọng trong các lễ đài, quảng trường mà còn hiện diện trong từng khoảnh khắc giản dị đời thường, trong từng nhịp đập của thế hệ hôm nay.
 |
Sắc đỏ tràn ngập, nụ cười rạng rỡ và tình yêu Tổ quốc len lỏi trong từng khung hình |