Bát cháo nghĩa tình ở Bệnh viện Xanh - Pôn
![]() |
400 suất cháo, xôi và 300 suất quà bao gồm xà phòng khử trùng, khăn mặt, sữa miễn phí, tặng quà bệnh nhân đã được các bạn trẻ thuộc Đoàn cơ quan Thành đoàn Hà Nội gửi tới các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Xanh– Pôn trong những ngày đầu tháng 5.
Đây là một trong số hoạt động “Vòng tay yêu thương” nằm trong chuỗi chương trình “Hà Nội nghĩa tình” do Thành đoàn Hà Nội phát động.
Có mặt từ rất sớm tại bệnh viện Đa khoa Xanh- Pôn từ rất sớm, các bạn đoàn viên, thanh niên cơ quan Thành đoàn Hà Nội hăng hái, ai nấy vào công việc của mình.
Cô Nguyễn Thị Bột, quê ở Thạch Thất, Hà Nội lên bệnh viện Đa khoa Xanh- Pôn chăm sóc mẹ là cụ Đỗ Thị Tuyết bị loét dạ tràng, nằm điều trị tại khoa nội của bệnh viện. Cụ Tuyết năm nay 82 tuổi, tuổi già, sức yếu nên cụ vẫn thường phải vào viện khám, chữa bệnh. Nửa tháng nay, cô Nguyễn Thị Bột chạy đôn chạy đáo, gác lại mọi công việc đồng áng ở nhà, lo lắng, chăm nom mẹ già. Gia cảnh khó khăn, mọi chi phí đều phải tiết kiệm kể cả những suất ăn. Sáng nay, khi nghe tin có Đoàn Thanh niên phát cháo miền phí, cô Bột mừng lắm và nhanh chân xếp hàng đợi đến lượt nhận cháo về cho bà cụ ăn sáng.
![]() |
Đoàn viên thanh niên phát cháo tới bệnh nhân và người nhà Ảnh:Vương Đức
Cô chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi nhận bát cháo miễn phí và cảm thấy thật sự xúc động. Một bát cháo, món quà nhỏ không thay đổi được cuộc đời ai nhưng lại thay đổi được tình cảm, cách sống giữa con người với nhau. Món quà này tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với chúng tôi”.
Chăm sóc cháu ngoại là Bé Nguyễn Bình Trọng (9 tháng tuổi) mắc bệnh sởi nằm điều trị tại bệnh viện hơn nửa tháng nay, cô Nguyễn Thị Hằng gầy sọp vì lo lắng.
Bé Trọng vừa rời phòng cấp cứu được hai ngày, tình trạng sức khỏe còn rất xấu. Cô Hằng tâm sự: “Nhìn cháu bị bệnh mà lòng đau như xát muối. Dịch sởi làm nhiều người lo lắng và tội nghiệp những bệnh nhi lắm. Đã có nhiều cháu bé mất rồi. Tôi giật mình thon thót khi nghĩ đến những trường hợp không may xảy ra. Nhận được sự quan tâm, an ủi, sẻ chia từ cộng đồng khiến tôi thấy an lòng hơn”.
Cách đây ít ngày, hai cháu song sinh nhập viện vì mắc bệnh sởi, gia đình bác Vũ Văn Hảo (Phú Đô, Mễ Trì, Nam Từ Liêm) vẫn chưa khỏi bàng hoàng lo sợ. Bây giờ, một cháu đã được ra viện, còn cháu thứ hai vẫn đang điều trị trong tình trạng nguy hiểm. Bác Hảo cho biết: “Đưa các cháu vào bệnh viện điều trị cũng tốn kém nhiều khoản, có nhiều gia đình rất khó khăn. Sự hỗ trợ, động viên để thấy rằng ngoài kia nhiều người vẫn không lo về sởi, sẵn lòng vào đây với chúng tôi. Điều đó thật quý giá biết chừng nào"...
Anh Nguyễn Thiên Tú, Bí thư Đoàn Cơ quan Thành đoàn Hà Nội cho biết: “Nằm trong chuỗi chương trình “Hà Nội nghĩa tình”, cùng với các hoạt động hỗ trợ y, bác sĩ của bệnh viện trong việc tiếp đón, hướng dẫn một số quy định cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám chữa bệnh, Đoàn thanh niên cơ quan Thành đoàn Hà Nội tổ chức hoạt động “Vòng tay yêu thương”, phát cháo miễn phí, tặng quà bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại một số bệnh viện nhằm chia sẻ sự khó khăn đối với người bệnh”. Tham gia cùng các bạn đoàn viên thanh niên, đồng chí Nguyễn Thị Ngà, ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tới thăm hỏi, động viên, trao tặng 19 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/1suất đến tận tay bệnh nhân nhi mắc bệnh sởi có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại bệnh viện Xanh - Pôn. |
Lê Dung
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

“Tiếp sức mùa thi” ứng dụng AI để thí sinh "thi cử nhẹ nhàng"

Áp lực mùa thi từ gia đình: Gió ngược trên đường chạy nước rút

Đắk Lắk: Hành trình tri ân đối với các thế hệ cha anh

“Khăn quàng thắm vai em” - hành trình cảm xúc về tuổi thơ

Trao tặng 50 bức ảnh phục dựng đến gia đình liệt sĩ

Chàng trai giải tích và hành trình chinh phục đỉnh cao Toán học

Con ong chăm chỉ gặt "mùa vàng" tri thức

Bí quyết vượt vũ môn và chọn đúng nghề cho tương lai

“Hội tiền bối” giúp 2K10 gỡ rối trước kỳ thi vào lớp 10
