Bí quyết “giữ lửa” hạnh phúc gia đình
|
32 cặp vợ chồng người khiếm thị đến từ 11 phường trong quận Thanh Xuân, Hà Nội là 32 câu chuyện tình yêu, hôn nhân với nhiều cung bậc cảm xúc, thăng trầm, giông bão. Họ đã phải vượt qua mọi khó khăn trở ngại để đến được với nhau, cùng chia sẻ ngọt bùi đắng cay, đơn giản chỉ mong luôn được bên nhau, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.
|
Mỗi người một công việc, từ kỹ thuật viên xoa bóp, nhân viên tiệm bánh, nhạc công, thương binh, công chức nhà nước, nhân viên công tác xã hội đến vận động viên thể thao, chủ cơ sở dịch vụ, lao động phổ thông....nhưng, họ có nét chung là biết rung động yêu thương chân thật, biết đồng cảm, sẻ chia, nương tựa nhau, dũng cảm vượt qua thử thách để đón nhận hạnh phúc của mình, khi trái tim chạm đến trái tim một cách chân tình mà không phân biệt lành lặn hay khuyết tật.
Đó là vợ chồng bác Nguyễn Hữu Miền - Phạm Thị Quý (phường Khương Trung), đã kiên trì vượt qua những định kiến, những khó khăn của cuộc sống thường ngày khi bác Hữu Miền trở về sau cuộc chiến tranh chống Mỹ với đôi mắt không còn được lành lặn. Hai vợ chồng đã quyết tâm, nỗ lực xây dựng tổ ấm, nuôi dạy các con trưởng thành, có ích cho gia đình và xã hội. Để đến hôm nay, với hơn 30 năm gắn bó bên nhau, nhìn hai bác hạnh phúc bên con cháu thì những lời dị nghị ngày xưa ấy lại trầm trồ, thán phục.
|
Đang là một phóng viên trẻ, say mê và nhiệt huyết, sau biến cố và 6 đợt phẫu thuật mắt không thành, anh Nguyễn Tiến Thành (phường Phương Liệt) phải từ bỏ công việc và làm quen với bóng tối mịt mù. Chán nản, anh ngày càng sống thu mình.
Sự kết nối với bên ngoài chủ yếu thông qua chiếc radio. Thế rồi, cũng nhờ chiếc radio cùng những thông tin về người khiếm thị, chị Vũ Thanh Trà – vợ anh, đã đưa anh đến với cộng đồng của những người đồng tật. Lúc đầu, anh rất tự ti, bi quan, nhưng dần dần bằng tình yêu chân thành, người vợ lành lặn tự nhận mình “có trái tim của người khuyết tật” đã mở được cánh cửa lòng của anh. Chỉ sau thời gian ngắn, họ đồng hành cùng nhau trên mỗi bước đường. Chị trở thành đôi mắt của anh, là phụ tá, là xe ôm, là thư ký, là nhiếp ảnh gia…. trong tất cả các hoạt động báo chí, làm từ thiện của anh. Mọi thành công hiện giờ của anh đều có hình ảnh chị.
Hai anh chị đã lựa chọn công việc giúp người khuyết tật nói chung, người khiếm thị nói riêng làm sự nghiệp, niềm vui. Hiện anh là Phó Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân, phụ trách chuyên mục Nhân Ái – Tạp chí Thương Trường.
Còn câu chuyện tình yêu của anh Hoàng Văn Lý và chị Phạm Ngọc Dung (phường Khương Mai) có sự kết nối của âm nhạc. Từ khi lọt lòng, anh Hoàng Văn Lý đã không nhìn thấy ánh sáng do mắt bị đục thủy tinh thể giống bố. Anh được theo học tại trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội và thi đậu vào khoa Báo chí trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
|
Sau khi tốt nghiệp ra trường, anh được bầu làm PCT Hội người mù quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị bị mất thị giác từ năm 10 tuổi. Trước khi gặp nhau, chị sinh hoạt tại Hội người mù quận Thanh Xuân. Trong một buổi giao lưu văn nghệ giữa hai tổ chức Hội, tiếng hát mê đắm lòng người của chị đã hoà quyện vào tiếng đàn bầu thiết tha trầm bổng của anh. Mối đồng cảm giữa hai con người cùng cảnh ngộ, hai trái tim đang thổn thức đã xích lại gần nhau.
Họ cảm nhận sự hiện diện của nhau qua giọng nói và đôi bàn tay nắm chặt. Vượt qua những băn khoăn, trăn trở của hai bên gia đình, họ đến với nhau và cùng nhau khẳng định tình yêu, khả năng tự lập của mình trong cuộc sống…
Những câu chuyện đời và bí quyết giữ lửa hạnh phúc đầy xúc động và chân thực sẽ được truyền tải trọn vẹn thông qua Chương trình giao lưu, góp thêm một thông điệp đầy nhân văn về quyền được “gõ cửa trái tim” của người khuyết tật.
Chương trình gửi gắm thông điệp, quan tâm đến người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng, bên cạnh các vấn đề về việc làm, giáo dục, y tế, tiếp cận… còn cần quan tâm đến đời sống tinh thần, tình cảm của người khuyết tật. Bởi đó là sức mạnh, là nguồn lực, là điểm tựa giúp người khuyết tật phát huy nội lực, khẳng định giá trị bản thân, đóng góp cho gia đình, xã hội.
Tại chương trình, các cặp vợ chồng đã chia sẻ bí quyết giữ lửa trong cuộc sống gia đình, cũng như cách nuôi dạy con của các cặp vợ chồng khiếm thị.
Dịp này, Câu lạc bộ Thảo Tâm thiện nguyện trao tặng nhiều suất quà đến các hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Yên Bái: Tưng bừng chương trình nghệ thuật chào mừng thành lập tỉnh Lào Cai mới

Nâng tầm di sản, tri ân danh nhân kiệt xuất

TikTok cùng các thương hiệu mỹ phẩm được yêu thích mang trải nghiệm làm đẹp từ trực tuyến ra đời thực

NSND Xuân Bắc: “Nghệ thuật không có chỗ cho sự dễ dãi”

Phát động cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới”

Quảng Ninh bắn pháo hoa nhân dịp vận hành chính quyền 2 cấp

Thúc đẩy bản lĩnh, tạo động lực mới cho sự phát triển văn hóa

Tôn vinh vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp phát triển văn hóa

Bà Rịa - Vũng Tàu đón nhận thêm 2 di sản văn hóa
