Ca sĩ Phúc Tiệp (giải Nhì Sao Mai 2007): Hành động thiết thực để giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc
|
Trong suốt đời sinh viên và sau này làm giảng viên kiêm nghiệm cán bộ Đoàn của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động xã hội và tình nguyện. Mỗi chuyến đi đều để lại những kỉ niệm rất đẹp và đem lại sự trải nghiệm quý giá. Tôi đã được đem tiếng hát của mình phục đồng bào miền núi, các chiến sĩ ở biên cương, hải đảo và cả những người có số phận éo le ở các trung tâm nhân đạo. Rất nhiều nơi của Tổ quốc, tôi đã được đặt chân đến như: Hà Giang, Điện Biên, đồn biên phòng Sóc Hà (Cao Bằng), huyện Sông Mã của Sơn La, Quảng Trị...
Những đêm diễn và hành trình dọc dài đất nước đã đem lại cho tôi một niềm hạnh phúc lớn lao đó là được chứng kiến, cảm nhận và chia sẻ với bà con nhân dân. Đặc biệt, chuyến đi Trường Sa là vinh dự cả đời tôi không bao giờ quên. Tôi được đặt chân tới nơi đầu sóng ngọn gió, được tận mắt chứng kiến các chiến sĩ và bà con ngư dân kiên cường khắc phục khó khăn để bám biển, giữ vững từng chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những việc họ đã làm không một sách vở hay phương tiện truyền thông nào có thể tả hết được.
|
Ca sĩ Phúc Tiệp
Biết bao nhiêu kỉ niệm tôi không thể quên trong hành trình đến với Trường Sa. Tôi đã được ăn bữa cơm thân mật với những người lính ở đảo Trường Sa lớn. Tôi được sống, sinh hoạt như các anh. Vì vậy, đến đâu tôi cũng là cây văn nghệ nhiệt tình nhất để đền đáp lại tình cảm của các anh và bà con nhân dân dành cho mình.
Gần đây cả thế giới quan ngại về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải dương 981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các bạn trẻ phải nhận thức đúng, thật đầy đủ và chính xác sự việc và có những hành động thiết thực thể hiện lòng yêu nước. Chúng ta phải rèn luyện lòng quyết tâm, ý chí vững vàng và sẵn sàng làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.
Với tư cách là một cán bộ Đoàn, tôi cùng với các anh chị trong Ban chấp hành Đoàn trường luôn đau đáu việc ngày càng phải tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực hơn để cùng chung tay, góp sức hướng về biển đảo quê hương. Chúng tôi và sinh viên của trường đã tích cực tham gia vào chương trình của Thành đoàn thăm, tặng quà bà con nhân tại đảo Lý Sơn; hay có những chuyến công tác nghia tình ra đảo Cô Tô và Bạch Long Vĩ. Chúng tôi giúp các em sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng để đem tiếng hát, bản nhạc của mình phục vụ chiến sĩ và đồng bào cả nước. Mỗi lời ca là tiếng con tim chúng tôi cất lên cùng tất cả người dân Việt Nam đồng lòng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Đó cũng là một trong những cách làm thiết thực của những người nghệ sĩ hôm nay và mai sau thể hiện lòng yêu nước của mình
Thành Nam
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Cung Thiếu nhi Hà Nội - 70 năm chắp cánh ước mơ tuổi thơ

"Áo xanh" làm trợ lý số giúp dân dùng dịch vụ công trực tuyến

Vòng chung kết Cuộc thi Sinh Lý Học – HMUPC sắp diễn ra

Festival sáng tạo trẻ: Vật liệu chống cháy, máy bay cánh bằng... "trình làng"

Trang bị kiến thức, kỹ năng, đón cơ hội từ Luật Thủ đô 2024

Lắng nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện 50 năm Thống nhất đất nước

Làng quất Tứ Liên, xôi Phú Thượng… sinh động dưới góc nhìn AI

Chuyên gia “mách nước” cho thanh niên khởi nghiệp sáng tạo

Tạo đà cho sản phẩm văn hóa Thủ đô “vươn mình”
