“Chiến binh” nhí kiên cường chiến đấu với ung thư
Ký kết hợp tác nâng cao chất lượng điều trị ung thư |
11 tháng chiến đấu với bệnh tật
Cuộc sống của gia đình Minh Anh êm đềm trôi qua cho đến một ngày đầu năm 2024. Cô bé bị ngất sau một buổi biểu diễn văn nghệ. Bố mẹ hốt hoảng đưa Minh Anh đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả sau quá trình thăm khám, hội chẩn khiến bố mẹ choáng váng khi hay tin cô bé bị bệnh ung thư máu.
Căn bệnh ung thư quái ác ập đến khiến gia đình Minh Anh chao đảo. Bố cô bé quyết định nghỉ công việc ổn định ở công ty, xin làm bán thời gian để tiện chăm con những ngày con phải lưu viện dài ngày. Mọi gánh nặng kinh tế trong gia đình đổ dồn lên vai người mẹ.
![]() |
Lê Hà Minh Anh (thứ tư từ phải sang) cùng Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang; Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt cùng các bạn tham quan triển lãm tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2025 |
Chị Hà Thị Lan Hương, mẹ của Minh Anh vẫn nhớ sau đợt hóa trị đầu tiên, tóc của cô bé bị rụng hết. Bố mẹ vì lo lắng cho con mà tóc cũng bạc đi phần nhiều. “Tôi vẫn nhớ, câu hỏi của con khi đó: "Ung thư là chết phải không mẹ? Con chỉ muốn được đi học thôi. Học không giỏi cũng được, chỉ cần được học là con vui rồi"”, chị Hương kể.
Từ đó, Minh Anh đã kiên cường trải qua hành trình 11 tháng chạy hóa chất đầy đau đớn, mệt mỏi nhưng không một lần khóc lóc, kêu than.11 tháng, cô bé trải qua 5 đợt hóa trị, mỗi đợt kéo dài 2 tháng với 5 tuần ở viện, 3 tuần về nhà. Mỗi tháng Minh Anh phải gây tê tủy sống, chọc tủy nên gồ lên những đốt, cục ở sống lưng.
Mỗi lần như thế, Minh Anh lại phải chịu những cơn đau đớn giày vò. Cô bé chẳng thể nằm thẳng chỉ nằm sấp hoặc nghiêng. “Khi đó, em chỉ có một mong muốn duy nhất là nhanh khỏi bệnh để có thể trở về trường, đi học cùng các bạn”, Minh Anh chia sẻ.
![]() |
Câu chuyện của Minh Anh (hàng đầu) đã truyền cảm hứng đến nhiều bạn nhỏ khác |
"Mỗi đợt chạy hóa chất xong, con mệt nằm li bì cả buổi. Nhiều lúc thấy con đau, mệt chỉ nằm im, không khóc lóc, cáu gắt với bố mẹ. Thực sự tôi như bị ngàn mũi kim đâm vào tim. Con hiểu chuyện đến đau lòng, chị Hương tâm sự.
Khát khao học tập, Minh Anh đã biến giường bệnh thành lớp học của mình. Mỗi lần hóa trị xong, dù chưa khỏe hẳn, cô bé vẫn nhờ bố mẹ đưa bàn học lên giường để học bài. Minh Anh cũng chủ động tìm kiếm các kênh học online miễn phí để bổ sung kiến thức và thậm chí còn tham gia nhiều cuộc thi trực tuyến ngay cả khi còn ở trong bệnh viện.
Ước mơ là… khỏe mạnh
Trước khi mắc bệnh, Minh Anh đã là một cô bé ham học, năng động và yêu thích các hoạt động Đội, văn nghệ, thể dục thể thao. Cô bé đã giành được hàng chục giải thưởng cấp trường, thành phố, quốc gia và quốc tế trong các cuộc thi về Toán, Tiếng Việt.
Trong đó, nổi bật 2 năm liền giành giải Vàng môn Toán tiếng Anh cấp Quận cuộc thi Violympic qua Internet, 2 năm liền đạt giải Vàng Quốc gia cuộc thi Toán học Quốc tế Timo 2021 - 2022, giải Vàng Quốc gia cuộc thi Toán học Quốc tế Hkimo 2021 - 2022, giải Nhất cấp thành phố cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt trên Internet...
![]() |
Lê Hà Minh Anh cùng bố |
Ngay cả trong giai đoạn chiến đấu với bệnh tật, Minh Anh vẫn tiếp tục gặt hái những thành tích đáng nể. Trong năm học 2023-2024, dù gần một nửa thời gian phải điều trị ở bệnh viện, cô bé vẫn tham gia học tập trực tuyến và cả trực tiếp nhờ sự giúp đỡ, động viên của nhà trường và thầy cô. Minh Anh đã đoạt giải Hoa trạng nguyên – cuộc thi Hoa trạng nguyên cấp trường lần thứ 4; giải Vàng cấp quận cuộc thi Đấu trường Vioedu; giải Nhất cấp thành phố cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt trên Internet; giải Bạc cấp Quốc gia cuộc thi Toán học Quốc tế Timo 2023-2024…
Gần đây nhất tháng 5/2025, Minh Anh là một trong những gương mặt thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần X. Sự nỗ lực của Minh Anh đã truyền cảm hứng học tập cho các bạn học sinh trong trường về sự nỗ lực bền bỉ rèn luyện, không chịu bỏ cuộc.
Hiện tại, Minh Anh đã trải qua giai đoạn khó khăn đầu tiên, mỗi tháng chỉ đến viện 2 - 3 ngày điều trị duy trì và tự uống thuốc ở nhà. Tóc em cũng đã mọc dài ra, tuy nhiên, hành trình chiến đấu với bệnh tật của cô bé sẽ còn dài. Vì vậy, được quây quần với gia đình trong căn phòng trọ nhỏ, được bố chở đến trường học mỗi ngày là niềm vui lớn nhất của cô bé.
“Trước đây, em ước mơ trở thành một nữ tiếp viên hàng không nhưng giờ em chỉ ước thật khoẻ mạnh, vui vẻ để được đi học, để được đến trường cùng với thầy cô, bạn bè”, Minh Anh chia sẻ.
Minh Anh cho biết thêm, cô bé mong muốn những bệnh nhi đang điều trị bệnh ung thư nói chung và ung thư máu nói riêng sẽ được quan tâm nhiều hơn. Các tổ chức, tình nguyện có thể đến và giúp các bạn được học, được biết chữ và được cảm thấy mình như là một học sinh bình thường để viết tiếp những ước mơ dù còn rất nhiều gian khó.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

"Tiếp lửa" đội hình "Tiếp sức mùa thi"

Tuổi trẻ Bình Thuận xung kích, đồng hành cùng sĩ tử mùa thi 2025

Hơn 1.000 chiến sĩ Công an Hà Nội hiến những giọt máu nghĩa tình

Đoàn viên, thanh niên thay đổi tư duy, hành động, thích nghi thời đại

Thi tìm hiểu truyền thống Quốc hội Việt Nam nhận phần thưởng hấp dẫn

Bùng nổ ý tưởng khởi nghiệp, kết nối start-up và nhà đầu tư

Nhiệt huyết "góp lửa" sửa đổi Hiến pháp từ mỗi cán bộ Đoàn

Tự hào nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm về Bác Hồ với thiếu nhi

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh gặp gỡ, lắng nghe ý kiến thiếu nhi
