Tag

Chuyện chưa kể về những người canh gác mùa Xuân

Nhịp sống trẻ 10/02/2024 08:00
aa
TTTĐ - Tết đến, xuân về là lúc người người nhà nhà đoàn tụ bên mâm cơm gia đình, cùng nhau thưởng thức hương vị ấm áp của ngày lễ cổ truyền dân tộc. Vì nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân, giữ gìn an ninh đất nước, những chiến sĩ Công an Nhân dân tạm gác việc riêng để ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Ấm áp "Chuyến tàu mùa Xuân" Hành trình nối dài những mùa xuân Những vần thơ mùa xuân

Những lần đầu ăn Tết xa nhà

Nhớ lại ca trực Tết đầu tiên, Đại úy Nguyễn Đình Thuyên, Tổ trưởng tổ an ninh trật tự, công an phường Phương Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Năm đầu mới bước chân vào nghề, khi mọi nhà quây quần đón Tết, cũng có lúc tôi chợt thấy buồn khó tả. Khi nhìn thấy người dân an tâm vui xuân đón Tết, tôi cảm thấy được an ủi hơn nhiều”.

Đại úy Nguyễn Đình Thuyên, Tổ trưởng tổ an ninh trật tự, công an phường Phương Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tại ca trực đêm
Đại úy Nguyễn Đình Thuyên, Tổ trưởng tổ an ninh trật tự, công an phường Phương Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tại ca trực đêm

Đặc thù công việc là nữ CSGT, những ngày lễ tết và các ngày hội lớn, Thiếu tá Phan Quỳnh Anh, chiến sĩ Đội Tuần tra dẫn đường, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đều tham gia trực tiếp làm nhiệm vụ ngoài đường.

Công tác xa quê hương, trong những ngày cận Tết này, Thiếu tá Phan Quỳnh Anh bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên đón Tết xa nhà: “Tôi nhớ nhất năm 2012, khi lần đầu tiên ăn Tết xa nhà. Lúc đó, tôi buồn và nhớ nhà lắm. Tuy nhiên được sự quan tâm của anh chị em trong đơn vị, tôi cảm thấy Tết năm đó không còn buồn tẻ mà rất ấm áp”.

Mạnh mẽ, kiên cường là thế nhưng cũng có đôi lúc các chiến sĩ trẻ cảm thấy nhớ nhà và có chút chạnh lòng. Bên cạnh trách nhiệm của một chiến sĩ Công an Nhân dân, Thiếu tá Phan Quỳnh Anh cũng là một người vợ, người mẹ của gia đình.

Thiếu tá Phan Quỳnh Anh, chiến sĩ Đội Tuần tra dẫn đường, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội
Thiếu tá Phan Quỳnh Anh, chiến sĩ Đội Tuần tra dẫn đường, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội

Nữ Thiếu tá bộc bạch: “Những ngày Tết, các gia đình khác sum họp thì tôi lại đi làm nhiệm vụ. Vì niềm vui và hạnh phúc của mọi người, tôi luôn thấy vinh dự khi là một chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ”.

Gia đình là điểm tựa

Sáng nào, Đại úy Lê Thanh Hà (Đội số 2, phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) cũng có mặt ở đơn vị từ 5h30 với đầy đủ quân, tư trang để chuẩn bị ra vị trí làm nhiệm vụ. “Những ngày cuối năm, chúng tôi trực 100%. Khi nào tình hình giao thông trở lại bình thường thì chúng tôi sẽ về. Sau Giao thừa, đồng chí nào có ca trực ngày mồng 1 sẽ ở lại cơ quan, ai không trực được về với gia đình”, Đại úy Thanh Hà cho biết.

Đại úy Lê Thanh Hà, cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 2, phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội
Đại úy Lê Thanh Hà, cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 2, phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội

Chia sẻ với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, Đại úy Lê Thanh Hà kể: “Năm đầu phải ở lại trực Tết, bản thân tôi và gia đình đều không quen. Thi thoảng, mẹ có bày tỏ nỗi buồn vì vào thời khắc quan trọng của năm đều vắng mắt tôi. Tuy nhiên lúc đó, bố đã an ủi mẹ, lâu dần cũng quen, không còn buồn nữa. Tôi còn nhớ lần nhận nhiệm vụ đi bảo vệ khu vực bắn pháo hoa, vợ đưa con sang gần khu vực đó. Năm ấy, lần đầu tiên gia đình tôi được cùng nhau đón giây phút Giao thừa dù chỉ được nhìn thấy nhau từ phía xa xa”.

Vì cái Tết bình yên

Trong tiết trời lạnh “cắt da cắt thịt” đặc trưng của miền Bắc, không khí Tết dường như đã lan đến khắp các tuyến đường. Đó là hình ảnh người dân tất bật sắm sửa đồ lễ cho Giao thừa, người, xe hối hả ngược xuôi, đâu đó vụt sáng lên trời những tia pháo hoa rực rỡ... Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để người dân đón Tết an toàn, các cán bộ chiến sĩ đã phải đánh đổi việc nhà, giúp gia đình dọn dẹp, trang trí nhà cửa, rồi cả những giây phút quây quần bên mâm cơm chiều 30 Tết hay cùng cầu chúc năm mới may mắn, hạnh phúc, bình an trong thời khắc Giao thừa...

Họ sẵn sàng hy sinh những hạnh phúc nhỏ nhoi, riêng tư của mình. Bởi các chiến sĩ hiểu rằng đảm bảo an toàn để Nhân dân đón Tết cũng là bảo vệ chính gia đình mình.

“Tết năm nào thời tiết ấm thì mừng nhưng năm nào chuyển rét đậm, mưa phùn, cán bộ chiến sĩ làm công việc phân luồng ngoài đường bị ảnh hưởng đến sức khỏe là điều không thể tránh khỏi”, Thiếu tá Phan Quỳnh Anh chia sẻ.

Dù đôi khi cảm thấy chạnh lòng nhưng vì nhiệm vụ, các chiến sẽ trẻ gạt niềm riêng để thực thực tốt nhất nhiệm vụ được giao
Dù đôi khi cảm thấy chạnh lòng nhưng vì công việc, các chiến sẽ trẻ gạt niềm riêng để thực thực tốt nhất nhiệm vụ được giao

Còn Đại úy Lê Thanh Hà tâm sự: “Tết xa nhà đối với những người lính như chúng tôi đã quá quen thuộc. Nhớ nhà, nhớ người thân, nhiều lúc cũng thấy chạnh lòng nhưng đã lựa chọn con đường này thì chúng tôi xác định rõ tư tưởng và luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu”.

Đại úy Nguyễn Đình Thuyên cũng cho biết, những ngày trực Tết xa gia đình, để vơi đi nỗi buồn, các chiến sĩ luôn xem đơn vị là ngôi nhà thứ hai. Để anh em đón Tết ấm áp, cơ quan cũng có mâm cỗ, cành đào, đón Giao thừa như ở nhà.

Đại úy Lê Thanh Hà, cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 2, phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội trò chuyện với PV báo Tuổi trẻ Thủ đô
Đại úy Lê Thanh Hà, cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 2, phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội trò chuyện với PV báo Tuổi trẻ Thủ đô

Gắn bó với nghề cũng đã nhiều năm, dù Tết năm nào cũng hy sinh việc tư để hết mình với việc công nhưng chưa lúc nào cảm thấy thiệt thòi, đồng chí Quỳnh Anh tươi cười cho hay: “Ban lãnh đạo đơn vị luôn động viên, chăm lo đời sống anh, chị em trong dịp Tết. Chúng tôi cảm thấy rất xúc động và càng phải cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cũng chính vì thế, các cán bộ chiến sĩ luôn xem đơn vị là ngôi nhà thứ hai, coi đồng đội trong đơn vị là anh em ruột thịt. Tuy vất vả, hy sinh những giây phút đoàn viên bên gia đình vào giờ khắc thiêng liêng nhưng những chiến sĩ ấy vẫn chắc tay súng, vững tinh thần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm

Hành trình hàng nghìn “chiến sĩ” Mùa hè xanh mang ánh sáng đến vùng cao Nhịp sống trẻ

Hành trình hàng nghìn “chiến sĩ” Mùa hè xanh mang ánh sáng đến vùng cao

TTTĐ - Với sức trẻ của hàng nghìn sinh viên và sự đồng hành của Quỹ Vì Tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup), nhiều con đường quê tại các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa đang dần được thắp sáng bằng đèn năng lượng mặt trời, góp phần mang đến cuộc sống tốt hơn cho người dân nơi đây.
Nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng

TTTĐ - Dẫu biết rằng, theo quy luật sinh - tử, trong cuộc đời mỗi người đã bao lần phải vĩnh biệt những người thân yêu nhưng lần chia tay này, hàng triệu người dân, các bạn trẻ đã rơi nước mắt, đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cõi vĩnh hằng.
Dòng sổ tang giản dị lay động lòng người Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Dòng sổ tang giản dị lay động lòng người

TTTĐ - Dòng chữ ghi trong sổ tang, xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của cô giáo 92 tuổi Đặng Thị Phúc chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng khi đọc đến, có lẽ ai cũng nghẹn lòng.
Phút tiễn biệt Tổng Bí thư và lời thề thiêng liêng của người trẻ Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Phút tiễn biệt Tổng Bí thư và lời thề thiêng liêng của người trẻ

TTTĐ - Hàng nghìn bạn trẻ đã xếp hàng dài dọc bên đường để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi đoàn xe chở linh cữu đi qua, nhiều bạn đã đặt tay lên ngực trái như một lời thề khắc cốt ghi tâm những lời dạy của Tổng Bí thư, nguyện cống hiến, tiếp nối sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Nén đau thương, các lực lượng nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Nén đau thương, các lực lượng nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự

TTTĐ - Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, thanh niên tình nguyện cùng đảm bảo an ninh, trật tự, hỗ trợ Nhân dân đến tiễn đưa Tổng Bí thư.
Nhân cách của Tổng Bí thư chạm đến trái tim của mỗi người Việt Nam Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024

Nhân cách của Tổng Bí thư chạm đến trái tim của mỗi người Việt Nam

TTTĐ - Trong trái tim thế hệ trẻ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi là tấm gương sáng về sự giản dị, khiêm nhường và tinh thần tận hiến, hết lòng vì nước, vì dân. Nhiều bạn trẻ bày tỏ, nguyện học và làm theo lời dạy của Tổng Bí thư để thành những công dân tốt của đất nước.
Chan chứa tình cảm người trẻ dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Nhịp sống trẻ

Chan chứa tình cảm người trẻ dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TTTĐ - Sáng nay tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội), đoàn người vào viếng vẫn nối dài không ngừng nghỉ, trên mặt ai cũng mang một vẻ buồn, tiếc thương trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo kiệt xuất.
Tình nguyện với tấm lòng tôn kính, cảm xúc thiêng liêng Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tình nguyện với tấm lòng tôn kính, cảm xúc thiêng liêng

TTTĐ - Trong dòng người đến tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch, có nhiều bạn trẻ và thanh niên tình nguyện Hà Nội miệt mài túc trực, hỗ trợ người dân vào viếng Tổng Bí thư. Họ cùng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tri ân của thế hệ trẻ tới vị lãnh đạo mẫu mực, có đóng góp to lớn cho sự phát triển, thịnh vượng của dân tộc.
Những hình ảnh xúc động về áo xanh tình nguyện Đông Anh Nhịp sống trẻ

Những hình ảnh xúc động về áo xanh tình nguyện Đông Anh

TTTĐ - Sáng 26/7, tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà nội, ngay từ sáng sớm, đoàn người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng nối dài. Để phục vụ Nhân dân, các bạn đoàn viên thanh niên xã Đông Hội có mặt từ sáng sớm, luôn sẵn sàng vào nhiệm vụ.
Góp sức trẻ hỗ trợ người dân vào viếng Tổng Bí thư Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Góp sức trẻ hỗ trợ người dân vào viếng Tổng Bí thư

TTTĐ - Sáng nay (26/7), Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức trọng thể đồng thời tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội); Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và tại quê nhà thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội) từ 7h đến 13h.
Xem thêm