Tag

Chuyện Sùng Mí Phìn dấn thân làm du lịch cộng đồng

Góc nhìn trẻ 17/09/2025 09:06
aa
TTTĐ - Ngày Sùng Mí Phìn, xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang (trước đây thuộc tỉnh Hà Giang) thông báo sẽ đến Sa Pa học tiếng Anh, học cách làm du lịch, gia đình phản đối kịch liệt. Cha anh tức giận ném vỡ chiếc cốc, còn mẹ anh lo sợ đứa con trai sẽ bỏ lỡ tương lai ổn định. Phìn bị dọa từ mặt nếu không từ bỏ ý định…
Bài toán đầu tư dài hạn khi du lịch biển và kinh tế đêm được nâng tầm tại Quảng Ninh?

Giữa những vách núi đá sừng sững, chàng thanh niên người Mông Sùng Mí Phìn (sinh năm 1994) vẫn quyết định lên đường. Từ đó, anh đã viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng.

Quyết định liều lĩnh và khởi đầu gian nan

Tuổi thơ của Phìn gắn liền với đá và ngô. Anh kể: “Sinh ra, lớn lên ở cao nguyên đá Đồng Văn, tôi nhìn xung quanh, đâu cũng chỉ có đá và đá. Người dân vất vả mưu sinh nhưng quanh năm chỉ có ngô ăn”.

Khát khao thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy, Phìn quyết tâm đi học để mang cái chữ về bản. Năm 2018, anh tốt nghiệp Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường CĐ Sư phạm Hải Dương. Niềm mơ ước giản dị ban đầu của anh là trở thành một thầy giáo, gieo con chữ cho trẻ em quê hương.

Chàng thanh niên người Mông Sùng Mí Phìn
Chàng thanh niên người Mông Sùng Mí Phìn

Tuy nhiên, trong quá trình đi dạy Phìn lại trăn trở: “Tại sao mình không tận dụng tiềm năng của cao nguyên đá để phát triển kinh tế từ du lịch”? Câu hỏi ấy khiến anh quyết định rẽ ngang, từ bỏ nghề giáo viên để đi tìm hướng đi mới, đến Sa Pa học tiếng Anh, học cách làm du lịch.

Đêm trước ngày lên đường, khi nghe Phìn nói ý định, cha anh phản đối kịch liệt. Ông giận dữ ném cái cốc, vỡ toang. Một cuộc tranh cãi dữ dội xảy ra và anh bị dọa sẽ từ mặt nếu không từ bỏ ý định. Sáng sớm hôm sau, khi những dải núi đá còn chìm trong sương, chàng trai người Mông vẫn quyết định lên đường, tìm cách khởi nghiệp. Khi ấy trong túi anh chỉ có 500.000 đồng.

Ở Sa Pa, anh xin làm thêm trong một quán phở, rồi may mắn được nhận vào học tại Sapa O'Chau, một doanh nghiệp xã hội dạy tiếng Anh miễn phí và kỹ năng du lịch cộng đồng. Suốt một năm, anh miệt mài học tập, vừa bưng bê, dọn phòng, cõng đồ lên núi cho khách, vừa quan sát cách người Mông Sa Pa làm du lịch.

Anh Sùng Mí Phìn (thứ hai từ phải sang) xây dựng mô hình homestay và du lịch cộng đồng thu hút du khách đến tham quan, lưu trú. Ảnh: NVCC
Chàng trai Sùng Mí Phìn (thứ hai từ phải sang) xây dựng mô hình homestay và du lịch cộng đồng thu hút du khách đến tham quan, lưu trú (Ảnh: NVCC)

“Có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm ở Sa Pa, tôi càng thêm háo hức về quê làm”, Phìn nhớ lại.

Gian bếp thành homestay đầu tiên

Sau gần hai năm, khi tiếng Anh đã khá và vốn kinh nghiệm đủ để khởi nghiệp, Phìn trở về Lũng Hòa B. Khi ấy, khách du lịch chỉ tập trung ở thành phố Hà Giang hoặc trung tâm Đồng Văn. Anh nảy ra ý tưởng: Tại sao không để du khách ở ngay trong ngôi nhà của mình để trải nghiệm đời sống bản địa?

Vậy là anh xin cha mẹ cho mượn gian bếp để cải tạo thành homestay. Một lần nữa gia đình phản đối dữ dội vì không ai hiểu homestay là gì. Mẹ anh nói: “Bếp phải để đựng ngô, nếu mày muốn lấy thì ra ở riêng luôn đi”. Không nản, Phìn chấp nhận bắt đầu từ gian bếp nhỏ, biến nó thành nơi ở có 4 giường, đặt tên “White Hmong Homestay” - homestay của người Mông trắng.

Khác với những khách sạn tiện nghi, homestay của Phìn gây ấn tượng bởi sự mộc mạc, chân thực: khách cùng ăn, cùng ở, cùng làm với gia đình. Khách du lịch tham gia hái cỏ cho bò, lấy nước trên khe đá, nấu ăn, dọn dẹp như một thành viên thực thụ.

Chuyện Sùng Mí Phìn dấn thân làm du lịch cộng đồng
Du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động khi đến với “White Hmong Homestay”

Thời gian đầu, chưa có khách, Phìn phải đi dẫn tour bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Một ngày, mẹ anh gọi điện trong sự hốt hoảng: “Mày đang ở đâu? Khách Tây cứ tìm đến nhà. Sao nay nhà lại toàn người Tây thế”? Đó là lần đầu tiên khách nước ngoài đặt chân đến bản và cũng là dấu mốc khởi đầu cho thành công của Phìn.

Phìn hiểu rằng, làm du lịch không thể chỉ một người, mà cần cả cộng đồng cùng tham gia. Anh sáng lập dự án “Chai To” (nghĩa là “Chào đón” trong tiếng Mông) nhằm kết nối các hộ dân, tạo thành chuỗi trải nghiệm cho du khách.

“Chai To” hỗ trợ 3 - 4 gia đình, mỗi nhà mang đến một nét độc đáo: Có nhà chuyên nấu rượu, có nhà dệt vải lanh, có gia đình tổ chức giao lưu văn nghệ. Dự án không chỉ tăng doanh thu mà còn tái đầu tư vào giáo dục, đào tạo kỹ năng và hỗ trợ thanh niên địa phương học làm du lịch.

Chuyện Sùng Mí Phìn dấn thân làm du lịch cộng đồng
Qua dự án “Chai To” giúp trẻ em tiếp cận với du khách quốc tế, học tiếng Anh qua giao tiếp hàng ngày

Một điểm đặc biệt của “Chai To” là việc giúp trẻ em tiếp cận với du khách quốc tế, học tiếng Anh qua giao tiếp hàng ngày. Thanh niên trong bản được đào tạo miễn phí kỹ năng dẫn tour, giao tiếp, thuyết minh. Chính điều này đã mở ra cánh cửa mới cho thế hệ trẻ ở Lũng Hòa B.

Góp phần thay đổi diện mạo bản làng

Trước khi có homestay, bản làng còn nghèo khó, nhiều nhà cửa lụp xụp, vườn tược bừa bộn. Từ ngày có du lịch cộng đồng, không gian sống được chăm chút hơn, gọn gàng, sạch đẹp. Người dân dần ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa: Mặc trang phục truyền thống, khôi phục nghề dệt lanh, nghề thêu, thổi khèn, hát giao duyên…

Khách du lịch đến không chỉ ngắm cảnh đẹp mà còn thực sự hòa mình vào đời sống người bản địa. Họ tham gia mùa gặt, nấu thắng cố, nghe khèn Mông giữa đêm trăng… Những trải nghiệm ấy để lại ấn tượng sâu đậm, trở thành sức hút bền vững cho du lịch cộng đồng.

Chuyện Sùng Mí Phìn dấn thân làm du lịch cộng đồng
Sùng Mí Phìn luôn mong muốn giữ gìn và quảng bá nét đẹp quê hương (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, cha mẹ Phìn từ chỗ phản đối, nay trở thành những người ủng hộ, đồng hành cùng anh. Thậm chí, mẹ anh còn mừng ra mặt bởi ngày trước đi cắt cỏ, một ngày bà chỉ được 5 bó. Nay có khách đi cùng, mỗi ngày được 20 bó, lại còn có người giúp mang về tận nhà.

Nỗ lực của Sùng Mí Phìn không chỉ mang lại lợi ích cho gia đình và cộng đồng, mà còn được ghi nhận. Dự án “Chai To” đã đạt giải Nhì tại cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo dành cho thanh niên nông thôn lần thứ 6, do Trung ương Đoàn tổ chức. Đây là sự khẳng định rằng, một chàng trai dân tộc Mông từ gian bếp nhỏ cũng có thể khởi nghiệp, làm giàu từ chính mảnh đất nghèo khó.

Ngày nay, “White Hmong Homestay” và dự án “Chai To” không chỉ là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, mà còn là biểu tượng cho tinh thần khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số. Sùng Mí Phìn vẫn đang ấp ủ mở rộng mô hình, kết nối thêm nhiều hộ dân, biến Lũng Hòa B thành điểm sáng du lịch cộng đồng trên bản đồ của Tuyên Quang.

Chuyện Sùng Mí Phìn dấn thân làm du lịch cộng đồng
Chàng trai Sùng Mí Phìn đã thành lập Câu lạc bộ Mầm đá dạy các em thiếu nhi múa hát, thổi khèn, giữ gìn văn hóa của người Mông trắng

Trong đó, Phìn đã thành lập Câu lạc bộ Mầm đá dạy các em thiếu nhi những làn điệu đặc trưng của người Mông trắng vừa giữ gìn văn hóa truyền thống vừa phục vụ du khách. Bên cạnh làm du lịch cộng đồng, anh còn mở xưởng làm "Bánh đá", đặc sản địa phương tạo việc làm cho 4-5 lao động.

Với Phìn, du lịch cộng đồng không đơn thuần là kinh tế, mà còn là cách để gìn giữ và lan tỏa văn hoá Mông, di sản quý giá của cao nguyên đá. Câu chuyện ấy chắc chắn sẽ còn được viết tiếp, dài hơn, rực rỡ hơn, bởi ngọn lửa nhiệt huyết trong chàng trai người Mông luôn cháy sáng giữa đá núi quê hương.

Nguyễn Dũng

Đọc thêm

Khi người trẻ sáng tạo trên nền di sản truyền thống... Góc nhìn trẻ

Khi người trẻ sáng tạo trên nền di sản truyền thống...

TTTĐ - Ngày 2/11, tại Hồ Văn – Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), đã diễn ra khai mạc triển lãm tranh “Hà Nội Thanh Tân”. Triển lãm thể hiện sức sáng tạo của giới trẻ trên nền di sản truyền thống.
AI- bạn đồng hành hay “bẫy” khiến trẻ em giảm khả năng sáng tạo? Góc nhìn trẻ

AI- bạn đồng hành hay “bẫy” khiến trẻ em giảm khả năng sáng tạo?

TTTĐ - Tại diễn đàn “Nói lời hay - việc làm tốt - ứng xử văn minh; xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, câu hỏi “Trẻ em có nên sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) không?” đã chạm đến vấn đề nóng của thời đại số, mở ra cuộc đối thoại thẳng thắn giữa thiếu nhi Thủ đô và các nhà giáo dục, chuyên gia về cách để sống thông minh, học sáng tạo, ứng xử văn minh.
“Trái Đất khổng lồ” bất ngờ xuất hiện ở Hồ Tây khiến dân mạng phát sốt Góc nhìn trẻ

“Trái Đất khổng lồ” bất ngờ xuất hiện ở Hồ Tây khiến dân mạng phát sốt

TTTĐ - Những ngày gần đây, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh của Trái đất “Gaia” nổi bật giữa đường Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến chiêm ngưỡng. Mô hình này nhanh chóng trở thành điểm check-in “hot” nhất Hà Nội cuối tháng 10.
Người trẻ học cách “sống chậm” giữa phố thị hối hả Góc nhìn trẻ

Người trẻ học cách “sống chậm” giữa phố thị hối hả

TTTĐ - Giữa nhịp sống Thủ đô hối hả, xu hướng “sống chậm” đang được giới trẻ đón nhận như một liều thuốc cân bằng. Tạm gác lại áp lực công việc và mạng xã hội, họ tìm thấy bình yên trong vẻ đẹp mùa thu Hà Nội, qua những buổi đạp xe Hồ Tây, nhâm nhi cà phê cũ, hay say mê tại các workshop làm đồ thủ công.
Sinh viên thế hệ mới 2025 đầy năng lượng, sáng tạo và thử thách Góc nhìn trẻ

Sinh viên thế hệ mới 2025 đầy năng lượng, sáng tạo và thử thách

TTTĐ - Từ ngày 9/11, chương trình truyền hình thực tế "Sinh viên thế hệ mới" chính thức trở lại trên sóng VTV3, hứa hẹn mang đến mùa 3 đầy năng lượng, sáng tạo và thử thách. Với format đổi mới toàn diện, kịch tính hơn, hấp dẫn hơn và tràn đầy tinh thần, bản lĩnh của thế hệ trẻ, "Sinh viên thế hệ mới 2025" tiếp tục là sân chơi truyền cảm hứng dành cho sinh viên Việt Nam, nơi những ý tưởng và dự án cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ.
Cảm nhận hương vị Hà Nội qua lăng kính những người trẻ làm truyền thông Góc nhìn trẻ

Cảm nhận hương vị Hà Nội qua lăng kính những người trẻ làm truyền thông

TTTĐ - “Feel Hanoi - Ngũ cảm Hà thành” là dự án truyền thông khám phá những nét đẹp của phố cổ Hà Nội thông qua năm giác quan. Dự án được lên ý tưởng và thực hiện bởi nhóm sinh viên khoa Quan hệ quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Halloween, tưng bừng trước thềm lễ hội Góc nhìn trẻ

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Halloween, tưng bừng trước thềm lễ hội

TTTĐ - Những ngày cuối tháng 10, khi khắp nơi rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội Halloween, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo mới đầy màu sắc và sôi động. Con phố nhỏ giữa lòng khu phố cổ vốn nổi tiếng với những món đồ thủ công, trang trí theo mùa nay lại biến thành “thiên đường Halloween” rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích không khí lễ hội phương Tây.
Bí quyết tự học tiếng Anh mà vẫn đạt điểm cao của sinh viên Góc nhìn trẻ

Bí quyết tự học tiếng Anh mà vẫn đạt điểm cao của sinh viên

TTTĐ - Việc tự học tiếng Anh chưa bao giờ là dễ dàng, đòi hỏi sự kỷ luật và phương pháp đúng đắn. Để đạt được mục tiêu, các bạn trẻ cần thật khoa học, có kỹ thuật ghi nhớ chủ động và biến tiếng Anh thành một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Gen Z lan tỏa văn hóa dân gian qua chất liệu giấy dó Góc nhìn trẻ

Gen Z lan tỏa văn hóa dân gian qua chất liệu giấy dó

TTTĐ - Với mong muốn gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã tổ chức workshop “Hay Dó nha” nhằm đưa chất liệu giấy dó đến gần hơn với giới trẻ.
Đổi mới trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ Góc nhìn trẻ

Đổi mới trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

TTTĐ - Thế hệ trẻ là một lực lượng xã hội đặc biệt, có vai trò rất quan trọng trong lịch sử, trong các giai đoạn cách mạng cũng như trong hiện tại và tương lai. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt và đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ, đặt thế hệ trẻ ở vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Xem thêm