Tag

Cô gái khuyết tật tỏa sáng nghị lực

Tuổi trẻ học và làm theo Bác 22/12/2020 16:33
aa
TTTĐ - Nguyễn Phương Thúy kém may mắn vì mất khả năng vận động nhưng lại có nghị lực phi thường. Luôn nỗ lực vượt lên số phận, đạt nhiều thành công, Thúy được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương là một trong những tấm gương “Tỏa sáng nghị lực Việt Nam” năm 2020.
Vẻ đẹp vầng trăng khuyết - tỏa sáng nghị lực "Hot teen" Hà Nội đạp xe hưởng ứng "Toả sáng nghị lực Việt"

Nguyễn Phương Thúy năm nay 35 tuổi, quê ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Lúc mới sinh, Thúy lành lặn bình thường như bao trẻ em khác nhưng đến năm 12 tuổi, đôi chân của cô bắt đầu sưng và đau. Bố mẹ cô đã đưa con tới bệnh viện khám. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán Thúy bị khớp và sau một thời gian đôi chân của cô teo dần, yếu đi. Khoảng nửa năm sau khi phát bệnh, đôi chân không thể cử động được nữa.

Cô gái khuyết tật tỏa sáng nghị lực
Nguyễn Phương Thúy là một "cây bút" nổi tiếng với nhiều tác phẩm

Bệnh tật khiến một đứa trẻ năng động như Thúy lúc ấy phải nghỉ học ở nhà. Cô nằm một chỗ nhiều ngày nên chỉ biết khóc khi mỗi sáng nhìn các bạn tung tăng cắp sách tới trường. Ham đến trường, Thúy đòi bố mẹ cho đi học trở lại dù sức khỏe yếu. Thế rồi, bố mẹ cũng chiều cô con gái kém may mắn. Tuy nhiên, Thúy đến lớp được vài buổi thì chính các thầy, cô giáo đã khuyên nên ở nhà để giữ gìn sức khỏe.

Cô gái tâm sự: “Đến lúc đó mình chỉ khát khao sức khỏe được trở lại bình thường, được như các bạn cắp sách tới trường mỗi buổi sáng”. Dù không thể có sức khỏe bình thường, bị tật nguyền nhưng cô gái nhỏ không đầu hàng số phận. Hằng ngày, cô vẫn miệt mài luyện cầm bút trong đôi bàn tay cứng khớp...

Những nét bút không theo ý mình khiến cô gái bật khóc nhưng với sự quyết tâm không mệt mỏi, Nguyễn Phương Thúy cũng đã thành công. Khi đã cầm bút thành thạo, Thúy viết ra tất cả những điều mình nghĩ, cảm nhận về cuộc sống.

Đồng thời, cô bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà văn. Thúy tập sáng tác và lấy bút danh là Viên Nguyệt Ái. Bắt đầu cho sự nghiệp sáng tác, Thúy đã được đăng bài trên một số tờ báo. Cô gái khuyết tật tham gia vào nhiều cuộc thi sáng tác và nhận được những giải thưởng ấn tượng.

Cô gái khuyết tật luôn nỗ lực vươn lên
Cô gái khuyết tật luôn nỗ lực vươn lên

Từ năm 2015 đến nay, cô gái khuyết tật đã sáng tác nhiều tác phẩm: “Đi qua cơn mưa yêu”; “Bí mật đêm Giáng sinh”; “Có một điều em dấu”; “ Tình trong cõi vô thường”; “Mộng kỳ duyên”…

Không chỉ trở thành một “cây bút”, Nguyễn Phương Thúy trong thời gian hoạt động Đoàn tại địa phương luôn sát sao, gương mẫu đi đầu trong công việc và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Dù bệnh tật nhưng cô gái luôn nỗ lực cố gắng thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đoàn phường giao. Chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc, bản thân cô gái nhỏ trở thành tấm gương lan tỏa, giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Với nhiều đóng góp cho xã hội, tổ chức Đoàn, Nguyễn Phương Thúy được nhận Bằng khen của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân; Giấy khen của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ; Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Được khen trong chương trình Quà tặng cuộc sống của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng với đó, cô còn nhận được Giấy khen Hội LHTN, Hội LHPN thành phố Việt Trì, Hội Bảo tồn người tàn tật và trẻ mồ côi; Khen thưởng của Câu lạc bộ Thơ Việt Nam; Giấy khen của Câu lạc bộ Thơ tỉnh Phú Thọ…

Tối 28/12 tới đây, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam, Công ty TNHH TCPVN phối hợp tổ chức chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2020.

Nguyễn Phương Thúy là một trong 64 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu tuyên dương trong chương trình. Đó là 64 câu chuyện đẹp về nghị lực phi thường vượt qua nghịch cảnh.

Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt được T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động từ năm năm 2013. Chương trình nhằm mục tiêu tìm kiếm, tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật, có ý chí vượt lên, chiến thắng số phận và đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển cộng đồng xã hội.

Thông điệp “Sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực” của chương trình đã được lan tỏa đến toàn thể thanh niên Việt Nam, đến từng cơ sở Hội, trở thành một hoạt động thường xuyên, nhân văn, ý nghĩa, chạm đến trái tim của mọi người.

Đọc thêm

Công an TP Hồ Chí Minh tiếp sức, hỗ trợ sĩ tử đi thi Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Công an TP Hồ Chí Minh tiếp sức, hỗ trợ sĩ tử đi thi

TTTĐ - Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều hoạt động tiếp sức, đồng hành cùng sĩ tử trên chặng đường tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2024.
Thêm kiến thức lý luận, thực tiễn phòng, chống tin xấu độc trên mạng Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Thêm kiến thức lý luận, thực tiễn phòng, chống tin xấu độc trên mạng

TTTĐ - Tại chương trình sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp quý II năm 2024 do Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức sáng 26/6, các bạn đoàn viên, sinh viên, thành viên câu lạc bộ đã được học tập chuyên đề "Cách nhận biết và phòng, chống tin xấu độc trên không gian mạng".
Kỳ thủ nhí Thủ đô chơi cờ hay, học cực tốt Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Kỳ thủ nhí Thủ đô chơi cờ hay, học cực tốt

TTTĐ - Nguyễn Thiên Kim (học sinh lớp 6A11, trường THCS Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì) được biết đến là tài năng nhí của cờ tướng Thủ đô bởi sở hữu nhiều huy chương trong và ngoài nước. Kim cũng người là người trẻ nhất được vinh danh “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2023.
Bí quyết học tốt của chàng trai “vàng” Hóa học Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Bí quyết học tốt của chàng trai “vàng” Hóa học

TTTĐ - Ở tuổi 19, Đinh Cao Sơn (sinh năm 2005), sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Hà Nội khiến bao người nể phục khi sở hữu bảng thành tích khủng với Huân chương Lao động hạng Nhì, Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế… Chàng trai “vàng” Hóa học cho biết, phương pháp học tập không có gì đặc biệt, khi gặp bài khó sẽ không ngại hỏi anh chị khoá trên và thầy cô…
Gần 40.000 sinh viên TP Hồ Chí Minh ra quân tiếp sức mùa thi Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Gần 40.000 sinh viên TP Hồ Chí Minh ra quân tiếp sức mùa thi

TTTĐ - Sáng 22/6, tại trường THPT Hùng Vương (Quận 5, TP HCM), Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên - Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2024.
Rợp màu áo tình nguyện trên mọi nẻo đường Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024

Rợp màu áo tình nguyện trên mọi nẻo đường

TTTĐ - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tạo môi trường cho các bạn trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mùa hè này, tất cả các cơ sở Đoàn từ cấp Trung ương tới cơ sở đồng loạt ra quân tình nguyện. Màu áo xanh thanh niên Việt Nam rợp khắp mọi nơi, để lại ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân.
Sôi nổi ngày hiến máu tình nguyện "Chủ nhật Đỏ" Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Sôi nổi ngày hiến máu tình nguyện "Chủ nhật Đỏ"

TTTĐ - Ngày 21/6, Báo Tiền Phong và Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo “Chủ nhật Đỏ”. Đây là ngày hội thường niên nhằm khuyến khích mọi người tham gia vào hoạt động hiến máu để cứu người.
Khơi dậy khát vọng tuổi trẻ Thạch Thất xây dựng quê hương Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Khơi dậy khát vọng tuổi trẻ Thạch Thất xây dựng quê hương

TTTĐ - Sáng ngày 21/6, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Thạch Thất tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029.
Tự hào tuổi trẻ Hải Phòng góp sức xây dựng quê hương Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tự hào tuổi trẻ Hải Phòng góp sức xây dựng quê hương

TTTĐ - Tuổi trẻ Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, biến nhiệt huyết tuổi trẻ thành năng lượng tích cực trong các hoạt động “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024”.
Những kỷ niệm “để đời” Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Những kỷ niệm “để đời”

TTTĐ - Với cánh phóng viên, những chuyến đi như cơm bữa. Mỗi lần tác nghiệp nơi vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, tôi thấy khá mạo hiểm, có khi hú hồn, bạt vía, bởi đồi núi, vực sâu và những gian khó thách thức lòng can đảm. Tuy nhiên, mỗi nơi tôi đến đều để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc, dấu ấn đáng nhớ, giúp tôi ngày càng vững tin, cống hiến cho nghề mà mình đã chọn.
Xem thêm