CSGT Hà Nội nhanh chóng tìm nam sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp, đánh rơi ví có CCCD
Ngày 6/7, Chỉ huy Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, trên đường đi giao công văn cho đơn vị, Đại uý Nguyễn Duy Điệp, cán bộ Đội CSGT số 8 đã nhặt được chiếc ví bên trong có thẻ CCCD của nam sinh đang chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vào ngày 7 và 8/7. Ngay sau đó, Đại uý Điệp đã liên hệ với Công an xã nơi nam sinh cư trú để trao trả chiếc ví cùng thẻ CCCD và số tiền mặt nhằm giúp nam sinh có giấy tờ đi đăng ký dự thi.
![]() |
| Đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ Đội CSGT số 8 (bên trái) trao trả chiếc ví có thẻ CCCD cùng số tiền hơn 2 triệu đồng cho nam sinh Nguyễn Long Vũ |
Chia sẻ sự việc với PV báo Tuổi trẻ Thủ đô, Đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ Đội CSGT số 8 cho biết: “Chiều qua (5/7) tôi đi chuyển công văn cho đơn vị, khi đến ngã tư Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo (Hà Nội) thì tôi nhặt được một chiếc ví da. Kiểm tra bên trong ví thấy có một căn cước công dân mang tên Nguyễn Long Vũ (SN 2004, HKTT: Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội). Ngoài thẻ CCCD còn có số tiền là 2,3 triệu đồng.
Tôi suy đoán đây là giấy tờ tùy thân của một em học sinh sắp tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vào ngày 7/7 và chắc rằng em nam sinh và gia đình đang rất lo lắng vì ngày mai (6/7) phải mang CCCD và giấy báo thi đến đăng ký thi tốt nghiệp THPT nên mình cần phải liên hệ, trao trả ngay cho em học sinh”.
Bằng công tác nghiệp vụ, Đại úy Điệp đã liên hệ với Công an xã nơi nam sinh cư trú và gia đình em Nguyễn Long Vũ thì được biết gia đình em cũng đang rối bời, lo lắng vì bị mất giấy tờ trong ví cùng CCCD mà ngày mai phải đi đăng ký thi rồi. Ngay trong chiều 5/7, Đại úy Nguyễn Duy Điệp đã trực tiếp đến trụ sở Công an xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm (nơi gia đình em Nguyễn Long Vũ đang ở) để trao trả chiếc ví cho nạn nhân.
![]() |
| Bức thư ông Nguyễn Tiến Phú, phụ huynh em Nguyễn Long Vũ bày tỏ cảm ơn Đại úy Nguyễn Duy Điệp và Ban Chỉ huy Đội CSGT số 8, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội |
Trong niềm xúc động và vui mừng không thể nói hết bằng lời, ông Nguyễn Tiến Phú, bố em Nguyễn Long Vũ đã viết thư cảm ơn Ban Chỉ huy Đội CSGT số 8, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nói chung và Đại úy Nguyễn Duy Điệp nói riêng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an hết lòng vì Nhân dân phục vụ. Qua đó nhân lên hành động đẹp, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.
![]() |
| Trong khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng dịch tại ngã ba Cầu Giẽ, Đại uý Nguyễn Duy Điệp cùng cán bộ trong tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ nghi phạm trộm cắp xe máy |
Được biết, trong năm 2021, khi làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch COVID-19 tại ngã ba Cầu Giẽ (xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), nơi tiếp giáp với tỉnh Hà Nam, Đại uý Nguyễn Duy Điệp cùng tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ nghi phạm xe trộm cắp xe máy cùng tang vật.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Trung tá Bùi Mạnh Hùng làm Trưởng Ban Thanh niên Công an Hà Nội
Góc nhìn trẻ
Sinh viên thế hệ mới 2025 đầy năng lượng, sáng tạo và thử thách
Góc nhìn trẻ
Cảm nhận hương vị Hà Nội qua lăng kính những người trẻ làm truyền thông
Nhịp sống phương Nam
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần xung kích
Nhịp sống trẻ
Khởi động chuỗi hội thảo khoa học sinh viên về công nghệ chiến lược
Nhịp sống trẻ
Thanh niên chung tay phát huy giá trị văn hoá trong kỷ nguyên số
Gương mặt trẻ
Chàng trai GenZ lan tỏa tinh thần “ẩm thực xanh - sống thiện lành"
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Thủ đô làm chủ tri thức, công nghệ trong kỷ nguyên mới
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Thủ đô nâng cao trình độ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số góp phần đưa thành phố phát triển
Nhịp sống trẻ





