Cứu trợ đồng bào vùng lũ Quảng Trị
Thủ tướng Chính phủ gửi thư chia sẻ cùng đồng bào vùng lũ miền TrungHội thu quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũNgành y tế nỗ lực hỗ trợ đồng bào vùng lũ |
Mưa lũ đã làm 50 căn nhà ở các huyện Đakrông, Hướng Hóa, Hải Lăng, Gio Linh, Triệu Phòng và thành phố Đông Hà, Quảng Trị sập đổ hoàn toàn và hư hại từ 50-70%.
Cô Lê Thị Thuý, khu phố 5, phường 2, thị xã Quảng Trị vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh nước lũ dâng cao, dù năm nào nhà cô cũng bị ngập lụt. Cô Thuý phân trần: “Nhà tôi cao 8m nhưng nước ngập 1,5m. Năm nào có lũ lụt ập đến là nhà tôi đều bị ngập. Chỗ này trũng, người dân ở đây khổ lắm, mà đã ngập thì kèm theo mất điện, mất nước, đồ đạc ướt, hư hỏng hết. Chục ngày nay, gia đình tôi phải chống chọi với lụt lội”.
![]() |
Đoàn thiện nguyện Gieo mầm hướng thiện đến với Quảng Trị |
Ở các huyện lân cận cũng vậy, bà con phải gồng mình chống chọi với lũ. Dòng nước cuồn cuộn cuốn phăng đi tài sản, hoa màu và cả người không thể quay trở lại mãi mãi. Bạn Lê Thanh Ý, Bí thư Chi đoàn thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, toàn thôn có 1.025 hộ dân, mỗi nhà ngập thấp nhất nửa mét, chỗ nước sâu nhất 2m. Cả thôn bị cô lập trong nước từ ngày 9/10 đến nay là 5 ngày rồi. Sáng nay có một người chết.
Ngập lụt trên diện rộng, lực lượng công an xã đang cùng đồng cam cộng khổ với dân, chở lương thực, nước sạch vào cứu trợ người dân địa phương. Các hộ dân ở huyện Hải Lăng ngập đến 70%, có nhà bị ngập nặng hơn. Được biết, xã có gần 400 hộ dân, tuy nhiên chưa thống kê được con số chính xác vì nhiệm vụ hàng đầu phải lo cứu hộ, chống đói cho bà con.
![]() |
Đoàn cứu trợ trao quà tận tay người dân vùng lũ |
![]() |
Nụ cười được sẻ chia |
Tham gia cùng đoàn thiện nguyện Gieo mầm hướng thiện, bạn Lê Thị Thu, (quê ở Cẩm Thuỷ, Thanh Hóa) không khỏi xót thương trước cảnh lũ lụt, nhà cửa tan hoang của bà con Quảng Trị. Thu tận mắt chứng kiến, tận tay trao quà tới những người dân khó khăn. Cô muốn chia sẻ phần nào nỗi bất hạnh mà họ đang phải gánh chịu.
Lê Thị Thu bày tỏ: “Khi thấy nhình ảnh đồng bào phải gồng mình chống lũ, chúng tôi thương lắm nên làm chương trình trao tặng quà tận tay họ. Ngoài 1.013 suất quà tặng người dân Quảng Trị, nhóm chúng tôi còn trao 250 thùng mì tôm cho huyện Đại Lộc và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tôi hy vọng rằng, những món quà tuy nhỏ nhưng thiết yếu này, sẽ là nguồn động viên lớn cho bà con vùng lũ vượt qua cơn hoạn nạn, khó khăn”.
Dịp này, nhóm Gieo mầm hướng thiện trao tặng 1.013 thùng mỳ tôm, 1.013 chai nước khoáng loại to và 5.065 thanh lương khô cho bà con bị ngập lụt tại thị xã Quảng Trị và một phần huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Tuổi trẻ thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Góp sức trẻ xây dựng những vùng nông thôn mới đáng sống

Thắt chặt tình hữu nghị thanh niên 2 nước Việt Nam - Trung Quốc

Tháng Thanh niên và hành trình ý nghĩa của tuổi trẻ Đắk Lắk

Tổ chức tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ninh Thuận: Hơn 300 đoàn viên hành trình về nguồn

Lớp học AI miễn phí của Đoàn

Thực hiện 517 công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên 2025
