Đà Nẵng: “Tây nhặt rác” nhân lên những việc tử tế, tốt đẹp
Hàng nghìn bạn trẻ đội mưa xem Kpop và nhặt rác Đội chơi đến từ nước Anh thắng giải vô địch nhặt rác thế giới Hơn 1.000 tình nguyện viên giải cứu san hô |
Một ngày cuối tuần, anh Sasha Shakhov (đến từ Nga) tất bật cùng hàng chục bạn trẻ, tình nguyện viên thu gom, dọn dẹp rác khu vực chân cầu Thuận Phước, bãi biển Mân Thái, ven sông Hàn...
![]() |
Anh Sasha Shakhov - người thành lập nhóm nhặt rác “NO trash in Da Nang anymore” |
Cuối tuần thay vì đi chơi, người trẻ... nhặt rác
“Xin chào” - anh Sasha Shakhov mở đầu cuộc trò chuyện bằng lời chào tiếng Việt. Người đàn ông nước ngoài, trán ướt mồ hôi nhưng nổi bật trong đám đông bởi nụ cười thân thiện.
Anh Sasha Shakhov cho biết, anh sống và làm việc tại Đà Nẵng từ năm 2023. Anh là người thành lập nhóm nhặt rác “NO trash in Da Nang anymore”. Từng sống nhiều nơi ở Đông Nam Á nhưng Đà Nẵng là nơi anh muốn gắn bó lâu dài.
![]() |
Đà Nẵng là nơi muốn gắn bó lâu dài nên anh Sasha Shakhov quyết định dành thời gian rảnh cuối tuần để kêu gọi mọi người cùng tham gia nhặt rác |
Anh Sasha Shakhov yêu sự bình yên và cuộc sống tại Việt Nam mang lại; trân trọng sự chân thành và thân thiện của người Việt Nam dành cho mình ở mọi vùng đất đặt chân đến. Đó cũng là lý do thôi thúc anh không ngừng khám phá Việt Nam và tham gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng.
“Trong một lần tới bãi biển bãi biển Mân Thái bơi, tôi thấy buồn vì vẫn còn nhiều rác nằm ngổn ngang trên cát. Tìm hiểu, tôi nhận thấy Việt Nam rất đẹp. Vì thế, tôi muốn góp một phần công sức để bảo vệ nét tươi đẹp đó. Tôi quyết định dành thời gian rảnh trong tuần để rong ruổi khắp thành phố nhặt rác”, anh Sasha Shakhov chia sẻ.
![]() |
Hiện nhóm “NO trash in Da Nang anymore” do Sasha Shakhov sáng lập đã có gần 2.000 thành viên trên Facebook |
Ban đầu, anh Sasha Shakhov tập hợp vài người bạn nước ngoài đến gom rác tại các khu vực như chân cầu Thuận Phước, bãi biển Mân Thái, ven sông Hàn... Sau đó, hoạt động này lan tỏa và thu hút sự tham gia của người dân địa phương, du khách, học sinh, sinh viên.
Khi được hỏi vì sao anh quyết định dọn rác tại Đà Nẵng, anh thản nhiên đáp lại: “Tại sao lại không thể làm vậy? Từ khi biết về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tôi đã nghĩ rằng trong tương lai, điều cần làm nhất đối với mọi người trên thế giới này là bảo vệ môi trường. Nếu mọi người không hành động, Trái Đất sẽ không còn là nơi để con người dễ dàng sinh sống nữa.
Khi dọn dẹp, tôi cũng chia sẻ cho cho mọi người cách giảm thiểu rác thải. Chúng ta phải bắt tay vào làm, đừng chờ đợi ai đó thúc giục. Hãy nhìn vào những trẻ em, tương lai của chúng ta, bạn muốn chúng sẽ lớn lên trong môi trường như thế nào?”.
![]() |
Đều đặn nhóm tổ chức từ 1 - 2 buổi nhặt rác vào các ngày cuối tuần tại các bãi biển, khu dân cư, công viên… |
![]() |
Nhiều học sinh, sinh viên, du khách biết nhóm qua mạng xã hội, đã nhanh chóng đăng ký tham gia đóng góp một công sức nhỏ để bảo vệ môi trường |
Hiện nhóm “NO trash in Da Nang anymore” do Sasha Shakhov sáng lập đã có gần 2.000 thành viên trên Facebook. Mỗi tuần, nhóm tổ chức từ 1 - 2 buổi nhặt rác vào các ngày cuối tuần tại các bãi biển, khu dân cư, công viên… thu hút đông đảo thành viên tham gia.
Chị Nguyễn Bích Ngọc, làm việc tại Đà Nẵng, khi biết đến nhóm qua mạng xã hội cách đây 2 tuần đã nhanh chóng đăng ký tham gia.
“Tôi đồng tình với quan điểm của nhóm rằng bảo vệ môi trường, giáo dục “ý thức xanh” không thể chỉ bằng lời nói, mà cần đến những hành động thực tế như tham gia dọn rác để thông điệp thật sự lan tỏa.
Cuối tuần thay vì đi chơi, tôi chọn tham gia nhặt rác, đóng góp một công sức nhỏ để bảo vệ môi trường và để ngày cuối tuần trở nên ý nghĩa hơn”, chị Ngọc nói.
Chị Ngọc cũng cho rằng dọn dẹp vệ sinh là công việc mà máy móc có thể giải quyết nhanh hơn sức người nhưng phương án này sẽ khó thay đổi được nhận thức của xã hội về tính cấp bách của câu chuyện ô nhiễm môi trường.
![]() |
Thay vì đi chơi, đi cà phê cuối tuần, nhiều bạn trẻ chọn nhặt rác, làm sạch đường phố để ngày cuối tuần trở nên ý nghĩa hơn |
![]() |
Nhóm mong muốn thay đổi nhận thức của người dân về việc để rác đúng nơi, không vứt rác bừa bãi |
Dù không thể ngay lập tức thay đổi ý thức của một số người về việc bảo vệ môi trường, nhưng cứ làm dần, từ những việc nhỏ chúng ta sẽ có những kết quả lớn sau này.
Sasha Shakhov thẳng thắn bày tỏ, hành động của mình không đơn thuần là dọn rác ở một vài khu vực, mà điều cốt lõi anh muốn hướng tới đó là thay đổi nhận thức của người dân về việc để rác đúng nơi, không vứt rác bừa bãi và bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, anh mong muốn sẽ xây dựng, kêu gọi được nhiều người tham gia vào các chiến dịch bảo vệ môi trường như: Sử dụng đồ tái chế, hạn chế sử dụng đồ nhựa, túi nilon…
Cùng người nước ngoài dọn rác, luyện tiếng Anh
Không băng rôn khẩu hiệu, không nặng về hình thức, những người tới tham gia dọn dẹp đều mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển. Mỗi người trang bị găng tay, khẩu trang, bao rác và cùng làm việc.
![]() |
Thông qua hoạt động này dọn rác này, nhiều em học sinh có cơ hội trải nghiệm, tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh |
Hành động của anh Sasha Shakhov và nhóm “NO trash in Da Nang anymore” còn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức vì môi trường, tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường.
Ngoài tham gia hoạt động nhặt rác bảo vệ môi trường, nhóm “NO trash in Da Nang anymore” còn trở thành lớp học đặc biệt. Nhiều học sinh, sinh viên, du khách đã đến tham gia nhặt rác và học giao tiếp tiếng Anh, tiếng Nga... Một số trung tâm ngoại ngữ và phụ huynh cũng chủ động kết nối với nhóm để đưa học sinh, con em mình tham gia vào hoạt động bổ ích này.
Thông qua hoạt động này dọn rác này, các thành viên trong nhóm có cơ hội trải nghiệm, trau dồi nhiều kỹ năng sống, tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh.
![]() |
Một số trung tâm ngoại ngữ và phụ huynh chủ động kết nối với nhóm để đưa con em mình tham gia vào hoạt động bổ ích này |
Không chỉ là nơi rèn luyện ngôn ngữ cùng các tình nguyện viên quốc tế mà đây còn là cầu nối gắn kết cộng đồng người nước ngoài với thành phố đáng sống này. Đó là những nụ cười rạng rỡ, háo hức của các học sinh khi học được một từ vựng tiếng Anh mới đến những giọng hát líu lo theo giai điệu vui tươi của một bài hát tiếng Anh.
Chị Đoàn Thị Nga, giám đốc điều hành của một trung tâm tiếng Anh tại Đà Nẵng cho hay, được sự đồng ý của phụ huynh, nên đơn vị đã liên hệ với nhóm “NO trash in Da Nang anymore” để các cháu tham gia hoạt động.
![]() |
Các học sinh tự tin giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài |
Để đảm bảo an toàn cho các em, nhóm đã chuẩn bị gắp sắt, găng tay để nhặt rác. Đồng thời, các em tham gia các hoạt động của nhóm tại những địa điểm an toàn, dễ quản lý như tại các công viên, vỉa hè...
Bây giờ, chúng ta có rất nhiều ứng dụng, các công cụ dịch ngôn ngữ, nhưng việc dạy và học ngôn ngữ là một câu chuyện rất khác. Bởi khi học chúng ta không chỉ học ngôn ngữ mà còn hiểu được nền văn hóa, con người của một đất nước.
Đây là hoạt động rất ý nghĩa, không chỉ làm sạch môi trường mà còn tạo cơ hội cho các em được luyện giao tiếp ngoại ngữ với người bản xứ, các em nhỏ không còn ngại ngần mà trái lại chủ động giao tiếp bằng tiếng Anh, tự tin làm quen với người nước ngoài.
Những năm gần đây, hành trình xanh của nhóm “NO trash in Da Nang anymore” và rất nhiều đội nhóm khác tại Đà Nẵng đã tạo nên cơn sốt về ý thức bảo vệ môi trường, không chỉ lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội mà còn huy động được một lực lượng hùng hậu giới trẻ tham gia vào việc dọn rác, làm sạch môi trường.
Tin liên quan
Đọc thêm

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ C

Hơn 1.000 tình nguyện viên giải cứu san hô

Điện Thái Hòa di tích đầu tiên đạt tiêu chuẩn công trình xanh LOTUS

Lan tỏa sức mạnh cộng đồng nhân Ngày Trái Đất 2025

Công ty Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc bị phạt gần 1 tỷ đồng

Doanh nghiệp ồ ạt tuồn chất thải vào vùng giáp ranh Quảng Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu quyết liệt trong phòng, chống vi phạm IUU

Điện máy Xanh kết hợp cùng địa phương mang đến giải pháp nước sạch

Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về tăng trưởng xanh, bền vững
