Tag

Dâng trào cảm xúc bên cột mốc thiêng liêng

Tuổi trẻ học và làm theo Bác 15/12/2023 16:00
aa
TTTĐ - “Một cảm xúc dâng trào thật khó quên khi tôi trực tiếp leo lên tới đỉnh và được chạm tay vào cột mốc 1211 thiêng liêng của Tổ quốc tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Được thu vào tầm mắt cảnh quan hùng vĩ miền biên ải, những sóng núi lô xô, xanh thẳm đến chân trời, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào”.
Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu tăng tốc, bứt phá, chinh phục cột mốc mới Thủ tướng Việt Nam, Campuchia dự khánh thành 2 cột mốc biên giới

Đó là bộc bạch của anh Trần Anh Quang, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Lao động - Xã hội sau khi vượt hàng chục cây số đường núi quanh co, nguy hiểm và leo lên điểm cột mốc biên giới trong chương trình "Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ" tại tỉnh Lạng Sơn.

Chiến thắng chính mình

Anh Trần Anh Quang chia sẻ, chuyến đi lần này đã giúp anh hiểu rõ hơn về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới, nâng cao hiểu biết đối với chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia, với biên cương của Tổ quốc.

Dịp này, trường Đại học Lao động – Xã hội cùng các trường trực thuộc Thành đoàn Hà Nội: Đại học Ngoại Thương, Học viện Tài chính, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học VinUni… đã hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình “Bê tông hoá đường kiểm tra cột mốc quốc giới” tại tỉnh Lạng Sơn.

Bộ đội Biên phòng thông tin về cột mốc biên giới
Bộ đội Biên phòng giới thiệu thông tin về cột mốc biên giới 1211

Đây là chương trình tình nguyện có nhiều kỷ niệm khiến anh Quang nhớ mãi, không chỉ vì những trải nghiệm “để đời”, nhất là khi hành trình lên cột mốc biên giới 1211 vô cùng gian nan, mà còn khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời lan tỏa ý nghĩa, hoạt động, việc làm giản dị, thiêng liêng, tôn vinh các chiến sĩ, lực lượng quân đội đang ngày đêm quản lý, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Từ việc làm này góp phần quan trọng vào việc tạo nên sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin, sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Được khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện cùng với những trải nghiệm thú vị trong hai ngày tình nguyện, tất cả những điều đó đã mang lại cho tôi những cảm xúc rất đỗi mới lạ nhưng cũng rất gần gũi thân quen.

Công việc của chúng tôi lần này không phải là đi xây nhà tình nghĩa, trồng cây xanh mà là thực hiện công trình “Bê tông hoá đường kiểm tra cột mốc quốc giới” càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Mọi gian nan trên chặng đường đi cũng đã tan biến nhanh chóng, chỉ còn lại tình cảm yêu thương đong đầy, sẻ chia với chiến sĩ, đồng bào nơi đây”, anh Quang bày tỏ.

Thấu hiểu ý chí kiên cường của người lính biên cương

Với cô sinh viên Hoàng Ngọc Anh (Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) chuyến hành trình đến với miền biên viễn lần này cùng thanh niên Thủ đô cũng vô cùng ý nghĩa. Bởi chuyến đi của sự yêu thương, thể hiện tinh thần gắn kết, sự tri ân của tuổi trẻ Thủ đô tới những người cán bộ, người lính Biên phòng đang ngày đêm cống hiến cho Tổ quốc nơi phên dậu đầt khó khăn.

Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội và Tỉnh đoàn Lạng Sơn
Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội trao công trình “Bê tông hoá đường kiểm tra cột mốc quốc giới” tại tỉnh Lạng Sơn

Ngọc Anh cũng là thành viên Ban Tổ chức của Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô. Cô sinh viên chia sẻ, tham gia câu lạc bộ này, cô rất may mắn khi có được nhiều cơ hội tham gia các chương trình tình nguyện, từ thiện như: “Tiếp sức mùa thi”, “Trung thu cho em”, “Uống nước nhớ nguồn”… cùng nhiều hoạt động xã hội khác. Đặc biệt, chương trình “Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ” do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức lần này đã để lại cho cô gái trẻ ấn tượng sâu sắc.

Cô sinh viên chia sẻ, hành trình di chuyển từ Hà Nội tới huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và những hoạt động trải nghiệm đã giúp cô và các bạn trẻ hiểu được phần nào những khó khăn, vất vả, sự nỗ lực, ý chí kiên cường của những người lính biên cương.

Đường đi gập ghềnh, trắc trở, nhiều dốc cao, vực sâu và để đi tới những điểm trọng yếu còn phải tốn sức rất nhiều khi tự mình vượt qua những con đường mòn hiểm trở, dốc cao thăm thẳm, thậm chí phải bám cây rừng mà đi.

“Khó khăn, vất vả là thế nhưng khi được gặp, tiếp xúc với những người lính biên phòng, chúng mình vô cùng trân trọng và ngưỡng mộ tinh thần tích cực, ý chí quyết tâm, bền bỉ và sự nồng hậu, nhiệt huyết của các anh. Ngoài ra, những nụ cười rạng rỡ, sự phấn khích của các bạn nhỏ vùng cao khi được nhận những chiếc xe đạp, chăn ấm, phần quà từ chương trình cũng khiến chúng em cảm thấy ấm lòng giữa cái lạnh của vùng núi cao”, Ngọc Anh bày tỏ.

Đoàn công tác của tuổi trẻ Thủ đô tại cột mốc biên giới
Đoàn công tác của tuổi trẻ Thủ đô tại cột mốc biên giới 1211

Được tham gia chương trình lần “Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ” lần này chính là một niềm vinh dự, một trải nghiệm khó quên trong thanh xuân của cô gái tuổi đôi mươi. “Mình chắc chắn rằng, bản thân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, nhiệt huyết của tuổi trẻ Thủ đô, để tham gia và góp nhiều hơn nữa cho những chương trình ý nghĩa, khẳng định tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và sức mạnh tuổi trẻ của thanh niên Thủ đô nói riêng, thanh niên Việt Nam nói chung”, cô sinh viên tình nguyện bộc bạch.

Từng có một thời thanh xuân tuyệt vời như thế…

Chàng trai trẻ Vũ Anh Tuấn (sinh viên năm cuối Trường Đại học Luật Hà Nội) thành viên Ban phong trào Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô, vốn là một người yêu thích công việc tình nguyện. Vậy nên khi được biết thông tin Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô tuyển thành viên, cậu đã không chút ngần ngại hay do dự mà đăng ký ngay để có thể trở thành một mảnh ghép của mái nhà “chim xanh”.

Từ khi hoạt động tại câu lạc bộ, Vũ Anh Tuấn cũng rất may mắn khi được tham gia các chương trình tình nguyện, hỗ trợ, giúp đỡ bà con, trẻ em và đồng bào vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, Hà Giang, Lạng Sơn…

Sau một hành trình đầy gian khó, các bạn trẻ Thủ đô như chiến thắng chín mình khi chinh phục được đỉnh cao
Sau một hành trình đầy gian khó, các bạn trẻ Thủ đô như "chiến thắng chính mình" khi chinh phục được đỉnh cao

“Đối với mình, mỗi chuyến đi tình nguyện đều là một trải nghiệm đáng nhớ, là ký ức đẹp trong quãng đời sinh viên, bởi mình được gặp gỡ, giao lưu cùng những người bạn mới. Đặc biệt hơn, mình được mang lại nụ cười, niềm vui cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Qua mỗi chương trình tình nguyện, mình cảm nhận được rằng, bản thân còn may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều người. Từ đó, mình biết trân quý cuộc sống này hơn, sống có trách nhiệm hơn, không còn than vãn vì những khó khăn mà luôn cố gắng chinh phục ước mơ và cố gắng làm được những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống”, chàng sinh viên bày tỏ.

Một trong những chuyến đi ý nghĩa và để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng chàng sinh viên này, không thể không nhắc đến chương trình “Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ” do Thành đoàn Hà Nội và Tỉnh đoàn Lạng Sơn phối hợp tổ chức tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Cao Lâu là một địa bàn xã biên giới còn nhiều khó khăn, để tới được đây phải trải qua nhiều cung đường gập ghềnh, trắc trở, di chuyển liên tục trong nhiều giờ đồng hồ. Khi đặt chân tới nơi đây, nhận thấy hoàn cảnh kinh tế của người dân và các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt của những người lính Biên phòng còn nhiều thiếu thốn, Anh Tuấn càng ý thức được trách nhiệm và sứ mệnh của một người thanh niên.

Mặc dù khó khăn, thiếu thốn là vậy nhưng những người lính vẫn kiên trì, bền bỉ, ngày đêm canh giữ để bảo vệ bình yên nơi miền biên ải của Tổ quốc. Được nhìn những nụ cười của trẻ em khi nhận được những chiếc xe đạp, học bổng từ chương trình, Anh Tuấn thực sự cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng giữa mùa đông nơi non cao.

“Đây không chỉ là niềm vui mà còn là động lực, niềm cảm hứng để mình tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, truyền thống đoàn kết, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Chương trình đã để lại cho mình quá nhiều kỉ niệm, những ký ức chắn chắn sẽ khiến mình nhớ mãi, để sau này khi nhìn lại, mình có thể tự hào mà nói rằng: “Mình cũng đã từng có một thời thanh xuân tuyệt vời như thế”, Vũ Anh Tuấn trải lòng.

Đọc thêm

Cống hiến, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Cống hiến, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

TTTĐ - Chiều 2/7, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên khối Công nhân viên chức (CNVC) Thủ đô 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Chị Tạ Thu Sa tái cử chức Chủ tịch Hội LHTN huyện Thanh Trì Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Chị Tạ Thu Sa tái cử chức Chủ tịch Hội LHTN huyện Thanh Trì

TTTĐ - Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) huyện Thanh Trì, Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra trong hai ngày 2 – 3/7, với sự tham gia của 156 đại biểu.
Tuổi trẻ Thanh Oai khát vọng vươn lên... Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tuổi trẻ Thanh Oai khát vọng vươn lên...

TTTĐ - Ngày 2/7, 169 đại biểu chính thức đại diện cho gần 20.000 hội viên, thanh niên từ các cơ sở Đoàn - Hội đã tụ hội dự khai mạc Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Thanh Oai (Hà Nội) lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Tự hào một dải non sông... Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tự hào một dải non sông...

TTTĐ - Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, các cấp bộ Đoàn, Hội từ Trung ương đến địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa rộng rãi tới các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội, đặc biệt đối với đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
Biểu trưng và bài hát chính thức của Đại hội được công bố Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Biểu trưng và bài hát chính thức của Đại hội được công bố

TTTĐ - Biểu trưng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được thiết kế cách điệu số La Mã VIII bằng những hình khối đan xen, tạo hiệu ứng thị giác không gian đa chiều, tượng trưng cho sự chuyển động của nhịp sống chuyển đổi số mà thanh niên là lực lượng nòng cốt.
Cô gái Dao Tuyển và ước nguyện tạo sinh kế cho cộng đồng Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Cô gái Dao Tuyển và ước nguyện tạo sinh kế cho cộng đồng

TTTĐ - Từng bị gia đình bắt nghỉ học 3 năm để làm rẫy, cô gái người Dao Tuyển ở thôn Ngám Xá (xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) Chảo Thị Yến đã không ngừng đấu tranh để được quay lại trường. Hành trình quyết tâm đến trường và mong muốn cống hiến cho cộng đồng của Yến đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến nhiều bạn trẻ khác.
“Bí kíp” trở thành thủ khoa vào lớp 10 của các cậu học trò Tuổi trẻ học và làm theo Bác

“Bí kíp” trở thành thủ khoa vào lớp 10 của các cậu học trò

TTTĐ - Các bạn ấy là thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 của các tỉnh, thành phố. Mỗi người có quê hương, hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng đều có đặc điểm chung là tài năng, học giỏi vượt trội so với các bạn đồng trang lứa.
Vượt qua khiếm khuyết toả sáng và hạnh phúc Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Vượt qua khiếm khuyết toả sáng và hạnh phúc

TTTĐ - Bền bỉ nỗ lực, vun đắp, không ít gia đình người khiếm thị đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, các thành viên thành công trên nhiều lĩnh vực. Họ là những người có nghị lực phi thường, vượt qua khuyết tật của cơ thể để hạnh phúc.
Tuổi trẻ Hải Phòng hưởng ứng ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện” Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024

Tuổi trẻ Hải Phòng hưởng ứng ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện”

TTTĐ - Sáng 29/6, Tuổi trẻ Hải Phòng ra quân đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”. Chương trình nằm trong chuỗi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024.
Hạnh phúc khi được đóng góp cho cộng đồng… Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Hạnh phúc khi được đóng góp cho cộng đồng…

TTTĐ - Đó là chia sẻ của chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thanh (xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội) người đã có 124 lần hiến máu và tiểu cầu. Văn Thanh cũng là cái tên gây chú ý trong lĩnh vực tình nguyện vì cộng đồng và là gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023.
Xem thêm