Dòng sổ tang giản dị lay động lòng người
An ninh nghiêm ngặt bảo vệ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Người dân tạc tượng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc * |
Dù tuổi đã cao, chân tay đã yếu nhưng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà vẫn cố gắng nhờ người thân đưa đến Nhà tang lễ Quốc gia để đưa tiễn người học trò đặc biệt - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - đoạn đường cuối.
Thương nhớ người học trò xuất sắc, cô giáo Đặng Thị Phúc ghi vào sổ tang: "Trò nhỏ ơi. Cô thương con lắm. Sao cô lại phải đưa con thế này.
Cô giáo của con - cô Đặng Thị Phúc".
3 câu chữ giản dị mà lay động lòng người.
Cô giáo Đặng Thị Phúc đến tiễn đưa học trò - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng |
Để rồi, nghĩ, nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, biết bao con tim đau nhói vì ông đã đi về cõi vĩnh hằng.
Lúc tiễn biệt Tổng Bí thư về Nghĩa trang Mai Dịch, hàng triệu người dân Việt Nam thương tiếc.
Chị Nguyễn Thị Lan, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, không quản ngại xa xôi, mưa nắng, hay màn đêm, rời nhà đến Hà Nội từ ngày 25/7 để viếng Tổng Bí thư.
Cô giáo của Tổng Bí thư ghi sổ tang (Ảnh TTTXVN) |
Sáng nay, chị Lan đến trước Nghĩa trang Mai Dịch để chờ tiễn Tổng Bí thư chặng cuối cùng về với đất Mẹ. Trong lúc chờ đợi, đọc những dòng sổ tang của cô giáo Tổng Bí thư được truyền thông chia sẻ, chị không cầm được nước mắt, khóc oà như một đứa trẻ.
Những dòng chữ trong sổ tang giản dị, khiến người đọc nghẹn lòng |
Tổng Bí thư đã được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, về với cõi vĩnh hằng. Ông không còn là một con người bằng xương, bằng thịt xuất hiện trước muôn dân nữa nhưng những tình cảm đặc biệt mà Nhân dân cả nước dành cho Tổng Bí thư trong ngày Quốc tang càng khắc họa sâu sắc tầm vóc nhà lãnh đạo lỗi lạc, có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
Người dân thương tiếc đi tiễn đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng |
Nhiều người đi viếng, đến tiễn biệt Tổng Bí thư tâm sự rằng, họ thấy lắng đọng, thấy thiêng liêng, thấy một dân tộc Việt Nam đoàn kết, sẻ chia, biết ơn và thấy bản thân mình cần phải thay đổi hơn, phải giản dị, phải yêu thương đồng bào, phải nỗ lực cố gắng và sống đạo đức, tử tế hơn để cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng đất nước, quê hương phát triển hùng cường.