Tag

Gia đình liệt sĩ có dấu hiệu bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản?

Đường dây nóng 09/04/2024 14:59
aa
TTTĐ - Tin tưởng “cò làm bìa đỏ”, gia đình ông Nguyễn Văn Phụng (con của liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng) ở Kiền Bái, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, đã bị Hoàng Anh Đức và một số đối tượng lừa bán thửa đất 104m2 trị giá 1,5 tỷ đồng và 300 triệu đồng tiền vay tín chấp.
Một công chức mạo tin nhắn của lãnh đạo Sở để "khất nợ"? Vụ lùm xùm tại Viện Quy hoạch Hải Phòng: Hé lộ vụ tham nhũng lớn? Kết luận thanh tra mới ghi nhận một phần sai phạm tại Viện Quy hoạch Hải Phòng Hải Phòng kỷ luật 1.557 cán bộ, đảng viên
Ông Bùi Quang Cường - Cán bộ địa chính xã Kiền Bái làm việc với PV
Ông Bùi Quang Cường - Cán bộ địa chính xã Kiền Bái làm việc với PV
Lừa đến cùng!

Do có nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), tháng 9/2021 qua giới thiệu, ông Phụng (con của liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng) đã gặp Hoàng Anh Đức (nghề nghiệp lao động tự do; người cùng xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên) để nhờ làm dịch vụ.

Ông Nguyễn Văn Phụng cho biết: “Đức nói với tôi có quan hệ với nhiều cán bộ xã và huyện, nên làm được “bìa đỏ” cho thửa đất của gia đình. Vì vậy, tôi đã nhờ Đức làm giúp “bìa đỏ” với mức chi phí và các khoản thuế để làm sổ là 1,5 tỷ đồng. Tháng 6/2022 khi gia đình tôi nhận được “bìa đỏ”, tôi đã phải “cắm” chính bìa đỏ này để trả tiền làm dịch vụ cho Đức.

Do sự tin tưởng Đức, khoảng tháng 7/2022, gia đình tôi có thửa đất 376B, diện tích 104m2, tại Thôn 2, xã Kiền Bái đã mua từ trước, nay muốn tặng cho con gái, nên tiếp tục nhờ Đức làm thủ tục sang tên “Bìa đỏ”. Đức bảo tôi cứ đưa “bìa đỏ” rồi sẽ đi làm giúp.

Một số hồ sơ về vụ việc
Một số hồ sơ về vụ việc

Sau đó, khi tôi và một đồng nghiệp đang đi sửa đường điện, Đức gọi điện và đi xe taxi cùng với một “công chứng viên” đến gặp, xin chữ ký và điểm chỉ vào Hợp đồng công chứng để làm thủ tục sang tên “bìa đỏ” từ tôi sang cho con gái. Do sự tin tưởng Đức từ trước nên khi họ đưa giấy tờ gì thì tôi cứ vậy là ký và điểm chỉ, mà không đọc lại nội dung những giấy tờ đã ký.

Sau một thời gian, tôi có hỏi anh Đức nhiều lần, để yêu cầu trả lại “bìa đỏ” cho tôi nhưng cứ khất hết lần này đến lần khác.

Sau khi tìm hiểu, tôi được biết, Giấy CNQSDĐ tại số thửa 376B của tôi đã được Đức và Văn phòng Công chứng Nguyễn Đức Long, làm các thủ tục chuyển nhượng từ tôi (Nguyễn Văn Phụng) sang cho vợ chồng ông Bùi Quang Cường và Nguyễn Thị Hạnh (trú tại: Thôn 6, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên; ông Cường là cán bộ địa chính xã Kiền Bái).

Không những thế, vợ chồng ông Cường còn mang Giấy CNQSDĐ thửa 376B này để bảo lãnh cho Đức vay 910.000.000 đồng tại ngân hàng.

Ngoài việc lừa làm “bìa đỏ” để “cắm” ngân hàng chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, Đức còn lừa vay tín chấp ngân hàng giúp vợ tôi 250 triệu đồng và mở 1 thẻ ngân hàng “tiêu trước trả sau” trị giá 50 triệu đồng. Sau đó Đức cũng cầm luôn số tiền này và thẻ để chi tiêu hết số tiền 50 triệu trong thẻ. Giờ đây, tháng nào ngân hàng cũng thúc nợ gia đình tôi trả nợ.

Khi phát hiện sự việc, gia đình tôi rất bàng hoàng. Tôi bị ảnh hưởng về tinh thần, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng…”.

Ông Bùi Quang Cường có tiếp tay chiếm đoạt tài sản?

Làm việc với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, ông Bùi Quang Cường, cán bộ địa chính xã Kiền Bái thừa nhận: “Khoảng tháng 7/2022, tôi và Hoàng Anh Đức có quan hệ “làm ăn” kinh doanh bất động sản. Tôi đã bỏ tiền mua một thửa đất ở An Sơn, Thuỷ Nguyên và nhờ anh Đức đứng hộ trên Giấy CNQSDĐ. Sau đó, anh Đức đã lừa bán luôn thửa đất này, rồi chiếm đoạt tiền của tôi.

Tháng 8/2022, tôi được Đức cho biết đã bỏ tiền mua thửa đất (376B, diện tích 104m2) của ông Phụng. Do Đức có nhiều khoản nợ xấu với ngân hàng nên nhờ tôi đứng tên chuyển nhượng hộ thửa đất của ông Nguyễn Văn Phụng. Sau đó, anh Đức nhờ tôi dùng “Giấy CNQSDĐ thửa đất 376B này thế chấp, bảo lãnh ngân hàng vay gần 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi lấy được tiền vay, Đức không thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân hàng... Do nợ nhiều người không trả được nên Đức đã tự vẫn chết vào năm 2023. Khoản nợ này, ngân hàng vẫn treo từ đó đến nay”.

Biên bản làm việc giữa ông Bùi Quang Cường với PV
Biên bản làm việc giữa ông Bùi Quang Cường với PV

Ông Cường thừa nhận: “Việc Đức giao dịch thửa đất này với ông Phụng như thế nào thì không được biết. Sự thật là vợ chồng tôi không bỏ tiền ra mua đất của ông Phụng. Khi công chứng thì cũng do nhân viên công chứng đến tận cơ quan tôi làm việc (lúc đó là Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thủy Nguyên) để công chứng...”.

Làm việc với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, Công chứng viên Nguyễn Đức Long, lại cho rằng: “Ông Phụng và ông Cường đến Văn phòng Công chứng Nguyễn Đức Long, tại số 197 Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên để thực hiện các thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Ông Phụng và ông Cường đã đọc lại, ký và điểm chỉ vào Hợp đồng công chứng số 2365, ngày 6/7/2022”.

Luật sư Nguyễn Gia Tiệp, Đoàn luật sư Thành phố Hải Phòng, cho biết: “Qua sự việc trên có thể thấy, ông Cường và ông Đức có quan hệ “làm ăn” với nhau từ trước. Chính ông Cường đã bị Đức lừa bán một thửa đất ở An Sơn, huyện Thuỷ Nguyên nhưng không tố giác. Sau đó, ông Cường lại “tự nguyện” giúp Đức đứng hộ tên trên Hợp đồng chuyển nhượng với ông Phụng và “tự nguyện” mang Giấy CNQSDĐ thửa đất này đi “cầm” ở ngân hàng để bảo lãnh cho Đức vay gần 1 tỷ đồng. Sau đó, Đức chiếm đoạt luôn, không trả nợ cho ngân hàng.

Vì vậy, ông Cường có dấu hiệu hành vi giúp sức cho ông Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ở vụ việc này, cơ quan Công an huyện Thủy Nguyên cần làm rõ mối quan hệ làm ăn giữa ông Đức và ông Cường - cán bộ địa chính xã Kiền Bái; làm rõ tại sao cả ông Phụng và ông Cường đều khai công chứng ngoài đường và tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuỷ Nguyên, trong khi Công chứng viên lại cho rằng việc công chứng diễn ra tại trụ sở Văn phòng Công chứng Nguyễn Đức Long?

Nếu việc công chứng làm việc nghiêm túc thì kể cả việc ông Phụng có tin tưởng ông Đức, không xem lại hợp đồng nhưng có công chứng viên đọc lại và hỏi rõ người bán, người mua thì ông Phụng sẽ phát hiện ngay vụ việc này là man trá, không phải là hợp đồng ông Phụng tặng đất cho con gái…”.

Hiện tại vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, tiến hành điều tra theo quy trình giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Quang Chiến - Gia Tiệp

Đọc thêm

Người bán hàng rong nắm rõ thời gian làm việc của lực lượng chức năng? Đường dây nóng

Người bán hàng rong nắm rõ thời gian làm việc của lực lượng chức năng?

TTTĐ - Theo phường Chợ Lớn, người bán hàng rong thường xuyên nắm rõ thời gian làm việc của lực lượng chức năng, lợi dụng địa bàn giáp ranh để di chuyển trên các xe tự chế di chuyển qua bên địa bàn phường đối diện, khi lực lượng chức năng rời đi, họ sẽ nhanh chóng quay lại hoạt động buôn bán.
Một người bất ngờ bị giả mạo trích lục khai sinh? Bạn đọc

Một người bất ngờ bị giả mạo trích lục khai sinh?

TTTĐ - Ông Nguyễn Quốc V (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ phát hiện một trích lục khai sinh bản sao, trong đó có tên mình là cha một đứa trẻ có dấu hiệu giả mạo nên đã trình báo cơ quan chức năng.
Sông xâm thực sát móng nhà, dân thấp thỏm sống trên 'hàm ếch' Bạn đọc

Sông xâm thực sát móng nhà, dân thấp thỏm sống trên 'hàm ếch'

Bờ sông Bồ qua xã Quảng Điền (TP Huế) những ngày qua bất ngờ xuất hiện những điểm sạt lở nghiêm trọng, với nhiều đoạn đường bê tông bị nứt toác, sụt lún ăn sâu tạo hàm ếch bên dưới đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và đời sống người dân.
Dự án khu đô thị dùng chất thải, xà bần san lấp mặt bằng Đường dây nóng

Dự án khu đô thị dùng chất thải, xà bần san lấp mặt bằng

TTTĐ - Mặt bằng dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside của Công ty CP Bách Đạt An tại phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng), được nhà thầu cho thi công san lấp bằng chất thải, xà bần.
Không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến mỏ cát Pha Lê Đường dây nóng

Không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến mỏ cát Pha Lê

TTTĐ - Qua xác minh, Công an TP Đà Nẵng xác định Công ty Pha Lê Quảng Nam bán khoáng sản sau khai thác phù hợp với quy định tại thôn Hội Khách, xã Thượng Đức.
Đà Nẵng: Khu công viên Dinh trấn Thanh Chiêm vẫn là bãi đất trống Đường dây nóng

Đà Nẵng: Khu công viên Dinh trấn Thanh Chiêm vẫn là bãi đất trống

TTTĐ - Sau khi đầu tư 8,8 tỷ đồng trong giai đoạn 1 vào năm 2020, Khu công viên Dinh trấn Thanh Chiêm bất ngờ bị bỏ không, gây lãng phí xã hội suốt 5 năm nay.
Công viên Mẹ Thứ xuống cấp, hư hỏng, nhà thầu nói do xe tải Đường dây nóng

Công viên Mẹ Thứ xuống cấp, hư hỏng, nhà thầu nói do xe tải

TTTĐ - Đại diện nhà thầu thi công xây lắp Công viên Mẹ Thứ cho rằng công trình hư hỏng như phản ánh là do xe tải nặng hàng chục tấn ra vào.
Đà Nẵng: Công viên Mẹ Thứ bị xuống cấp trầm trọng Đường dây nóng

Đà Nẵng: Công viên Mẹ Thứ bị xuống cấp trầm trọng

TTTĐ - Công viên Mẹ Thứ tại TP Đà Nẵng do Công ty Phúc Anh Nhân thi công đã và đang xuống cấp trầm trọng sau hơn 3 năm đi vào hoạt động.
Nghệ An: Lan can chung cư gãy đổ, hàng trăm hộ dân sống trong lo sợ Đường dây nóng

Nghệ An: Lan can chung cư gãy đổ, hàng trăm hộ dân sống trong lo sợ

TTTĐ - Lan can tầng 4 chung cư C4 Quang Trung (phường Thành Vinh, Nghệ An) gãy đổ, hàng trăm hộ dân tiếp tục sống trong lo sợ nhà sập, trong khi tiến độ tái định cư chậm trễ.
Quảng Ngãi: Bảo vệ quyền tiếp cận tài nguyên công bằng, minh bạch Đường dây nóng

Quảng Ngãi: Bảo vệ quyền tiếp cận tài nguyên công bằng, minh bạch

TTTĐ - Liên quan đến kết quả đánh giá hồ sơ tham gia đấu giá tài sản là quyền khai thác 11 mỏ đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, doanh nghiệp tham gia đấu giá tiếp tục có đơn khiếu nại, không đồng ý với nội dung trả lời đơn kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Xem thêm