Giao lưu với tác giả Jun Phạm
![]() |
(TTTĐ) Vào hồi 16h Thứ 7 ngày 24/9 tại Nhà sách Phương Nam Vincom (TTTM Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội) sẽ diễn ra buổi giao lưu với tác giả Jun Phạm- thành viên nhóm nhạc 365. Đây là sự kiên tiếp nối thành công của chương trình giao lưu "Có ai giữ giùm những lãng quên" của Jun Phạm - Thành viên nhóm nhạc 365 ở Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Khao khát được yêu là sợi chỉ xuyên suốt kết nối 3 giấc mơ dài của tác giả trẻ Jun Phạm: “Thức dậy anh vẫn là mơ”, “Người điên cũng biết đau” và “Duyên ma” trong cùng một tập truyện ngắn. Đây là cuốn sách thứ 3 của Jun sau những thành công về âm nhạc cùng nhóm 365. Sách do Văn hóa – Văn nghệ Tp. HCM & Phương Nam Book ấn hành.
Với cuốn sách thứ 3, chứng tỏ độ chín và trưởng thành của Jun qua từng trang viết. Jun lặn sâu vào thế giới của những giấc mơ, bơi giữa các vùng quên nhớ, khám phá khoảng trống mênh mông, vô tận của những ký ức bị đánh mất do chấn thương. Dường như không chuẩn bị trước, với một nhân duyên bí ẩn nào đó, Jun tình cờ bước vào thế giới của “duyên ma”.
Mỗi nhân vật trong “Thức dậy anh vẫn là mơ” là một tinh cầu cô đơn, trống trải. Không phải ngẫu nhiên mà Jun đặt những thế giới đối lập tồn tại cùng nhau: tỉnh - điên, quên - nhớ, hạnh phúc - khổ đau, hiện hữu - vô hình, tội lỗi – yêu thương… Và trong những mảng màu đối lập của một xã hội đầy hỗn độn, bất trắc, khổ đau ấy, các nhân vật của Jun: Nhiên, Hân, Nhiên Hân, Gia Hải, Vĩnh Trọng, Duyên, Thông… chọn đi về phía yêu thương.
Tự nhận mình là một “người mơ” nhưng những giấc mơ của chàng trai trẻ này thể hiện những trăn trở, chiều sâu về những điều rất thực.
“Tôi luôn tin ngoài thế giới của chúng ta ra, vũ trụ này còn có một thế giới khác song song. Và tôi đã từng đến đó”, Jun chia sẻ.
Trước đó buổi giao lưu đã rất thành công ở TP HCM và Đà Nẵng
Hãy lật mở cuốn sách và bắt đầu cuộc hành trình khám phá cuốn sách nhỏ này, như Alice khám phá thế giới trong chiếc gương soi, như Hoàng Tử Bé chu du qua những tinh cầu… để nhận ra và tin yêu vào những điều tốt đẹp của cuộc sống.
Cẩm Tú
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

“Bóng tàu qua phố” - Giai điệu kết nối ký ức Thủ đô và khát vọng tương lai

Đào tạo nhân lực báo chí để làm “người gác cổng” tin cậy về văn hóa

Phát huy hiệu quả đồng hành của báo chí và doanh nghiệp

Mỗi cơ quan báo chí phải là một ngôi nhà văn hóa

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa báo chí, truyền thông với các ngành công nghiệp văn hóa

Nâng cánh ước mơ cho các em thiếu nhi khó khăn, khuyết tật

Khi Tuồng gặp Techno: Đêm thức tỉnh di sản trong nhịp đập đương đại

“Anh em bình thường” đầy ắp tiếng cười cho hè 2025

Báo chí chủ động và sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa
