Giới trẻ kể chuyện yêu nước bằng… ảnh “check-in”
Những ngày này, khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hay các địa điểm lịch sử khác, không khí kỷ niệm đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Những nhóm bạn trẻ chọn mặc áo dài, quân phục, trang phục in hình cờ đỏ sao vàng, mang theo phụ kiện cổ động, háo hức ghi lại từng khoảnh khắc.
Không đơn thuần là "check-in sống ảo", nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng họ đến đây để lưu giữ khoảnh khắc tự hào về lịch sử, nơi Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam thay mặt Chính phủ lâm thời đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đây, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
![]() |
Nhiều bạn trẻ đã đến thăm các địa điểm lịch sử, check-in cùng cờ Tổ quốc và các sản phẩm sáng tạo mang đậm chất yêu nước |
Hòa mình vào dòng người xếp hàng dài trên con đường Độc Lập, các bạn trẻ lựa chọn trang phục chỉn chu, với áo dài trắng thướt tha, áo cờ Tổ quốc cùng với chiếc khăn rằn, khăn quàng đỏ hay chiếc nón lá truyền thống. Những dáng chụp cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, lúc thì nghiêm trang trước cửa Lăng, khi lại rạng rỡ giơ cao lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Tất cả tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp về Hòa bình - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Bạn trẻ Thu Hà, sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Luật Hà Nội chia sẻ: “Giữa những ngày tháng Tám lịch sử, trước Đại lễ Quốc khánh 2/9, việc có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đối với em trong khoảnh khắc này chính là niềm tự hào lớn lao. Từ nhỏ, trong mỗi năm học, em đều cố gắng học tập thật tốt để được ghi danh vào đoàn học sinh tiêu biểu của trường về Hà Nội thăm Lăng Bác mỗi dịp hè. Khi đó, đi tham quan một vòng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe các cô hướng dẫn viên thuyết minh về cuộc đời của Bác Hồ, em đã rất xúc động và tự hứa sẽ không ngừng học tập, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội”.
Lựa chọn lưu giữ kỷ niệm theo cách riêng, bạn trẻ Thùy Trang, hiện đang là sinh viên năm thứ hai, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho biết: Thay vì chỉ check-in tại các cung đường xung quanh Lăng Bác, em đã xếp hàng vào Lăng viếng Bác từ sáng sớm. Sau đó, em đi tham quan khu Phủ Chủ tịch, Nhà sàn, ao cá Bác Hồ, lễ chùa Một Cột và dừng chân tại Bảo tàng Hồ Chí Minh để tìm hiểu về những hiện vật và tư liệu quý về cuộc đời của Bác - vị cha già kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
![]() |
Việc “check-in” tại các địa điểm lịch sử, văn hóa không chỉ đơn thuần là một trào lưu mạng xã hội mà còn trở thành cách riêng để nhiều người dân thể hiện tình yêu nước |
Những năm gần đây, việc “check-in” tại các địa điểm lịch sử, văn hóa không chỉ đơn thuần là một trào lưu mạng xã hội mà còn trở thành cách riêng để nhiều người dân thể hiện tình yêu nước.
Mỗi bức ảnh được đăng tải với dòng chú thích về lịch sử, mỗi đoạn clip chia sẻ cảm xúc khi đứng giữa Quảng trường Ba Đình, Bảo tàng Hồ Chí Minh hay các di tích cách mạng,... đều là một cách lan tỏa giá trị yêu nước đến cộng đồng. Không còn bó buộc trong những nghi thức trang trọng, họ đã tìm ra cách kết nối quá khứ với hiện tại, biến những “check-in” tưởng chừng chỉ để sống ảo thành những câu chuyện truyền cảm hứng, khơi gợi sự quan tâm của bạn bè đồng trang lứa tới lịch sử dân tộc.
Có thể, mỗi người có một hoàn cảnh xuất thân khác nhau, tuổi tác, nhận thức và tư duy khác nhau nhưng họ có chung một điểm đó là “lòng yêu nước”, sự tự hào về dân tộc, đất nước mình. Truyền thống đang được người dân Việt viết tiếp và lan toả trong hành trang của đời mình.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Sắc màu Tổ quốc trong tim thế hệ trẻ

Khi giảng đường khép lại, cánh cửa thử thách mở ra

"Đường cờ Tổ quốc” rực rỡ ở Hòa Phú

Từ “đổi rác lấy quà” thanh niên hành động vì Thủ đô xanh

Đón Tết Độc lập với “Hà Nội – Từ mùa Thu lịch sử 1945”

Quốc khánh: Đến Chini Tea & Coffee "cảm" sắc đỏ sao vàng

Từ bức tường cũ đến góc trời mơ ước cho đàn em

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ

Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo”
