“Giọt hồng yêu thương” mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân hiểm nghèo
| Sự trở lại đầy ý nghĩa của chương trình "Giọt hồng tri ân" Ngày hội hiến máu "Giọt hồng trao yêu thương" Tuổi trẻ Ba Đình hiến giọt máu hồng giúp người nghèo chữa bệnh |
Hoạt động có ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh của 3 trường trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội).
![]() |
| Đông đảo thầy cô và phụ huynh cùng tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng yêu thương"" |
Tại ngày hội, có nhiều phụ huynh của các trường đã tham gia hiến máu. Có phụ huynh còn rủ thêm cả bạn bè, người thân tới để tham gia. Chị Trần Bảo Anh, phụ huynh học sinh lớp 7A2, Trường THCS Chu Văn An cho biết: “Khi nhận được thông tin ngày hội hiến máu qua giáo viên chủ nhiệm và trên fanpage của nhà trường, tôi và các phụ huynh trong lớp đã hào hứng đăng ký tham gia. Tôi thấy việc làm này rất có ý nghĩa, một mặt giúp được các bệnh nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo, mặt khác giúp các giáo viên trẻ, phụ huynh hiểu được việc cứu người không phải là một hành động quá to tát, chỉ từ những công việc nhỏ bé của mỗi người. Ngoài ra, việc làm này cũng giáo dục các em học sinh về sự tương thân tương ái, giúp đỡ người bệnh trong lúc khó khăn, hoạn nạn”.
![]() |
| Ông Đặng Việt Hà, Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An (Tây Hồ) tham gia hiến máu tình nguyện. |
Ông Đặng Việt Hà, Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An vừa tham gia hiến máu cùng mọi người, vừa chia sẻ: “Hàng ngày, hàng giờ luôn có những hoàn cảnh khó khăn, những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch cần có một lượng máu phù hợp và kịp thời để giành lại sự sống. Chỉ cần hiến một chút máu của mình, chúng ta đã có thể cứu được mạng sống của một con người”.
![]() |
| Ông Nguyễn Hải Biên, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trường Phổ thông võ thuật Bảo Long (huyện Gia Lâm) tham gia hiến máu tình nguyện |
Ông Nguyễn Hải Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trường Phổ thông Võ thuật Bảo Long (huyện Gia Lâm) cho biết, ông tham gia ngày hội cùng các đồng nghiệp với mong muốn những giọt máu của mình sẽ giúp giữ lại mạng sống, giữ lại cuộc đời của những con người.
![]() |
| Các tình nguyện viên vui vẻ vì được làm một việc thật ý nghĩa |
Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương” đã thu về được hơn 100 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Bà Nguyễn Vân Trang, Trung tâm truyền máu Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết, những đơn vị máu thu được sẽ giúp giải quyết tình trạng khan hiếm máu của bệnh viện. Sẽ có nhiều bệnh nhân được cứu sống từ những giọt máu quý hiếm này, nhiều gia đình sẽ không bị mất đi người thân. Đó chính là mục đích cao cả của việc hiến máu tình nguyện.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Phượng Dực: 50 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ
Nhịp sống trẻ
“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình
Nhịp sống trẻ
Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử
Nhịp sống trẻ
Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc
Nhịp sống trẻ
Người trẻ nhận “lộc” Thần Tài theo cách thực tế hơn
Nhịp sống trẻ
Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ
Nhịp sống trẻ
Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử
Gương mặt trẻ
Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng
Nhịp sống trẻ






