Tag

Giữa trùng khơi nhớ hình bóng quê nhà...

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô 08/04/2016 05:23
aa
TTTĐ - Xuân về, mọi người dân trên khắp các nẻo đường, biên cương, biển đảo của Tổ quốc đều hân hoan đón mừng năm mới. Những người lính Trường Sa trong bất kể thời điểm nào, đều kiên cường bồng súng đứng gác trong gió gào, sóng thét để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giữa trùng khơi nhớ hình bóng quê nhà...

TTTĐ - Xuân về, mọi người dân trên khắp các nẻo đường, biên cương, biển đảo của Tổ quốc đều hân hoan đón mừng năm mới. Những người lính Trường Sa trong bất kể thời điểm nào, đều kiên cường bồng súng đứng gác trong gió gào, sóng thét để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những ngày Tết đến xuân về, đến Nhà giàn DK1- Trường Sa, nghe các anh tâm sự về nỗi nhớ người thân, hình bóng quê nhà, những giấc mơ giản dị giữa trùng khơi…, chúng tôi thấu hiểu được phần nào những khó khăn, hi sinh mà các anh đang phải đối mặt.

Nỗi nhớ và sự hi sinh thầm lặng


Ai đã tham gia các chuyến công tác ngoài Nhà giàn DK 1- Trường Sa thì đều cảm nhận được phần nào những nỗi vất vả, khó khăn của những người lính biển. Có đến tận nơi, mới thấy được hết sự hi sinh thầm lặng của những người chiến sĩ nơi đây. Giữa bao la biển trời, nhà giàn chênh vênh nổi lên như một chòi canh nhỏ với bốn chân cắm sâu trong lòng đại dương. Cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của những người chiến sĩ chỉ quanh quẩn trong vài chục mét vuông, giữa cái nắng gắt cháy da, cháy thịt. Đáng sợ nhất là những trận cuồng phong giữa mùa bão, gió mạnh, biển động, sóng lớn dồn dập kéo đến nhà giàn, đập dưới chân rồi đánh tràn lên mái, khiến nhà giàn nghiêng ngả.

Giữa trùng khơi nhớ hình bóng quê nhà...

Chia tay đồng đội, chiến sỹ ra nhà giàn DK 1 làm nhiệm vụ


Thiên nhiên khắc nghiệt là vậy nhưng chưa thấm tháp gì so với nỗi nhớ nhà của các chiến sĩ khi xa cách người thân, nhất là những ngày Tết đến xuân về. Khó khăn, day dứt nhất đối với lính nhà giàn là khi gia đình có công việc quan trọng, thậm chí là cha mẹ qua đời, vợ con ốm đau, bệnh trọng... mà chẳng thể về. Thượng úy Hồ Thế Công (SN 1970, quê Lộc Hà, Hà Tĩnh) là một trong những người đầu tiên ra nhà giàn khi những ngôi nhà ấy vừa mọc lên giữa vùng biển chủ quyền của Tổ quốc. Anh cũng là một nhân chứng sống trong trận bão dữ đánh đổ nhà giàn Phúc Nguyên 2A vào ngày 5/12/1990. Anh cùng với 8 đồng đội mình vẫn bám trụ đến cùng.


"Lúc đó khoảng 2h5phút sáng, sóng đánh trùm lên toàn bộ nhà giàn, ngôi nhà không chịu nổi trước cơn sóng dữ đã đổ ập xuống biển. Tất cả anh em đồng loạt lao ra biển. Trong đêm đen, giữa lúc chới với giữa sóng dữ, tôi được anh Bùi Xuân Bổng quẳng cho miếng phao vỡ để bám vào. Nếu không có mảnh phao nghĩa tình ấy có lẽ tôi đã không còn đủ sức vượt qua 17 tiếng đồng hồ để rồi sau đó được tàu HQ 711 cứu sống", anh Công kể.


Tình đồng đội trong thời khắc giữa sự sống và cái chết ấy và sự hi sinh của họ đã khiến anh tiếp tục gắn bó với nhà giàn, tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc. Tâm sự với chúng tôi, anh cho biết, xác định gắn bó với nhà giàn thì những người lính đều phải hi sinh những tình cảm riêng để dành tình yêu lớn cho Tổ quốc.


Giữa nơi chỉ có trời, không có đất, xung quanh chỉ có sóng và gió này, được nghe đồng đội của anh kể về nỗi đau mất cha mà Thượng úy Hồ Thế Công trải qua khiến chúng tôi xúc động vô cùng. Khoảng tháng 10 năm 2011, vợ anh gọi điện thông báo cho chồng biết là cha đang hấp hối, không nói được, chỉ muốn nhìn và nghe thấy tiếng của con trai. Anh chỉ nói được mấy từ “Bố ơi! Con thương bố vô cùng. Vì nhiệm vụ, bố tha thứ cho con. Con nhớ bố rất nhiều”. Anh nói được đến đó thì vợ anh khóc bảo "bố đi rồi".


Trong suốt những nhà giàn mà chúng tôi đến, trong các câu chuyện sôi nổi hàng giờ của các chiến sĩ đều là nỗi nhớ, là những giấc mơ giản dị được tay trong tay người thân trên những nẻo đường đầy hoa đào, hoa mai khi Tết đến, xuân về. Đại úy Hồ Văn Sỹ ( SN 1968, nhà ở TP Vũng Tàu) có gương mặt hiền, đã hơn 10 năm ăn Tết ở biển. Anh cũng mong được về nhà làm mâm cơm cúng đêm Giao thừa, sáng mùng một Tết được đưa vợ con đi chơi để bù lại những tháng ngày xa cách. Mím chặt môi cố nén xúc động, anh bảo, trong cuộc đời của mình, nỗi day dứt nhất của anh là trong năm 2006, cơn bão với gió giật cấp 10 đã làm sập mái nhà. Vợ anh cuống cuồng, lạc giọng gọi điện cho anh nói là nhà bị gió bay mất mái, dột khắp nơi, con đang ốm. Lúc đó, anh thương vợ con đến thắt lòng. Nuốt nước mắt vào trong, anh hướng dẫn vợ che tạm cho con khỏi ướt, ngớt mưa anh nhờ bạn gần đó sang sửa giúp.


Nghe anh kể mà chúng tôi rưng rưng nước mắt. Anh bảo chuyện đó cũng lâu rồi, giờ thì vợ anh đã quen với sự vắng mặt của chồng, mọi việc từ nhỏ đến lớn đều do vợ - cô giáo Nguyễn Thị Xuân gánh vác. Con trai anh là cháu Hồ Thái Hoàng Anh (sinh năm 2002), năm học nào cháu cũng đều đạt học sinh giỏi xuất sắc. Hậu phương vững chắc đã tiếp thêm động lực để anh yên tâm làm nhiệm vụ.


Biển một bên và em một bên…


Cũng giống như chị Xuân, những người vợ lính biển, việc được cùng chồng sum họp trong những ngày lễ, tết là chuyện quá xa vời. Bởi một năm, họ chỉ gặp nhau vẻn vẹn có vài ngày phép, chưa ấm chỗ lại phải chia xa. Anh theo tàu ra biển khơi, giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, chị ở nhà lo toan gánh vác gia đình.

Giữa trùng khơi nhớ hình bóng quê nhà...

Gia đình thiếu tá Nguyễn Văn Đồng


Làm vợ của người lính Hải quân đã được 15 năm thì có tới 12 năm liền cô giáo Hồ Thị Thành (Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đón Tết vắng chồng. Thiếu tá Nguyễn Văn Đồng, chồng chị hiện đang công tác tại Nhà giàn DK1. Do đặc thù công việc của người lính nên mỗi năm anh Đồng chỉ về thăm nhà một lần, thậm chí có thời điểm 2 năm anh mới được về. Chị Thành không nhớ mình bao lần tiễn chồng đi biển, bao lần cô đơn trào nước mắt khi một mình gách vác việc gia đình…


Kinh tế chính trong gia đình do một tay chị gánh vác. Để chồng yên tâm công tác, chị Thành vừa nuôi dạy hai con, vừa tranh thủ những ngày nghỉ lễ, về Hà Tĩnh chăm sóc bố mẹ chồng năm nay đã ngoài 80 tuổi. Bởi chị hiểu ở nhà khó khăn một thì những người lính nhà giàn khó khăn gấp mười lần nên chị luôn cố gắng vượt qua, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo, nuôi hai con ngoan giỏi để anh yên tâm công tác.


Chị Thành tâm sự: “Anh ở ngoài đó thiếu thốn tình cảm rất nhiều, để anh yên tâm làm nhiệm vụ, mình phải giúp anh hoàn thành tốt công việc hậu phương ở nhà. Hơn mười năm ăn Tết không có chồng, chị cũng buồn lắm nhưng rồi cũng quen. Nhớ nhất là Tết 2007, khi đó chị chị sinh bé thứ 2, một mình trong bệnh viện vượt cạn thấy tủi thân và nhớ anh vô cùng”.


Chính sự hi sinh vất vả của các anh ở nơi biển đảo, càng khiến tình yêu của các chị thêm mãnh liệt và đầm thắm. Trong cuốn nhận ký của mình, trong những đêm không ngủ, nỗi nhớ chồng khắc khoải, chị Đào Thị Huế (Vợ của trung úy, y sỹ Vũ Văn Công, hiện đang làm nhiệm vụ trên tàu trực tại khu vực Nhà giàn DK1) gói nỗi cô đơn bằng những vần thơ chứa chan cam xúc: “ …Muốn nói với anh biết mấy yêu thương/ Muốn sẻ chia với anh những ngày bão tố/ Chỉ biết gửi vào những vần thơ dang dở/ Chẳng thể thành lời những trăn trở nhớ nhung…”.

Giữa trùng khơi nhớ hình bóng quê nhà...

Ảnh cưới của vợ chồng trung úy Vũ Văn Công


Gần 12 tháng lấy nhau, Huế tính thời gian vợ chồng sống bên nhau được hơn một tháng. Cưới nhau chưa kịp quen hơi, chồng đã phải lên tàu ra biển làm nhiệm vụ nhưng chị hiểu đã là vợ lính biển thì chấp nhận thiệt thòi. Xác định như thế nên hằng ngày mọi việc trong gia đình một tay Huế lo liệu, những lúc ốm đau, mệt mỏi, ốm nghén… chị cũng tự mình vượt qua.


Sắp đến ngày vượt cạn, không có chồng bên cạnh, Huế một mình lặn lội từ TP HCM về quê chồng Nam Định chờ sinh con. Nhắc đến chồng, gương mặt Huế tươi tắn, hạnh phúc hẳn lên: “Sắp đến ngày sinh, chồng chưa về cũng buồn nhưng em vẫn động viên anh công tác tốt. Động lực lớn nhất của em tình yêu của hai vợ chồng. Em mong chồng ngoài đó giữ gìn sức khoẻ, không phải lo lắng cho em, ở nhà em đã có bố mẹ và người than chăm sóc.


Gọi điện cho tôi, giữa tiếng sóng biển ì oạp vỗ vào mạn tàu, Công bảo: “Em mừng lắm, vì vợ em ra Bắc đã có chị động viên. Ngoài này, em cũng mong và hồi hộp đón chào con gái ra đời. Khi nào về đất liền, em sẽ nấu thật nhiều món ngon, mua thật nhiều hoa tặng vợ”. Tôi hỏi “Gần Tết rồi, cảm giác của em thế nào?”. Trả lời tôi, Công nói: “Lúc nào em cũng nhớ nhà, nhưng nhớ nhất là mỗi chiều hoàng hôn cuối năm. Khi đó, em ngóng về phía tây, gọi điện về cho bố mẹ và vợ, nước mắt chảy lúc nào không biết”.


Nói đến đây thì giọng Công trùng xuống, nghèn nghẹn rồi im lặng, thay vào là tiếng sóng biển, tiếng gió rít lên cùng với câu hát trong bài “Chút thư tình của người lính biển” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vang lên tha thiết “Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên… Biển một bên và em một bên”.


Chính tình yêu với biển và tình yêu gia đình luôn là động lực để những người lính biển vững vàng trong bão tố, chấp nhận mọi gian lao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, chính trị viên Tiểu đoàn DK1, chia sẻ: “Vợ cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1 đều có một điểm chung là chung thủy, đảm đang gánh vác công việc gia đình, lo dạy con cái học tập đàng hoàng, là điểm tựa vững chắc để chồng yên tâm công tác. Tiểu đoàn luôn động viên, thăm hỏi giúp chị em yên tâm để chồng làm nhiệm vụ”.

Thu Phương

Tin liên quan

Đọc thêm

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu làm cao tốc Vành đai 4 Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu làm cao tốc Vành đai 4

TTTĐ - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 3 xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công - tư (PPP), thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Khai thác tối đa giá trị quỹ đất phụ cận đường Vành đai 4 Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Khai thác tối đa giá trị quỹ đất phụ cận đường Vành đai 4

TTTĐ - Việc khai thác quỹ đất vùng phụ cận Vành đai 4 sẽ giúp tạo nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, thu hút đầu tư; đồng thời tối ưu nhất giá trị quỹ đất và phát triển kinh tế, thúc đẩy phát triển đô thị và công nghiệp…
Khởi công đường cao tốc Vành đai 4 vào ngày 19/5 Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Khởi công đường cao tốc Vành đai 4 vào ngày 19/5

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa đã ban hành Công văn số 1078/UBND-ĐT về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp lần thứ 16 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải.
Hoàn thành Dự án thành phần 2.1 đường Vành đai 4 trong tháng 10 Xã hội

Hoàn thành Dự án thành phần 2.1 đường Vành đai 4 trong tháng 10

TTTĐ - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 131/TB-VP kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh tại buổi họp nghe báo cáo về tiến độ, tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nỗ lực đảm bảo tiến độ dự án đường Vành đai 4 Xã hội

Nỗ lực đảm bảo tiến độ dự án đường Vành đai 4

TTTĐ - Sáng 6/2 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, công nhân tại công trường thi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại huyện Thường Tín.
Lãnh đạo TP Hà Nội chúc Tết đơn vị thi công Vành đai 4 Xã hội

Lãnh đạo TP Hà Nội chúc Tết đơn vị thi công Vành đai 4

TTTĐ - Sáng 24/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân công trường thi công dự án thành phần 2.1 (dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô).
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chủ trì họp Ban Chỉ đạo Dự án Vành đai 4 Xã hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chủ trì họp Ban Chỉ đạo Dự án Vành đai 4

Chiều 12-12, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án.
Hà Nội đề xuất tháo gỡ khó khăn cho Dự án Vành đai 4 Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Hà Nội đề xuất tháo gỡ khó khăn cho Dự án Vành đai 4

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai và giải ngân vốn ngân sách trung ương Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Tổ chức đợt thi đua giải GPMB các dự án giao thông trọng điểm Tin tức

Tổ chức đợt thi đua giải GPMB các dự án giao thông trọng điểm

TTTĐ - Sáng 27/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp đôn đốc tiến độ ba dự án giao thông trọng điểm.
Cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4

TTTĐ - Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các vị trí phải xử lý nền đất yếu ngay trong tháng 8/2024.
Xem thêm