Khi phim Việt kể chuyện lịch sử bằng cảm xúc trẻ...
Hòa chung không chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô), Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim đặc biệt nhằm tôn vinh lịch sử và con người Hà Nội. Mỗi bộ phim là một lát cắt sống động về Thủ đô qua các giai đoạn lịch sử, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu Hà Nội trong lòng khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.
Tất cả các buổi chiếu trong khuôn khổ chương trình đều mở cửa miễn phí phục vụ công chúng yêu điện ảnh và mong muốn tìm hiểu lịch sử, văn hóa Thủ đô. Hoạt động chiếu phim nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ mang ý nghĩa văn hóa - nghệ thuật sâu sắc mà còn thể hiện tâm huyết của Viện Phim Việt Nam trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị lịch sử dân tộc.
Thông qua những thước phim đầy cảm xúc về Hà Nội, chương trình góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy niềm tự hào về Thủ đô nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung trong thế hệ trẻ hôm nay.
![]() |
| “Những ngày phim Việt Nam” thu hút khán giả nhiều lứa tuổi đến xem (Ảnh: Trường Lâm) |
Trong thời đại công nghệ số, những bài học lịch sử đôi lúc trở nên khô khan với giới trẻ. Điện ảnh Việt Nam đang ngày càng phát triển và từng bước giúp người trẻ tiếp cận quá khứ bằng cảm xúc và hình ảnh sống động.
Những thước phim như “Phía Bắc Thủ đô”, “Long thành cầm giả ca” hay “Hà Nội 12 ngày đêm” không chỉ tái hiện các dấu mốc lịch sử của dân tộc mà còn khơi gợi trong người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ, niềm tự hào về truyền thống kiên cường, bất khuất của cha ông.
Qua mỗi khung hình, lịch sử không còn là những trang sách xa vời, mà trở thành câu chuyện gần gũi, chạm đến cảm xúc, giúp người trẻ hiểu hơn về cội nguồn và trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc
Bạn Trần Phương Anh - sinh viên khoa Sư phạm trường Đại học Thủ Đô chia sẻ sau khi xem bộ phim “Hà Nội 12 ngày đêm”: “Bộ phim đã tái hiện lại giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước ta nói chung và Hà Nội nói riêng, giúp mình hiểu hơn về những khó khăn, vất vả, sự hy sinh của ông cha ta. Qua đó, mình tự nhắc nhở bản thân phải có ý thức trong việc gìn giữ, bảo vệ và xây dựng đất nước”.
![]() |
| Các sinh viên check-in tại sự kiện “Những ngày phim Việt Nam” tại Rạp Ngọc Khánh (Ảnh: Trường Lâm) |
Còn bạn Mai Anh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết: “Việc học lịch sử với giới trẻ chúng mình đôi khi còn khá khô khan. Thời gian gần đây, nhờ những bộ phim như “Mưa đỏ” hay “Địa đạo”, mình cảm thấy hứng thú hơn khi tìm hiểu về lịch sử. Từ đó, mình đã chủ động xem lại nhiều bộ phim cũ có đề tài lịch sử để hiểu thêm về quá khứ dân tộc”.
Những tín hiệu tích cực này cho thấy người trẻ ngày càng quan tâm hơn đến các tác phẩm điện ảnh mang đề tài lịch sử. Để phương thức này lan tỏa, các nhà làm phim cần đầu tư vào kịch bản chất lượng, nội dung hấp dẫn và hình ảnh gần gũi, giúp câu chuyện lịch sử dễ chạm đến tâm hồn người xem.
Việc tổ chức chiếu phim miễn phí kết hợp giao lưu với các nhà làm phim nên được duy trì thường xuyên, để mỗi buổi xem phim trở thành một “giờ học lịch sử” sinh động. Với sức mạnh truyền cảm hứng, điện ảnh giúp nuôi dưỡng tình yêu nước và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong thời đại số.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Góc nhìn trẻ
Đào tạo người tài: Tổ quốc gọi, người trẻ đáp lời
Người Hà Nội
Khi giấy dó được “đánh thức” bởi những người trẻ…
Góc nhìn trẻ
Niềm tin của người trẻ về những công trình lớn, rạng danh đất nước
Góc nhìn trẻ
Đại hội lần thứ XIV: Niềm tin từ “bản đồ hành động” của Đảng
Góc nhìn trẻ
Nhiều Gen Z cố bám trụ công việc chờ thưởng Tết
Góc nhìn trẻ
Đại hội của tinh thần nói đi đôi với làm
Góc nhìn trẻ
Nhóm Green Gables: Trưởng thành hơn qua những chuyến thiện nguyện vùng cao
Nhịp sống trẻ
Lời rủ “ăn gì chưa” chất keo gắn kết tình bạn sinh viên
Góc nhìn trẻ
Tuổi trẻ Vietsovpetro nâng cao trách nhiệm, thích ứng linh hoạt trong bối cảnh mới
Góc nhìn trẻ





