Kỷ niệm 75 năm ngày 27/7: Lung linh những ngọn nến tri ân...
Cơ hội để thể hiện lòng yêu nước
Bạn trẻ Chu Khánh Linh, sinh viên năm thứ năm nhất, Đại học Luật Hà Nội cho biết: "Khi tham gia lễ thắp nến tri ân hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi hiểu rằng, để đất nước được giải phóng, được thống nhất như ngày hôm nay, rất nhiều người đã anh dũng hy sinh hay để lại một phần thân thể ở chiến trường. Họ sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Tất cả vì Tổ quốc thống nhất ”. Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, là cơ hội để thể hiện lòng yêu nước, cũng như biết ơn những thế hệ cha ông đi trước".
![]() |
| Bạn trẻ Chu Khánh Linh |
Bạn trẻ Trần Quốc Thắng, sinh viên năm thứ 4, Đại học Mỏ địa chất chia sẻ: "Hôm nay đến đây, mình cảm thấy không khí rất thiêng liêng. Đây là ngày chúng mình nhớ về công lao các thế hệ cha anh đi trước, những người đã hy sinh để đổi lấy nền độc lập tự do của dân tộc".
![]() |
| Bạn Trần Quốc Thắng |
Trần Quốc Thắng nói thêm: "Mỗi dịp 27/7, mình đều tham gia lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ. Những nén hương, những ngọn nến chính là tấm lòng thành kính, trân trọng và biết ơn sâu sắc của thế trẻ tới sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh".
Tô thắm trang sử hào hùng
Nguyễn Thị Thanh Hoa, sinh viên năm thứ nhất, trường Đại học Mỏ địa chất xúc động nói: "Chúng mình đến đây từ chiều, mọi người đã cùng nhau dọn dẹp, thắp hương. Mình cảm thấy rất vinh hạnh khi được đến thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước.
![]() |
| Bạn Nguyễn Thị Thanh Hoa |
Mình và nhiều bạn trẻ trong thơì bình luôn khắc ghi công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng, kiên cường, chiến đấu quả cảm, không ngại gian khổ, hi sinh.
Để xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ chúng mình sẽ cố gắng học tập thật tốt để góp sức xây dựng đất nước tươi đẹp. Thế hệ trẻ chúng mình hôm nay sẽ nguyện đem hết sức lực và trí tuệ để lao động, học tập trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tô thắm những trang sử hào hùng của lớp lớp người đi trước".
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Học tập và làm theo lời Bác
Quảng Trị: Trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành
Học tập và làm theo lời Bác
Quảng Ninh phát động cuộc thi sáng tác về tư tưởng Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo lời Bác
Hội Cựu chiến binh xã Bát Tràng chung tay xây dựng quê hương giàu, đẹp
Học tập và làm theo lời Bác
Cán bộ trẻ "chèo lái" Mặt trận: Thử thách và khát vọng cống hiến
Học tập và làm theo lời Bác
Tuổi trẻ phường Tây Mỗ, Đại Mỗ hưởng ứng Ngày “Chủ nhật xanh”
Học tập và làm theo lời Bác
Phường Tùng Thiện thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công
Thanh niên tình nguyện
Ba Vì: Thanh niên rửa xe gây quỹ tặng quà gia đình chính sách
Học tập và làm theo lời Bác
Đoàn phường Đại Mỗ thăm hỏi, tri ân cựu thanh niên xung phong
Học tập và làm theo lời Bác
Bài 3: Sản phẩm chạm khắc bạc Việt vươn ra thế giớí
Học tập và làm theo lời Bác





