Tag

Ký ức về ngày Quốc tế Thiếu nhi trong thế hệ trẻ

Tuổi trẻ học và làm theo Bác 31/05/2021 18:28
aa
TTTĐ - Với người trưởng thành, đặc biệt là thế hệ vừa trải qua những năm tháng vô tư nhất trong cuộc đời thì ngày 1/6 là dịp tìm lại ký ức tuổi thơ và là cơ hội để sẻ chia kỷ niệm, niềm vui và lan tỏa hạnh phúc tới mọi người.
Ngày 1/6 của trẻ mồ côi Làng Hòa Bình ở Quảng Nam
Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là dịp để tất cả mọi người có thể ôn lại ký ức tuổi thơ
Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là dịp để tất cả mọi người có thể ôn lại ký ức tuổi thơ

Để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội đã bị Đức quốc xã sát hại nhẫn tâm, năm 1949 Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, nhằm đòi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Kể từ năm 1950, ngày 1/6 hàng năm trở thành ngày của thiếu nhi.

Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em - Văn kiện pháp lý Quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt.

Ở nước ta, ngay sau khi giành được độc lập, ngày 1/6 và Tết Trung thu (15/8 Âm lịch) hàng năm đã thật sự trở thành ngày hội vui chơi tưng bừng của thiếu nhi cả nước.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên (1/6/1950) trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang trải qua thời kỳ cam go ác liệt nhất, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn nghĩ tới thiếu nhi cả nước và gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Tuổi thơ là vùng trời ký ức tuyệt đẹp
Tuổi thơ là vùng trời ký ức tuyệt đẹp

Trong tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X dường như luôn gắn liền với cánh đồng, cây đa, giếng nước, sân đình, cánh diều, những chùm bóng bay ngập tràn màu sắc hay các hàng kem dạo với tiền kèn hiệu len lỏi khắp các ngõ, xóm.

Khi lớn lên, hình ảnh đó chỉ còn lại trong ký ức, bởi những đứa trẻ thời ấy đều đã trưởng thành. Họ không còn có thể mặc áo sơ mi đóng thùng đứng thả diều hay đánh phấn tô son, cầm bóng bay, những chiếc đèn tự chế đi dạo cùng nhau. Họ cũng không thể chạy một vòng công viên để kiếm chiếc xích đu trống rồi nhào lên hay giành cầu trượt với những đứa trẻ.

Tuổi thơ thật đẹp vì chúng ta luôn có những người bạn hồn nhiên và vô tư
Tuổi thơ thật đẹp vì chúng ta luôn có những người bạn hồn nhiên và vô tư

Nhưng không ai là “quá lớn” để được tận hưởng niềm vui trong ngày lễ đặc biệt ấy. Có thể, chúng ta sẽ chung vui bằng cách tìm về những kỷ niệm thời thơ bé qua những tấm ảnh thời thơ ấu hay những con đường cắp sách đi học quen thuộc suốt bao năm.

Bạn trẻ Phạm Quyền (hướng dẫn viên du lịch) chia sẻ: “Ký ức của mình về thời niên thiếu và ngày 1/6 là những kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời. Mình là một người con xuất thân từ vùng quê. Ngày đó, sống trong vòng tay của gia đình và bên cạnh có những người bạn hồn nhiên, mình thực sự đã rất hạnh phúc chứ không phải lo toan bộn bề cuộc sống hiện tại. Dẫu biết rằng ai cũng sẽ phải trưởng thành thôi nhưng thật sự khoảnh khắc được làm những đứa trẻ là khoảnh khắc vô tư nhất trong cuộc đời mình”.

Phạm Quyền chọn nghề hướng dẫn viên du lịch để có thể lan tỏa tình yêu tới các thế hệ thiếu nhi
Phạm Quyền chọn nghề hướng dẫn viên du lịch để có thể lan tỏa tình yêu tới các thế hệ thiếu nhi

Thu Hằng, sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội hồi tưởng: “Ngày bé, cứ mỗi dịp 1/6 là mình háo hức lắm vì sau 1/6 là đến sinh nhật mình ngày 3/6 luôn. Như vậy là mình sẽ được nhận rất nhiều quà và cũng có thể chia sẻ những món quà đó cho bạn bè. Bây giờ, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, mình đều nhớ đến mình đã có một tuổi thơ tuyệt vời như thế nào và lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng”.

Ký ức của tuổi thơ, của ngày Quốc tế Thiếu nhi có thể chẳng phải là cột mốc vĩ đại nhất của đời người nhưng chắc chắn sẽ là ký ức đẹp nhất, khoảng trời đẹp nhất để người ta ghi nhớ và hồi tưởng.

Tuổi thơ vui tươi, hồn nhiên, vô tư là thế, nhiều khát vọng là thế, dù có nghèo khó và lam lũ thì nó vẫn thật đẹp và mang một màu hồng đầy kỉ niệm. Trên hành trang đến tương lai, ta vẫn luôn mang theo để mỗi lần vấp ngã hay mệt mỏi lại tìm về, để được yêu thương và che chở cho chính mình để luôn vững vàng bước tiếp trên đường đời...

Đọc thêm

Tuổi trẻ Học viện Tài chính tự hào, vững tin theo Đảng Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tuổi trẻ Học viện Tài chính tự hào, vững tin theo Đảng

TTTĐ - Giai đoạn 2020 - 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của công tác Đoàn - Hội tại Học viện Tài chính. Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Học viện, tuổi trẻ nơi đây không ngừng trưởng thành, hun đúc lý tưởng cách mạng, thắp sáng khát vọng dấn thân, cống hiến với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng.
Trường Sa mùa biển động và những ký ức không thể quên Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Trường Sa mùa biển động và những ký ức không thể quên

TTTĐ - Đó là những ngày tháng 12/2024, miền Bắc lạnh buốt, khi nhà nhà gấp rút chuẩn bị đón Tết thì đoàn công tác đặc biệt mang theo hơi ấm của đất liền hành trình đến với Trường Sa nơi đầu sóng ngọn gió…
Nhà báo trẻ với mảng đề tài chính luận Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Nhà báo trẻ với mảng đề tài chính luận

TTTĐ - Những “chiến sĩ” cầm bút, với sức trẻ, tài năng và bản lĩnh chính trị vững vàng đang từng ngày “chiến đấu” để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
Bản lĩnh của nhà báo trẻ trong thời đại số Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Bản lĩnh của nhà báo trẻ trong thời đại số

TTTĐ - Sự phát triển nhanh chóng của môi trường truyền thông số đòi hỏi lực lượng nhà báo trẻ thường xuyên chú trọng nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người làm báo, không ngừng có ý thức trau dồi, bồi đắp lý tưởng, nâng cao bản lĩnh, năng lực để giữ vững “lửa nghề”.
Ngòi bút nhân ái - cầu nối yêu thương Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Ngòi bút nhân ái - cầu nối yêu thương

TTTĐ - Bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, báo chí còn là "cầu nối" giúp đỡ người nghèo khó, những mảnh đời kém may mắn. Nhiều câu chuyện đẹp đã được viết nên từ tấm lòng người làm báo và bạn đọc khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô giành giải B viết về công tác Đoàn Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Báo Tuổi trẻ Thủ đô giành giải B viết về công tác Đoàn

TTTĐ - Tối 19/6, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), một chặng đường vẻ vang, một thế kỷ vàng son của những ngòi bút phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.
Mang sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết đến với những vùng đất khó Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Mang sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết đến với những vùng đất khó

TTTĐ - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè không chỉ là cơ hội mang sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết đến với những con người, vùng đất khó khăn mà còn là dịp để mỗi bạn trẻ rèn luyện bản thân, trưởng thành trong những hành động thiết thực và ý nghĩa.
Yêu nước theo cách của bạn: Những lát cắt chân thực, đầy cảm xúc Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Yêu nước theo cách của bạn: Những lát cắt chân thực, đầy cảm xúc

TTTĐ - Những video các bạn trẻ gửi về chương trình “Yêu nước theo cách của bạn” là lát cắt chân thực, cảm xúc và đầy cá tính về tình yêu đất nước. Với các bạn trẻ tình yêu đất nước không phải những điều lớn lao mà bắt đầu từ việc làm, hành động nhỏ.
Quảng Ngãi: Sân khấu hóa tuyên truyền về dân số và phát triển Nhịp sống trẻ

Quảng Ngãi: Sân khấu hóa tuyên truyền về dân số và phát triển

TTTĐ - Nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề dân số và phát triển, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi vừa phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền năm 2025.
Hơn 250 chiến sĩ tình nguyện Bình Thuận ra quân chiến dịch hè Nhịp sống trẻ

Hơn 250 chiến sĩ tình nguyện Bình Thuận ra quân chiến dịch hè

TTTĐ - Sáng 14/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận, đã diễn ra Lễ ra quân Chiến dịch Mùa hè xanh và Hoa Phượng đỏ cấp tỉnh năm 2025, đánh dấu sự khởi đầu cho một mùa hè đầy ắp hoạt động tình nguyện ý nghĩa của thanh niên Bình Thuận.
Xem thêm