Mái ấm của những người phụ nữ khuyết tật
Nơi phụ nữ khuyết tật được lên tiếng và được lắng nghe
Ra mắt từ năm 2013 dưới sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông (cũ), CLB “Phụ nữ tự lực” tập hợp chủ yếu là phụ nữ khuyết tật, phụ nữ yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Không chỉ là nơi sinh hoạt định kỳ, đây còn là không gian tinh thần để các chị em được thể hiện bản thân, được chia sẻ, tâm sự, học hỏi và cùng nhau vượt qua mặc cảm.
Mỗi buổi sinh hoạt của CLB là một dịp để các hội viên được tham gia các buổi truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, các chính sách dành cho người khuyết tật… Nội dung được truyền tải theo hình thức gần gũi, dễ hiểu, có minh họa trực quan, phù hợp với từng hoàn cảnh. Tại đây, các chị em không chỉ lắng nghe một chiều mà còn mạnh dạn nêu lên quan điểm, câu chuyện của bản thân. Từ đó hình thành nên sự tự tin và tinh thần làm chủ trong cuộc sống.
![]() |
Nhiều chương trình tập huấn, thảo luận về các kỹ năng dành cho thành viên CLB được tổ chức |
Nhiều thành viên chia sẻ, trước đây họ ngại giao tiếp, không dám ra khỏi nhà, không biết đến khái niệm “quyền lợi” hay “pháp luật bảo vệ phụ nữ khuyết tật”. Nhưng khi trở thành một phần của CLB, họ dần thay đổi: biết cách phản hồi khi bị kỳ thị, biết tìm đến tổ chức hội khi gặp khó khăn, biết bảo vệ bản thân và quan trọng nhất là biết tin vào chính mình.
Cùng sinh hoạt trong Câu lạc bộ “Phụ nữ tự lực”, cùng chủ động nắm bắt những cơ hội để vượt khó, vượt cản, chị Nguyễn Thị Sen (sinh năm 1988), trú tại tổ dân phố 22, phường Hà Đông hiện là chủ cơ sở bấm huyệt trị liệu mang tên Hương Sen.
Ngoài ra, chị bán thêm một số mặt hàng tiêu dùng để tăng thu nhập. Nhớ lại quãng thời gian đã qua, chị Sen cho hay: “Gia đình tôi có 3 anh, em bị khiếm thị bẩm sinh, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Chồng tôi cũng bị khiếm thị. Song chúng tôi không "đầu hàng" số phận. Tôi luôn tin rằng, cuộc sống sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người luôn nỗ lực vươn lên...".
Ngoài những nhân vật nêu trên, Câu lạc bộ “Phụ nữ tự lực” hiện có 39 hội viên đa dạng tật tham gia sinh hoạt. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng họ có điểm chung là đều vững tinh thần vươn lên.
Tư vấn, dạy nghề, kết nối việc làm cho người yếu thế
Không chỉ là nơi gặp gỡ, chia sẻ và truyền cảm hứng, CLB “Phụ nữ tự lực” còn là nơi mang lại cơ hội thật sự cho những người phụ nữ khuyết tật và yếu thế bằng việc tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và kết nối với thị trường lao động. Đây chính là một bước đi thiết thực, giúp các hội viên không chỉ thay đổi nhận thức, mà còn có thể tự tạo thu nhập, nuôi dưỡng ước mơ sống độc lập.
![]() |
CLB là mái ấm chung ấm áp của những người phụ nữ khuyết tật |
Hiểu rằng “trao cần câu” quan trọng hơn “cho con cá”, Ban chủ nhiệm CLB phối hợp với các trung tâm dạy nghề, tổ chức hội phụ nữ, doanh nghiệp xã hội… để mở các lớp đào tạo đa dạng như: may mặc, sửa chữa điện dân dụng, làm mỹ phẩm, làm bánh, thiết kế đồ thủ công, bán hàng online. Các lớp học này được tổ chức sát với nhu cầu thị trường, có thực hành và giảng viên đồng hành tận tình.
Chị Nguyễn Thị Hậu (sinh năm 1983), trú tại ngõ 58 Cầu Am phường Hà Đông cho biết, năm 2 tuổi chị bị tai nạn. Từ đó, thị lực cứ giảm dần, ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống. Không khuất phục trước khó khăn, chị luôn nỗ lực học tập, trang bị cho bản thân những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Đặc biệt, khi trở thành hội viên Hội Người mù quận Hà Đông (cũ) và tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ “Phụ nữ tự lực”, chị được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi tạo việc làm để mở cửa hàng kinh doanh nhỏ. Dần dần, chị tìm được hướng làm ăn bằng việc bán thực phẩm chay, nhận đặt cỗ chay... Lượng khách hàng đông, giúp chị có nguồn thu nhập trung bình khoảng 20 triệu đồng/tháng. “Hiện nay, vợ chồng tôi làm chủ hoàn toàn cuộc sống của bản thân, đủ khả năng nuôi 3 người con ăn học”, chị Hậu phấn khởi chia sẻ.
Điều đặc biệt là nhiều học viên trước khi đến với CLB từng mặc cảm, thiếu tự tin vì bản thân khuyết tật hoặc không có trình độ, nhưng sau khi tham gia khóa học, được tư vấn và hướng dẫn cụ thể, họ đã thay đổi rõ rệt. Nhiều người lần đầu tiên có thể tự mình kiếm tiền, chủ động trong sinh hoạt gia đình và không còn bị rơi vào trạng thái phụ thuộc hoặc tự ti.
![]() |
Hai phụ nữ khuyết tật cùng nắm tay nhau và mỉm cười thân thiện sau buổi tập huấn nâng cao năng lực dành cho thành viên CLB |
Ngoài ra, CLB còn là nơi kết nối các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện để hỗ trợ thiết bị, máy móc khởi nghiệp cho các hội viên sau học nghề. Một số thành viên đã mạnh dạn đứng ra mở lớp chia sẻ lại kỹ năng cho các chị em khác, tạo thành một vòng tròn lan tỏa tích cực, giúp nhau cùng tiến bộ.
Không chỉ có nghề nghiệp, mỗi người phụ nữ đến với CLB còn mang theo một hành trình hồi sinh, khi họ nhận ra giá trị của chính mình không nằm ở hoàn cảnh, mà ở nội lực được khơi dậy. Từ những người từng nghĩ “tôi không thể”, họ đã bước ra xã hội với tâm thế “tôi có thể” và hơn thế nữa…
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Lâm Đồng tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc điểm cấp xã

Hà Nội: Dự kiến thành lập 85 Công đoàn xã, phường

Đảng bộ MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Mặt trận hỗ trợ, giám sát vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thăm, tặng quà hội viên khó khăn tại xã Quang Minh

Chủ tịch UB MTTQ Viết Nam thành phố Hà Nội trao huy hiệu Đảng tại Sơn Tây

Lãnh đạo Mặt trận TP Hà Nội tặng quà hội viên khó khăn tại xã Đan Phượng

Các tổ chức tôn giáo góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Nỗ lực vượt khó để xây dựng Thủ đô giàu đẹp
