Mùa xuân - mùa nhập ngũ
Những "bóng hồng" tình nguyện nhập ngũ Thủ lĩnh Đoàn xung phong nhập ngũ Tuổi trẻ Kon Tum nô nức tòng quân |
Hào khí Thăng Long trong lòng người lính trẻ
Hà Nội - mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi kết tinh truyền thống anh hùng của dân tộc, luôn đi đầu trong các phong trào cách mạng và bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ trẻ hôm nay, tiếp nối tinh thần bất khuất của cha ông, không ngần ngại khoác lên mình bộ quân phục xanh màu hy vọng, sẵn sàng dấn thân vào con đường rèn luyện và cống hiến.
Mỗi năm, khi mùa xuân về, khắp các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội lại rộn ràng không khí ngày hội tòng quân. Các chàng trai trẻ với ánh mắt đầy nhiệt huyết, tự hào khi được khoác lên mình màu áo lính. Họ hiểu rằng, thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự, là cơ hội để trưởng thành, để góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước.
![]() |
Các chàng trai Hà Nội trong bộ quân phục xanh thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng |
Bạn trẻ Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ trước giờ lên đường nhập ngũ: "Là thế hệ trẻ được sinh ra trong hòa bình, được thừa hưởng những thành quả đổi mới của đất nước, chúng tôi rất phấn khởi, tự hào khi ước mơ làm người chiến sĩ nay đã thành hiện thực, được khoác lên mình bộ quân phục, trở thành người chiến sĩ Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam.
Chúng tôi ý thức được rằng, sống ở môi trường Quân đội, Công an bước đầu sẽ có nhiều khó khăn, gian khổ; hành trang mang theo hôm nay không chỉ là ba lô, quân trang, mà còn là ý chí, nghị lực và lòng yêu nước nồng nàn.
Cùng với đó, những lời động viên quý báu của các đồng chí lãnh đạo, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và gia đình, bạn bè chính là niềm cổ vũ, tiếp sức để chúng tôi thêm vững tin trên bước đường phía trước, kế tục truyền thống cách mạng của lớp lớp cha anh đi trước như lời Bác Hồ dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” và một câu hát trong bài Khát vọng tuổi trẻ: Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.
Những lời tâm sự ấy cũng chính là tâm tư chung của hàng nghìn thanh niên Hà Nội trong mùa nhập ngũ. Họ mang trong mình tinh thần Thăng Long, lòng yêu nước và sự quyết tâm sẵn sàng chinh phục mọi thử thách.
![]() |
Giây phút chia tay người thân |
Ngày hội tòng quân - khoảnh khắc thiêng liêng
Lễ giao nhận quân tại Hà Nội vào mỗi dịp xuân về không chỉ là một sự kiện trọng đại mà còn là ngày hội của toàn dân. Người thân, bạn bè, đồng đội, chính quyền địa phương cùng nhau tiễn đưa những chàng trai lên đường nhập ngũ, tạo nên bầu không khí trang trọng và ấm áp.
Dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, những người lính trẻ hăng hái bước lên xe quân sự, sẵn sàng cho hành trình mới. Trên những gương mặt ấy, có cả sự hồi hộp, háo hức, lẫn niềm tự hào khi được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với đất nước.
Cô Nguyễn Thị Hòa, mẹ của một tân binh ở huyện Đông Anh, xúc động chia sẻ: “Nhìn con khoác lên mình bộ quân phục, tôi vừa tự hào vừa xúc động. Dù có chút lo lắng, nhưng tôi tin con sẽ trưởng thành hơn sau thời gian rèn luyện trong quân đội”.
Bên cạnh niềm tự hào, cũng có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong giây phút chia tay nhưng đó không phải là sự chia ly, mà là sự gửi gắm niềm tin, là động lực để những người lính trẻ vững bước trên con đường mới.
![]() |
Tân binh bước lên bục vinh quang, chào mọi người để tòng quân |
Vào quân ngũ, những chàng trai Hà Nội sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một môi trường kỷ luật, nghiêm túc nhưng cũng đầy ắp tình đồng đội. Các bài tập huấn luyện từ cơ bản đến nâng cao, những giờ hành quân dã ngoại hay đêm đứng gác giúp họ rèn luyện ý chí và thể lực, trở thành người lính kiên cường, mạnh mẽ.
Nhiều cựu quân nhân sau khi xuất ngũ đã phát huy tốt phẩm chất người lính, trở thành cán bộ, công nhân viên xuất sắc, doanh nhân thành đạt hoặc tiếp tục gắn bó với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Anh Nguyễn Hữu Trung (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) - quân nhân xuất ngũ năm 2025, chia sẻ: "Trong môi trường Quân đội, Công an các bạn trẻ sẽ có nhiều cơ hội để phấn đấu, học tập, rèn luyện về mọi mặt.
Được các cấp lãnh đạo, chỉ huy quan tâm dìu dắt, chúng ta từng bước làm quen với môi trường mới, hòa nhập với thực tiễn hoạt động quân sự; giúp chúng ta có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định với sự lãnh đạo của Đảng, rèn luyện tính tỉ mỉ trong công việc, tác phong nền nếp chính quy trong công tác.
![]() |
Các tân binh lên xe tới đơn vị |
Trong môi trường mới đó, tình cảm anh em, đồng chí đồng đội, sự đồng cam cộng khổ được nhân lên, tạo nên phong cách người quân nhân cách mạng; biết lắng nghe những điều hay lẽ phải, biết suy nghĩ và hành động đúng. Điều đó sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều trong tương lai sau này".
Mỗi năm, hàng nghìn chàng trai, cô gái trẻ Hà thành rời xa mái nhà thân yêu, khoác lên mình màu áo lính, sẵn sàng đối mặt với thử thách để bảo vệ, xây dựng đất nước. Họ không chỉ là những người lính mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm. Họ chính là những bông hoa đẹp trong mùa xuân đất nước.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Tuổi trẻ Đống Đa tự hào, vững tin theo Đảng

Sinh viên chung tay giữ vững ngọn cờ tư tưởng của Đảng

Sinh viên tiên phong tham gia phát triển khoa học, công nghệ

Giới trẻ đồng hành cùng đất nước, mạnh mẽ trong cải cách hành chính

Sinh viên Thủ đô sẵn sàng cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

6 đội hình tình nguyện của thanh niên Tây Hồ

Tiến sĩ trẻ và những lần bước ra khỏi vùng an toàn

Thanh niên Thạch Thất tự hào, vững tin theo Đảng

Ngày hội Thiếu nhi Đống Đa tiến bước dưới cờ Đoàn
