Đóng menu
Tag

Nghề báo với những chuyến đi xa

Muôn mặt cuộc sống 21/06/2024 07:00
aa
TTTĐ - Người ta thường nói, nghề báo luôn gắn liền với những chuyến đi, giúp người làm báo được trải nghiệm với nghề, với cuộc sống mà ít công việc nào có được. Tôi đã có 21 năm gắn bó với báo Tuổi trẻ Thủ đô, tính từ sau khi tốt nghiệp đại học. Suốt ngần ấy năm tháng, nghề báo đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm thú vị qua những chuyến công tác dài ngày.
Những người dành trọn thanh xuân truyền lửa nghề báo Niềm đam mê nghề báo của nữ phóng viên “tay ngang”

Trường Sa - hành trình mang nặng nghĩa tình

Với tôi, ấn tượng, ý nghĩa và vinh dự hơn cả phải kể đến chuyến thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 năm 2018 của đoàn cán bộ TP Hà Nội.

Nghề báo với những chuyến đi xa
Nhà báo Quang Anh trên chuyến tàu tuần tra biển của đồn biên phòng Dung Quất (Quảng Ngãi)

12 ngày đêm (từ ngày 11 - 22/4/2018), vượt qua hơn 1.000 hải lý, con tàu KN 490 đã đưa đoàn đến 10 đảo và nhà giàn DK1/19, mang theo tình cảm, sự tri ân cũng như những món quà nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô dành tặng cho những người con ưu tú của mảnh đất thiêng liêng. Tôi đã đồng hành cùng cuộc hành hải trình ý nghĩa này, ghi lại những ấn tượng mãi mãi không phai...

Nghề báo với những chuyến đi xa
Nơi ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia (tỉnh Kon Tum)

Hải trình thuận lợi, xuôi chèo, mát mái đã đưa đoàn đến thăm quân, dân 10 đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Tốc Tan A, Phan Vinh B, Trường Sa Đông, Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/19.

Đoàn đã thăm nơi ăn, chốn ở, vườn rau thanh niên... và gửi tặng những món quà rất thiết thực chứa đựng tình cảm của Thủ đô, từ những sản vật, đặc sản quê hương Hà Nội như: Kẹo lạc Phú Xuyên, giò lụa Thanh Oai, miến dong, phật thủ Hoài Đức, hạt rau giống... đến kỉ vật mang biểu tượng văn hóa Thăng Long - Hà Nội (lá đề thời Lý trang trí hình rồng); ngoài ra còn có lư hương men ngọc bích thời Nguyễn do nghệ nhân làng gốm sứ Bát Tràng Trần Độ làm; những lá cờ Tổ quốc của Đảng bộ, Nhân dân huyện Thường Tín; những bức thư của học sinh trường THCS Bế Văn Đàn (quận Đống Đa) và THCS Trạch Mỹ Lộc (huyện Phúc Thọ) gửi tặng... Đó là những món quà thấm đẫm tình yêu của Hà Nội dành cho Trường Sa.

Chuyến đi đó thật nhiều cảm xúc và lắng đọng trong tôi kỷ niệm khó phai mờ. Quên sao được lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, nghiêm trang, bi tráng và hào hùng. Quên sao được hình ảnh bùi ngùi xúc động, nước mắt nghẹn ngào của các sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội khi chia tay các anh lính trẻ trên đảo. Quên sao được hình ảnh các chiến sĩ nâng niu, chăm sóc kỹ lưỡng từng khóm rau trên nhà giàn DK...

Đi để trải nghiệm và cảm nhận

Năm 2003, ngày tôi vừa mới được tiếp nhận vào báo Tuổi trẻ Thủ đô, Ban Biên tập cử đi công tác cùng đoàn sinh viên tình nguyện 14 ngày tại xã Trung Lèng Hồ (huyện Bát Xát, Lào Cai) do Thành đoàn Hà Nội tổ chức trong chiến dịch hè tình nguyện. Tại nơi đó, tôi sinh hoạt cùng các bạn sinh viên. Những sinh viên tình nguyện kém mình vài tuổi nhưng hồn nhiên, nhiệt tình và vui tính. Hằng ngày tôi cùng các bạn trẻ lên thôn bản, gặp gỡ và ghi nhận những chia sẻ của các cô giáo dưới xuôi, “cắm bản” vùng núi... Qua chuyến đi đó, phóng sự "Gian nan cái chữ vùng cao" đã ra đời và sau đó tôi đã gửi báo qua đường bưu điện, tặng các cô giáo.

Nghề báo với những chuyến đi xa
Tác giả cùng học sinh trường Tiểu học Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang

Bẵng đi chừng 3 tháng, một cô giáo đã viết thư tay gửi về tòa soạn cho tôi. Cô khoe nhờ bài báo đó, một chiến sĩ biên phòng ở Lào Cai đọc được, đã liên hệ làm quen. Sau đó, hai người yêu nhau và chuẩn bị làm đám cưới. Tôi đã rất vui, cảm động và mừng cho cô giáo khi đọc những dòng thư đó.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội thường xuyên tổ chức những chuyến đi thực tế cho hội viên tại các Đồn Biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa. Tôi may mắn được tham gia một vài chuyến thực tế như thế ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nghệ An, Kon Tum, Quảng Ngãi… được đồng hành cùng các đồng nghiệp, qua chuyến đi cũng học hỏi được từ các bạn rất nhiều kiến thức sống và kinh nghiệm nghề.

Tôi nhớ những lần tham gia cùng hội nhóm thiện nguyện trao quà cho các học sinh nghèo ở thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Ở những điểm trường, điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn, đường giao thông đi lại khó khăn, có những đoạn đường xấu đến mức, các thành viên trong đoàn phải xuống xe đi bộ, mang vác theo cơ man vật dụng cá nhân và quà trao tặng.

Gắn bó với trường phải kể đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Từ những chuyến đi này, tôi đã có những bài viết về chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” - những chương trình có giá trị nhân văn cao cả.

Mỗi chuyến đi càng giúp tôi thêm trưởng thành, có thêm nhiều góc nhìn trong cuộc sống và thêm yêu công việc của mình hơn. Mỗi phóng viên, nhà báo tự nhủ sẽ luôn cố gắng và nỗ lực, sống hết mình bằng cái tâm của nghề để tiếp tục đi, viết, trải nghiệm những điều mới mẻ, để có những tác phẩm báo chí chất lượng phục vụ độc giả.

Quang Anh

Đọc thêm

Gala "Việc tử tế" giương cao ba ngọn cờ tự hào của người Việt Muôn mặt cuộc sống

Gala "Việc tử tế" giương cao ba ngọn cờ tự hào của người Việt

TTTĐ - Gala "Việc tử tế" Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mang chủ đề: “Mãi là người Việt Nam”. Hai chữ “người Việt” không chỉ nằm trên căn cước hay tấm hộ chiếu, mà nằm trong cách chúng ta thương nhau khi hoạn nạn, cách chúng ta sẻ chia bát cơm nhường áo và cách những bàn tay tử tế vẫn âm thầm dựng xây cuộc đời dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Mỗi người dân Việt Nam đều là 1 ngọn cờ yêu nước và giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống, sự tử tế chính là “mã định danh” rõ nét nhất.
Chuyện tặng quà thời hiện đại: Khi sự tinh tế đi cùng giải pháp "thấu hiểu" Muôn mặt cuộc sống

Chuyện tặng quà thời hiện đại: Khi sự tinh tế đi cùng giải pháp "thấu hiểu"

Tặng quà giờ đây không còn dừng lại ở việc mua một món đồ cho xong. Trong một xã hội đề cao sự tinh tế, người tặng mong muốn món quà phải thấu hiểu phong cách người nhận, đúng bối cảnh và mang thông điệp chỉn chu. Tuy nhiên, chính những tiêu chuẩn này đang biến hành động trao gửi yêu thương trở thành một "bài toán" đầy áp lực cho những người bận rộn.
Quảng Ninh khai mạc Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026 Muôn mặt cuộc sống

Quảng Ninh khai mạc Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026

TTTĐ - Sáng 12/2, Hội Sách - Báo Xuân Bính Ngọ 2026 do Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Bảo tàng Quảng Ninh. Sự kiện tiếp tục khẳng định Hội Báo Xuân là hoạt động văn hóa - báo chí thường niên có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành điểm hẹn quen thuộc của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân và du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Trung đoàn 720 gặp mặt, tặng 700 suất quà Tết cho người dân Muôn mặt cuộc sống

Trung đoàn 720 gặp mặt, tặng 700 suất quà Tết cho người dân

TTTĐ - Ngày 11/2, Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 tổ chức gặp mặt, tặng 700 suất quà cho người dân là các cụ già cao tuổi, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, các cháu mồ côi thuộc địa bàn 2 xã Quảng Tân và Quảng Tín (tỉnh Lâm Đồng).
Người Việt chủ động lên kế hoạch sớm, tận dụng AI để đón Tết hiệu quả hơn Muôn mặt cuộc sống

Người Việt chủ động lên kế hoạch sớm, tận dụng AI để đón Tết hiệu quả hơn

TTTĐ - Người Việt đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026 với tâm thế chủ động và toàn diện hơn, khi thói quen mua sắm cận Tết dần được thay thế bằng quá trình lên kế hoạch kỹ lưỡng từ 3 tháng trước Tết. Dữ liệu mới còn cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người dùng Việt với các giá trị văn hóa truyền thống và xu hướng ứng dụng công cụ AI để hỗ trợ sắp xếp, xử lý các công việc trong mùa Tết một cách hiệu quả.
Huy động hơn 500 triệu đồng chăm lo Tết cho người yếu thế Muôn mặt cuộc sống

Huy động hơn 500 triệu đồng chăm lo Tết cho người yếu thế

TTTĐ - Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", chiều 9/2, phường Láng (TP Hà Nội) đã tổ chức chương trình "Tết đầm ấm - Xuân yêu thương", trao tận tay những món quà ý nghĩa tới các hộ khó khăn và gia đình chính sách. Thông qua công tác kết nối và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, địa phương đã huy động được nguồn lực xã hội hóa hơn 500 triệu đồng, biến những con số vật chất thành hơi ấm tình người trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.
MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn Muôn mặt cuộc sống

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

TTTĐ - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc, với mong muốn góp phần mang đến một mùa Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
Nghĩa tình từ những người dầu khí Muôn mặt cuộc sống

Nghĩa tình từ những người dầu khí

TTTĐ - Từ ngày 6 - 8/2, VPI và PVChem tổ chức chương trình “Áo ấm vùng cao”, “Tết vì người nghèo” tại xã biên giới Sì Lở Lầu (Lai Châu), trao tặng áo ấm, học bổng và nhiều phần quà thiết thực cho học sinh, người dân khó khăn trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026.
Loạt sự kiện nghệ thuật khuấy động Hội chợ Mùa Xuân ngày cuối tuần Muôn mặt cuộc sống

Loạt sự kiện nghệ thuật khuấy động Hội chợ Mùa Xuân ngày cuối tuần

TTTĐ - Sắc xuân rực rỡ không chỉ hiện diện ở gian hàng mà còn lan tỏa trên sân khấu Hội chợ Mùa Xuân cuối tuần, nơi áo dài, Việt phục, đờn ca tài tử và những màn xiếc đường phố cùng hòa nhịp, biến không gian mua sắm thành điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật đầy cảm xúc.
SABECO lan tỏa trọn vẹn “vị Tết” đến 17 tỉnh, thành Muôn mặt cuộc sống

SABECO lan tỏa trọn vẹn “vị Tết” đến 17 tỉnh, thành

TTTĐ - Chuỗi hoạt động cộng đồng trong chiến dịch “Chung vị Tết Việt, gắn kết muôn miền” do Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) khởi xướng, với sự đồng hành và phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB T.Ư MTTQVN), đã thành công lan tỏa không khí Tết gắn kết đến người dân tại 17 tỉnh thành trên cả nước, mang đến những khoảnh khắc đón Tết ấm áp, sẻ chia và đậm đà bản sắc văn hóa Việt.
Xem thêm