Nghĩa tình Hà Nội - Trường Sa... Bài 4: Sừng sững, hiên ngang giữa phong ba, bão táp
![]() |
>> Nghĩa tình Hà Nội - Trường Sa: Những dấu ấn không quên
Bài 3: Những người con Hà Nội ở Trường Sa
Để tới được nhà giàn, từ tàu KN490, các thành viên của đoàn công tác chúng tôi phải đi xuồng máy chừng 1 cây số. Tới nơi, mọi người còn phải khéo léo bám vào từng bậc thang sắt để leo lên trong khi ngay dưới chân là những con sóng cao tới hàng mét.
![]() |
Trung tá Phạm Công Trải, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/19, cùng các cán bộ, chiến sĩ đón chúng tôi tại chân nhà giàn trong niềm hân hoan khôn xiết.
So với các đảo chìm và đảo nổi ở quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1/19 cao và có tầm nhìn bao quát khắp cả một vùng biển rộng lớn. Mặc dù có diện tích không hề nhỏ, cả 2 nhà giàn cũ và mới rộng chừng 1.400m2 nhưng ở đây rất thiếu đất để trồng rau xanh. Nhà giàn nuôi được lợn, gà, vịt, chó... cùng nhu yếu phẩm được tàu chở ra từ đất liền 2- 3 tháng/lần nhưng rau xanh lại rất thiếu thốn.
Thiếu úy Từ Hữu Linh 27 tuổi, quê Hà Tĩnh, dẫn chúng tôi đi tham quan mấy bồn rau được trồng trên nóc nhà giàn cũ. Đó là những luống rau mồng tơi và rau muống nhỏ xinh giống như những chậu cây cảnh được trồng tại ban công những căn hộ thành phố. Thiếu úy Từ Hữu Linh cho biết: “Trong năm 2017, chúng em đã tăng gia được hơn 1 tấn rau xanh, gần 500kg thịt lợn, gia cầm và hơn 1 tấn cá. Hiện tại, nhà giàn có 86 bồn rau, khá phong phú về chủng loại: muống, cải, mồng tơi, dền, khoai lang... Từ mặt biển lên đây cao gần 30 mét nhưng mỗi khi gió bão là nước biển bị cuốn lên đây, chỉ cần rau và đất trồng dính chút nước mặn là chúng em lại phải thay toàn bộ đất mới”.
![]() |
Được biết, nước ngọt tại các nhà giàn được các cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm tuyệt đối. Ngay cả nước tắm gội, thậm chí cả nước đánh răng cũng được các chiến sĩ tận dụng để tưới rau.
Trong điều kiện khó khăn, gian khổ là thế nhưng các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/19 vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm 2017, các chiến sĩ quân y nhà giàn DK1/19 còn khám bệnh, cấp thuốc cho 5 lượt/người của 5 tàu cá Việt Nam (Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam) và cấp 1.000 lí nước ngọt cho 1 tàu đánh cá Khánh Hòa.
Nhà giàn DK1/19 được xây dựng ngày 5/4/1997, hoàn thành và đưa và sử dụng ngày 9/4/1997, tại bãi cạn Quế Đường cách Vũng Tàu 256 hải lí. Nhà giàn có tên Trạm dịch vụ kinh tế KHKT Quế Đường B. Nhiệm vụ chính là chốt giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công quản lí, đồng thời cũng là một trạm khí tượng - thủy văn, thường xuyên thu thập các số liệu thời tiết về đất liền, là điểm tựa, chỗ dựa vững chắc cho tàu thuyền ngư dân của ta vươn khơi bám biển và còn là một cây hải đăng chỉ đường cho tuyến hàng hải quốc tế. Những ngày đầu mới thành lập, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn vất vả song lớp lớp cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần, ý chí quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên giao.
![]() |
Trải qua 21 năm với truyền thống "Kiên cường và dũng cảm - Vượt mọi khó khăn - Đoàn kết kỉ luật - Giữ vững chủ quyền" là cột mốc chủ quyền nhà giàn cũ đã được sửa chữa 5 lần, gia cố chân đế 1 lần vẫn hiên ngang trước kẻ thù nhưng rung lắc trước bão tố. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước, đến tháng 6/2017, Nhà giàn mới đã được đưa vào sử dụng với không gian to đẹp hơn, vững chắc hơn, đời sống của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt...
Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/19 - Trung tá Phạm Công Trãi, quê Hưng Yên, vẫn nhớ như in những giờ phút cơn bão Tembi tràn qua nhà giàn vào tháng 12/2017: “Những cột sóng cao tới 15 mét tràn qua như muốn nuốt chửng lấy nhà giàn nhưng chúng tôi đã chống chọi được cơn bão dữ dội ấy”.
Ngày nay, toàn bộ nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đều sử dụng nhà giàn thế hệ thứ ba. Sự khác biệt của nhà giàn thế hệ thứ ba (thế hệ mới nhất) so với thế hệ nhà giàn thứ hai (được xây dựng những năm 1990 -1995) là có kết cấu liên hoàn theo mẫu giàn khoan nước sâu, rộng gấp ba và cao hơn so với nhà giàn cũ. Thế hệ nhà giàn mới có 6 chân cắm sâu xuống đáy san hô và có chân kiềng vững chãi, chịu đựng được sóng lừng từ đáy đại dương.
![]() |
“Trước đây, mỗi khi có sóng gió cấp 9, nhà giàn thế hệ cũ có hiện tượng rung lắc, nay với nhà giàn mới, sóng gió cấp 10, cấp 11 vẫn không ảnh hưởng gì. Các phòng trên nhà giàn có kết cấu liên hoàn, thoáng mát. Từ khi nhà giàn được nâng cấp, sửa chữa, cán bộ, chiến sĩ yên tâm hơn khi làm nhiệm vụ”, Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà chia sẻ.
Chúng tôi rời Nhà giàn DK1/19 với bao cảm xúc. Những cái bắt tay thật chặt với người lính dạn dày sương gió như gửi gắm tình cảm, truyền hơi ấm của đất liền đến với người lính nhà giàn. Những người lính ấy, họ đang ngày đêm nắm chắc tay súng, hiên ngang trước biển cả canh giữ, bảo vệ biển, trời của Tổ quốc...
(Còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Gian truân nghề báo miền biên viễn

Nơi những ký giả hoạt động trong bóng tối

Bản hùng ca hào hùng của quân và dân Kon Tum

Người dân "cắm trại" chờ xem lễ diễu binh

Nhân lên tình yêu Tổ quốc từ cột mốc Trường Sa trên đất liền

Anh hùng thời chiến, sẻ chia, tận tâm giữa thời bình

Ký ức về chuyến tàu đặc biệt và hành trình vượt sóng

Làng chài miền Tây giữa đại ngàn Tây Nguyên

Bài 5: Điểm tựa tâm linh trên đảo tiền tiêu
