Ngòi bút nhân ái - cầu nối yêu thương
Cầu nối yêu thương từ đất liền đến đảo xa “Cầu nối” đưa chính sách BHXH đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp |
San sẻ khó khăn cùng mảnh đời kém may mắn
Ngoài làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các cơ quan báo chí trở thành “cầu nối” giữa bạn đọc, các nhà hảo tâm đối với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống; đồng thời, tham gia các hoạt động an sinh, xã hội.
Qua các bài viết được đăng tải trên các cơ quan báo chí, không ít hoàn cảnh bất hạnh đã được hỗ trợ kịp thời để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
![]() |
Chàng trai dân tộc Tày Lâm Đại Lộc (bên trái) |
"Em vô cùng biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của các các cơ quan báo chí, nhất là bạn đọc Báo Thanh Niên đã chắp thêm đôi cánh để em có thể thực hiện được ước mơ của mình. Trong suốt thời gian vừa qua em học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội đã không ngừng cố gắng, nỗ lực và trưởng thành hơn từng ngày”. Đây là những lời tâm sự của Lâm Đại Lộc ở thôn Làng Chiềng (xã Ngòi A, huyện Văn Yên, Yên Bái) khi mở đầu câu chuyện của mình.
Chàng trai nghèo dân tộc Tày suýt phải bỏ học, giờ đây đã trở thành học viên luôn dẫn đầu đơn vị của Trường Sĩ quan Chính trị. Đại Lộc vẫn nhớ vào tháng 4/2020, khi dịch COVID-19 bùng phát dữ dội, nhiều trường học phải đóng cửa chuyển sang học trực tuyến khiến học sinh ở miền núi phải lao đao vì không có phương tiện để học bài. Lâm Đại Lộc là một trong những học sinh giỏi của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái đã rơi vào tình cảnh bế tắc do nhà quá nghèo.
Bố mất sớm, mẹ Lộc lâm trọng bệnh (suy tim độ 4), chàng trai trẻ phải sống nhờ người anh trai do mẹ nuôi từ bé nên không có tiền để mua điện thoại học. Do đang phải ôn thi tốt nghiệp THPT lại phải ngừng học nên Lộc rất hoang mang không biết có thể theo tiếp được nữa không. Có lúc chàng trai trẻ đã nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp anh nuôi mẹ.
Khi biết hoàn cảnh này, Báo Thanh Niên đã đăng bài về Lộc, kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ. Sau khi báo đăng, một nhà tài trợ (giấu tên) đã ủng hộ 50 triệu đồng để chàng trai trẻ yên tâm học hết lớp 12, không phải nghỉ học mưu sinh. Người viết bài, nhà báo Vũ Thơ cũng quyên góp từ bạn bè để mua tặng Lộc chiếc điện thoại có thể kết nối internet giúp em học trực tuyến…
![]() |
Bạn đọc Báo Thanh Niên ở Mỹ đã đến thăm gia đình Lâm Đại Lộc trong dịp về Việt Nam |
Từ những giúp đỡ này, Lộc đã tiếp tục theo học trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị với mức điểm rất cao - 29,75 điểm. Trong thời gian học ở đây, chàng trai trẻ đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc, giành danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến", được chỉ huy và đồng chí, đồng đội tín nhiệm, yêu quý. Với những nỗ lực không ngừng, cuối năm 2021, Lộc vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
"Em vô cùng biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của các cơ quan báo chí, nhất là bạn đọc Báo Thanh Niên đã chắp thêm đôi cánh để em có thể thực hiện được ước mơ của mình. Em chưa bao giờ quên những tình cảm mà các anh, chị, cô bác đã trao tặng và lấy đó làm niềm cổ vũ động viên, động lực thôi thúc để em ngày càng tiến bộ và thành công hơn", Đại Lộc tâm sự.
Luôn biết ơn sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí cũng là tâm sự của Trần Thị Mai Huê, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Từ bài viết của các cơ quan báo chí, Huê đã được tiếp cận và nhận học bổng như “Tiếp sức đến trường” (do báo Tuổi trẻ tổ chức); học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó… Vì thế, còn đường học tập của cô gái trẻ bớt gian nan hơn.
Bị khiếm thính từ nhỏ, Huê gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với các cơ hội học tập. Tuy nhiên, cô gái trẻ luôn có một nội lực mạnh mẽ, tinh thần lạc quan để kiên trì thực hiện ước mơ tới trường, vượt qua rào cản tiếp cận tri thức.
![]() |
Trần Thị Mai Huê (bên phải) trong chương trình giao lưu với đoàn viên, thanh niên |
Huê sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 5 chị em gái, bố làm công nhân, mẹ làm nông nghiệp ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Cô gái trẻ không may mắn như bạn bè cùng trang lứa khi bị khiếm thính bẩm sinh. Không nghe thấy nên trong sinh hoạt, cô gái trẻ không hiểu người xung quang nói gì, làm gì. Tuổi thơ của Huê là những tháng ngày giam mình trong 4 bức tường bởi mặc cảm và tự ti.
Dù khiếm khuyết nhưng Huê luôn khát khao đến trường, được học con chữ. Với người bình thường để hiểu ngay bài cô giáo giảng đã khó, với cô gái trẻ càng khó gấp vạn lần. Việc học tập của Huê tưởng phải dừng lại giữa chừng bởi cô gái trẻ không theo kịp thầy cô, bạn bè.
Tiếp thêm nghị lực, niềm tin
Cơ hội đến với Huê khi các chị gái tìm hiểu và tư vấn cho bố mẹ đưa cô gái trẻ đến học trường Xã Đàn (trường dạy học sinh khiếm thính) học tập. Nhà xa trường nên ba chị em Huê thuê trọ, hàng ngày vừa đi làm vừa đưa đón nhau tới trường. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn… Vì thế, những món quà, suất học bổng từ các tổ chức, cơ quan báo chí giúp cuộc sống của chị em Huê bớt gian nan hơn.
Hiện Huê đã là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Thiết kế đồ họa. Cô gái trẻ xác định: “Con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng mình sẽ cố gắng thật nhiều, sống, học tập như thành một người bình thường. Không chỉ bản thân mình có ích cho xã hội mà còn giúp đỡ được nhiều có chung hoàn cảnh để họ hòa nhập cộng đồng”.
![]() |
Bạn trẻ Nguyễn Thị Ngọc Tâm và mẹ |
Cô gái xương thủy tinh Nguyễn Thị Ngọc Tâm (huyện Ý Yên, Nam Định) và lớp học “5 không” là câu chuyện truyền cảm hứng được nhiều cơ quan báo chí như báo Tiền Phong, báo Tuổi trẻ Thủ đô… đăng tải đã góp phần cổ vũ người trẻ vượt qua giới hạn của bản thân, viết nên những câu chuyện đẹp.
Tâm không may mắn khi sinh ra đã mắc căn bệnh xương thủy tinh. Lúc mới lọt lòng, một chân của Tâm bị quặt ngược lên bụng không thể duỗi thẳng. Năm 2 tuổi, bố mẹ đưa Tâm đi phẫu thuật với hy vọng phép màu sẽ xảy ra. Tuy nhiên, chân có thể duỗi nhưng Tâm vẫn không thể đi lại. Căn bệnh quái ác khiến cô gái trẻ phải chịu bao đau đớn.
“Mình không nhớ nổi số lần bị gãy xương bởi chỉ cần ngồi lệch tư thế hay hoạt động mạnh một chút là xương bị gãy. Nhiều hôm vừa đến bệnh viện bó bột về đến nhà thì xương chỗ khác lại gãy nên lại phải đi bó bột lần nữa”, Tâm kể.
Không những vậy, Tâm lại mắc thêm nhiều bệnh khác như tim, phổi, phế quản, dạ dày khiến sức khỏe cô gái trẻ mỗi ngày một yếu. Bệnh tật hành hạ nhưng mong ước được đến trường của Tâm luôn cháy bỏng. Cô gái trẻ muốn được như bao bạn bè khác, biết đến con chữ.
Không học mẫu giáo nên năm 8 tuổi, Tâm mới được đi học lớp 1. Ngày đầu đến lớp được nghe thầy cô giảng bài cô gái trẻ đã ao ước một ngày nào đó cũng được đứng trên bục giảng. Tâm muốn trao gửi đến học trò những bài học hay như thầy cô khi đó. Ước mơ trở thành động lực để cô gái trẻ cố gắng mỗi ngày.
![]() |
Cô giáo Ngọc Tâm và lớp học đặc biệt “5 không” |
Với bản tính thông minh cộng thêm sự cần cù nên 9 năm liền Tâm luôn là học sinh giỏi của trường. Ước mơ trở thành cô giáo của Tâm dường như cũng gần hơn nhưng cũng chính lúc đó cô gái trẻ phải từ bỏ con đường học tập. Trường cấp 3 cách nhà Tâm hơn 15km, bố mẹ chưa có xe máy để đưa đón, sức khỏe lại yếu nên cô gái đành nghỉ học.
Yêu nghề giáo nên Tâm hiện thực hóa giấc mơ của mình theo cách riêng. Cô gái quyết định mở lớp học miễn phí ngay tại nhà để kèm cặp các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 hoặc những ai cần giúp đỡ.
Từ ngày đầu thành lập đến nay lớp học do Ngọc Tâm sáng lập đã duy trì hơn 20 năm. Một lớp học đặc biệt với "5 không": Không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án và không học phí, chỉ có nhiệt huyết của người làm thầy đã giúp hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Học trò của lớp học không chỉ có những em thiếu nhi gần nhà mà cách đó 20km cũng tìm đến.
Đặc biệt, từ lớp học này, Ngọc Tâm đã phát triển thêm các dự án khác như: Không gian đọc Ngọc Tâm, học bổng Ngọc Tâm… “Qua các bài báo đã giúp mình và lớp học có thêm những người bạn mới, đó là những tấm lòng hảo tâm cùng đồng hành để mang đến nhiều tốt đẹp với các em nhỏ. Đặc biệt hơn, mỗi nhà báo đến lắng nghe và lan tỏa về lớp học là sự động viên, cổ vũ mình nỗ lực hơn trong cuộc sống”, Ngọc Tâm chia sẻ.
Tin liên quan
Đọc thêm

Báo Tuổi trẻ Thủ đô giành giải B viết về công tác Đoàn

Mang sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết đến với những vùng đất khó

Yêu nước theo cách của bạn: Những lát cắt chân thực, đầy cảm xúc

Quảng Ngãi: Sân khấu hóa tuyên truyền về dân số và phát triển

Hơn 250 chiến sĩ tình nguyện Bình Thuận ra quân chiến dịch hè

Tổ chức lễ xuất quân chương trình "Học kỳ trong Quân đội" 2025

Tuổi trẻ Phú Yên tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển đảo

Tuyên dương 30 điển hình tiên tiến trong các tổ chức quần chúng

Bài kiểm tra bản lĩnh số của thanh niên Công an Thủ đô
