Người Hà Nội thả cá chép tiễn ông Táo về trời
|
Theo quan niệm tâm linh, ngày 23 tháng Chạp, các Táo phải lên chầu Ngọc Hoàng, báo cáo tất cả công việc trong năm của gia chủ. Vì thế vào ngày này, người dân mua cá chép để tiễn ông Táo về trời cho thuận lợi
Tại khu vực Hồ Tây, nhiều gia đình đi thả cá chép từ sáng sớm
Đối với nhiều người, khoảnh khắc thả cá chép xuống nước thường chứa đựng nhiều cảm xúc đặc biệt bởi ngày ông Công ông Táo cũng là ngày kết thúc một năm
Thông thường, các gia đình sẽ cúng ba con cá chép đỏ và phóng sinh tất cả sau khi thắp hương
Năm nay, người dân đã có ý thức hơn những năm trước, chỉ thả cá chứ không thả túi nylon. Nhiều người còn sử dụng chậu, nồi… làm vật chứa cá đến sông, hồ để tránh tình trạng phải vứt rác
Tuy nhiên, ở nhiều khu vực, túi nylon đựng cá vẫn chất thành đống
Nhiều gia đình dọn dẹp ban thờ, hóa chân hương nên ngoài thả cá, họ còn thả cả tro khiến mặt hồ đen xì, ô nhiễm
Sau lễ cúng, đợi hết một tuần nhang, ba bộ quần áo cùng tiền vàng sẽ được hóa
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
BHXH & Đời sống
Mở rộng quyền lợi khám, chữa bệnh, nâng cao mức hưởng cho người tham gia
BHXH & Đời sống
Hà Nội vững vàng trụ cột an sinh, vì sức khỏe triệu người dân
BHXH & Đời sống
"Của để dành" cho khu vực lao động phi chính thức
BHXH & Đời sống
Cảnh báo chiêu trò giả mạo cơ quan Bảo hiểm xã hội
BHXH & Đời sống
Triển khai 40 ngày kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT
BHXH & Đời sống
Hà Nội tăng mức trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu
BHXH & Đời sống
Củng cố “tấm lưới” an sinh cho lao động phi chính thức
Xã hội
Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn
BHXH & Đời sống
Chuyển đổi số tạo bứt phát cải cách thủ tục bảo hiểm xã hội
BHXH & Đời sống



