Người lao động gồng mình trong cái “rét cắt da” để Tết đủ đầy
| Hà Nội: Giải quyết việc làm mới cho người lao động, kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp Người lao động hào hứng khi được nghỉ lễ "Ngày Văn hóa Việt Nam" |
Chắt chiu từng đồng cho con cái
Gần 1 giờ sáng, trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt, anh Nguyễn Văn Đạt (trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), 42 tuổi, tài xe công nghệ kiêm sửa xe lưu động, đang đứng co ro bên vệ đường với trang phục kín mít. Anh chia sẻ: “Chừng này anh còn phải chạy thêm gần chục cuốc nữa mới về nhà được. Bởi giờ này là giờ mà cuốc xe có giá cao và khách hàng cũng sẵn lòng bo thêm tiền với tiết trời như thế này”
Anh Đạt cho biết, anh quê ở Nam Định. Gia đình có 2 đứa con nhỏ, mọi chi tiêu trong nhà chủ yếu trông chờ vào thu nhập từ những cuốc xe anh chạy mỗi ngày. Chính vì thế, ngày thời điểm giáp Tết anh phải cố gắng hơn thường ngày gấp ba, gấp 4 lần: “Cố gắng kiếm thêm được hào nào hay hào đấy, cũng chỉ mong tết này có thêm cho con cái bộ quần áo mới cho bằng bạn bằng bè, cho gia đình cũng bằng với người ta”, anh chia sẻ.
![]() |
| Trong cái rét cắt da, anh Nguyễn Văn Đạt vẫn tiếp tục những cuốc xe khuya để lo cho gia đình một cái Tết đủ đầy hơn |
Không chỉ riêng anh Đạt, trên các tuyến phố đêm của Hà Nội còn có nhiều lao động tự do khác đang mưu sinh trong giá lạnh. Chị Nguyễn Thị Xuân (36 tuổi, quê Phú Thọ) bán đồ nướng đêm trên đường Cổ Nhuế cho hay: “Những đợt rét thế này thì ngô, khoai nướng lại đắt hàng hơn ngày thường. Trời lạnh, người đi đường ai cũng muốn mua thứ gì đó nóng nóng để cầm tay cho ấm. Có hôm tôi bán từ chiều đến khuya, hết hàng mới về”.
Cũng giống như anh Đạt, chị Xuân là mẹ của hai người con, một cháu học lớp 4, một cháu học lớp 7. Các khoản chi tiêu trong gia đình phần lớn trông vào gánh hàng của chị và người chồng làm nghề cửu vạn. “Hai đứa con tôi cũng hiểu cho mẹ và bố. Vì thế chúng tự chăm sóc nhau và hướng dẫn nhau học hành. Tôi cũng yên tâm bán hàng đến muộn mới về”, chị Xuân kể.
![]() |
| Gánh hàng đêm là nguồn thu nhập chính giúp chị Nguyễn Thị Xuân trang trải cuộc sống và lo Tết cho hai con |
Theo chị, những ngày giáp Tết là quãng thời gian vất vả nhất nhưng cũng là lúc chị phải cố gắng nhiều hơn. “Tết đến, cái gì cũng cần tiền. Tiền học cho con, tiền sắm sửa trong nhà, rồi còn gửi chút về quê. Mỗi tối bán thêm được mẻ khoai, mẻ ngô là có thêm chút để dành”, chị nói.
Để chống chọi với cái rét buốt của Hà Nội về đêm, chị Xuân mặc nhiều lớp áo, quàng khăn kín cổ, tay luôn túc trực bên bếp than hồng. “Nếu rét quá, tôi lại khoác thêm áo mưa để chắn gió. Không giữ ấm thì đứng ngoài đường đến khuya không chịu nổi”, chị Xuân chia sẻ.
Bám phố mưu sinh mong một cái Tết đủ đầy
Với những người lao động tự do, nỗi lo cơm áo gạo tiền vốn đã nặng nề nhưng khi Tết đến, Xuân về, khó khăn ấy lại chồng chất thêm bội phần. Với họ, không có khái niệm tan ca đúng giờ, cũng chẳng có ngày nghỉ cố định, người lao động tự do đã quen với việc “còn sức là còn làm”.
Anh Huỳnh Tuấn Anh (sinh năm 1989, quê Nghệ An), làm nghề cửu vạn tại Hà Nội cho biết những ngày cuối năm là lúc anh gần như không cho phép mình nghỉ ngơi. “Bình thường làm đủ sống là được. Tuy nhiên cuối năm thì khác, cái gì cũng cần tiền. Không cố lúc này thì Tết đến lại lo, vợ con ở nhà thì trông chờ”, anh nói.
![]() |
| Anh Tuấn Anh tranh thủ nghỉ ngơi sau ca bốc hàng trong đêm rét |
Công việc của anh gắn với những chuyến hàng nặng và cồng kềnh, nhất là những buổi chờ đợi bốc hàng lên xe kéo dài trong cái rét thấm vào xương như mấy hôm nay. Có những đêm nhiệt độ xuống thấp, đôi tay tê cứng mất cảm giác vì lạnh. Song mỗi chuyến hàng hoàn thành là thêm một khoản nhỏ để anh gom góp dần cho cái Tết đang cận kề. “Mỗi chuyến được thêm vài chục nghìn, vài trăm nghìn. Góp lại mới thành Tết”, anh Tuấn Anh chia sẻ.
Theo anh, cái Tết đủ đầy mà anh mong muốn không phải mâm cao cỗ đầy hay quần áo mới cho bản thân. Đó là việc có thể gửi về quê chút tiền để cha mẹ yên tâm, trong nhà có nồi bánh chưng, mâm cơm sum họp không thiếu thốn. “Cả năm xa nhà đi làm, Tết mà về tay không thì cũng áy náy lắm”, anh nói.
Không chỉ với những người làm nghề cửu vạn, nhiều lao động tự do khác cũng bước vào mùa Tết với cùng một nỗi lo. Người bán hàng rong, người chạy xe công nghệ, người làm bốc vác, phụ hồ… mỗi người một công việc nhưng đều chung hoàn cảnh thu nhập bấp bênh. Cuối năm, khi thành phố rộn ràng mua sắm, họ lại phải gồng mình nhiều hơn để không bị bỏ lại phía sau trong dòng chảy ấy.
![]() |
| Đống lửa tạm bợ ven đường giúp những người lái xe công nghệ xua bớt cái lạnh Hà Nội về đêm, chờ thêm chuyến khách để có tiền lo Tết |
Với những gia đình có con nhỏ, áp lực càng lớn hơn. Tết là lúc con trẻ mong có bộ quần áo mới, vài món quà nhỏ như bạn bè cùng trang lứa. Những mong muốn tưởng chừng rất giản dị ấy lại trở thành động lực để cha mẹ kéo dài ca làm, chịu rét, chịu mệt. Bởi với họ, một cái Tết đủ đầy trước hết là để con cái không cảm thấy thiệt thòi.
Trong cái rét cắt da của Hà Nội những ngày giáp Tết, thành phố dường như chia làm hai nhịp sống. Một nhịp chậm lại để nghỉ ngơi, sum vầy. Nhịp còn lại vẫn hối hả, lặng lẽ, gắn với những người lao động tự do bám phố mưu sinh. Họ đi qua mùa đông không chỉ bằng sức lao động, mà còn bằng niềm tin rằng những ngày gồng gánh hôm nay sẽ đổi lại một mùa Xuân ấm áp hơn cho gia đình mình. Giữa phố đêm thưa người, những bước chân mưu sinh vẫn âm thầm nối tiếp nhau dù họ có gặp bao khó khăn, trắc trở.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Xã hội
“Dân là gốc” - nền tảng xây dựng thế trận lòng dân vững bền
Môi trường
Quảng Ninh phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026
Xã hội
Tiếng nói từ phía Tây Thủ đô hướng về Đại hội XIV
Xã hội
Nhân dân tin tưởng vào thông điệp "hành động"
Chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Khi ngòi bút bắt nhịp cùng "hơi thở thời đại"
Muôn mặt cuộc sống
Công an Đà Nẵng duy trì hiệu quả 58 mô hình “Dân vận khéo"
Môi trường
Hủy quyết định công nhận trúng đấu giá mỏ đất tại xã Vân Canh
Đô thị
Quảng Trị: Thành lập 5 tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
Xã hội
TP Huế tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm
Xã hội







