Người trẻ Hà Nội lan truyền thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe”
|
Dòng người đi bộ truyền thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe”
Bài liên quan
Hiến máu tình nguyện vì nạn nhân tai nạn giao thông
Tình nguyện làm đẹp Thủ đô – mừng Ngày hội thống nhất non sông
Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường
Hòa chung vào hàng nghìn người đi bộ ở đó, Vũ Ngọc Hưởng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có mặt ở Phố đi bộ từ rất sớm. Anh chia sẻ, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông do lái xe vi phạm nồng độ cồn gây ra vô cùng đau xót. Chẳng hạn như 2 vụ tai nạn giao thông ngày 22/4 và 1/5 vừa qua tại Hà Nội, đã cướp đi 3 người mẹ khiến 5 cháu nhỏ đang hạnh phúc trở thành vĩnh viễn không còn mẹ. “Tôi cho rằng, uống rượu bia vẫn lái xe chính là tội giết người. Tôi tham gia sự kiện này để cùng truyền thông điệp đó đến đông đảo mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ”, anh Hưởng bày tỏ.
|
| Đoàn viên, thanh niên hưởng ứng chương trình |
Lễ phát động diễn ra vào sáng sớm tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ, đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm) thu hút hơn 5.000 người là nhân dân, đoàn viên, thanh niên và các thành viên cộng đồng PTTH Hà Nội khóa 1991-1994.
Anh Lê Việt Hoàng, thành viên khóa PTTH 1991 – 1994, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội từng đọc rất kỹ vụ việc lái xe Mercedes uống rượu bia say đã gây tai nạn chết 2 phụ nữ đi xe máy trong hầm Kim Liên (Hà Nội) rạng sáng 1/5. Những hình ảnh tai nạn thương tâm đó khiến anh Hoàng vẫn còn bị ám ảnh và phẫn nộ với lái xe.
“Tôi cho rằng, mỗi người trong chúng ta cần tự ý thức khi tham gia giao thông, chấp hành pháp luật để không xảy ra những điều đáng tiếc. Hôm nay, tôi đến đây cũng thể hiện quyết tâm của chính mình và lan tỏa đến mọi người quyết tâm, phải có hành động thiết thực ngăn chặn hành vi lái xe khi đã uống rượu bia, để không còn những “hung thần” trên đường phố gây nên những cái chết oan cho người đi đường”, anh Hoàng chia sẻ.
|
| Cựu học sinh Hà Nội hưởng ứng chương trình |
Đến với sự kiện đặc biệt này, không chỉ đi bộ cùng hàng nghìn bạn trẻ, Hoàng Ngọc My, quận Cầu Giấy, Hà Nội còn chụp ảnh và đăng lên tài khoản Facebook, zalo của mình. Những hình ảnh, nội dung mang thông điệp kêu gọi bạn bè, người thân của cô cùng hành động “Đã uống rượu bia – không lái xe”, “Đã uống, không lái - Đã lái, không uống”.
Hoàng Ngọc My chia sẻ: “Ở đây, mình còn có cơ hội gặp gỡ rất nhiều văn nghệ sĩ, bởi sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, MC, diễn viên, ca sĩ như: NSND Lan Hương, NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Trung, NSND Tự Long, NSƯT Xuân Bắc, Vân Dung, diễn viên Mạnh Trường, Hồng Đăng, Bảo Thanh, MC Thảo Vân, ca sĩ Thái Thùy Linh, Bảo Trâm, Duy Khoa, MC Lê Anh… Các nghệ sĩ cùng nhau hưởng ứng, truyền tải và lan tỏa thông điệp ý nghĩa về an toàn giao thông, kêu gọi mọi người cùng nhau ngăn chặn vấn nạn “ma men” lái xe.
Mình hi vọng, chương trình Đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” ít nhiều góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người tham gia giao thông, vận động mọi người nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật an toàn giao thông nói chung và thực hiện hành động cụ thể “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, từ đó ngăn chặn và đẩy lùi nỗi đau do tai nạn giao thông”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Phượng Dực: 50 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ
Nhịp sống trẻ
“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình
Nhịp sống trẻ
Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử
Nhịp sống trẻ
Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc
Nhịp sống trẻ
Người trẻ nhận “lộc” Thần Tài theo cách thực tế hơn
Nhịp sống trẻ
Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ
Nhịp sống trẻ
Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử
Gương mặt trẻ
Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng
Nhịp sống trẻ


