Tag

Những gương mặt tiêu biểu của Đại hội Đoàn lần thứ XII

Nhịp sống trẻ 14/12/2022 10:12
aa
TTTĐ - Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng – Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo” Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII có sự tham dự của 980 đại biểu. Đây là những gương mặt ưu tú đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước với khát vọng cống hiến xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.
Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc báo công dâng Bác

Truyền lửa đam mê nghiên cứu khoa học

PGS.TS.BS Đào Việt Hằng, giảng viên Bộ môn Nội tổng hợp, trường Đại học Y Hà Nội; Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là một trong những gương mặt thuộc đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Mới 35 tuổi nhưng PGS Đào Việt Hằng đã sở hữu nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Chị cũng là người có nhiều đóng góp trong việc kết nối, phát huy tinh thần, sứ mệnh của Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Với niềm đam mê khoa học, chị đã cùng đồng nghiệp tại Trung tâm Nội soi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Viện Nghiên cứu và Đào tạo tiêu hóa gan mật cùng nhiều đơn vị y tế khác chung sức phát triển ứng dụng điện thoại thông minh nâng cao chất lượng nội soi cho người bệnh, ứng dụng kỹ thuật mới để thăm dò chức năng co bóp của đường tiêu hóa...

Đặc biệt, PGS. TS. BS Đào Việt Hằng có hướng nghiên cứu chính là xây dựng các thuật toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo để sử dụng cho quá trình nội soi tiêu hóa. Khi lựa chọn hướng nghiên cứu này, chị cùng cộng sự đã trăn trở rất nhiều về giải pháp làm sao để giảm tỷ lệ tổn thương trong quá trình nội soi cho bệnh nhân. Trong khi, các nước trên thế giới đã được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo, máy móc hiện đại để bác sĩ được hỗ trợ, phát hiện nhanh các tổn thương trong quá trình nội soi.

Những gương mặt tiêu biểu của Đại hội Đoàn lần thứ XII
PGS. TS. BS Đào Việt Hằng

Ngoài công tác chuyên môn, bác sĩ Đào Việt Hằng cũng đã và đang truyền lửa tới nhiều trí thức, tài năng trẻ khác thông qua Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Chị thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề để kết nối các trí thức trẻ trong và ngoài nước với từng lĩnh vực khác nhau tham gia làm diễn giả, giải đáp thắc mắc về kiến thức nghiên cứu cho nhiều bạn sinh viên, thanh niên khác có nhu cầu tìm hiểu.

Bác sĩ Đào Việt Hằng cho biết: “Mỗi nhà khoa học sẽ có thế mạnh riêng và rất chuyên sâu trong khi muốn được vươn ra thế giới hoặc công trình đi được đến thực tiễn lại là con đường dài và cần sự ủng hộ, chung tay không chỉ của cộng đồng mà còn các nhà hoạch định chính sách. Sản phẩm khoa học có được phép sử dụng hay không, cơ chế, pháp lý, kinh phí để thực hiện đề tài nghiên cứu của mình hay làm sao để bảo vệ tính toàn vẹn, chất xám khi xây dựng bằng sáng chế… là những trăn trở chung của các nhà khoa học. Vì vậy, sự kết nối đó là rất cần thiết để tạo nên hệ sinh thái, môi trường nghiên cứu khoa học bền vững”.

Bản lĩnh thủ lĩnh Đoàn ở Ô Quý Hồ

Thuộc đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc, anh Thào A Dê (sinh năm 1992), Bí thư Đoàn phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, lại viết lên câu chuyện đẹp về bản lĩnh và hành trình vượt khó vươn lên.

Bí thư Đoàn phường Ô Quý Hồ Thào A Dê tặng khẩu trang cho các em học sinh
Bí thư Đoàn phường Ô Quý Hồ Thào A Dê tặng khẩu trang cho các em học sinh

A Dê chính là cậu bé người Mông bỏ học về nhà đi rừng trong bộ phim “Thung lũng hoang vắng” của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang. Năm 2001, khi đoàn làm phim đến xã Tả Giàng Phình (nay là xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa), nơi ở của A Dê, lấy bối cảnh quay bộ phim, anh được chọn một vai diễn phụ.

“Là đóng phim nhưng cũng là cuộc đời thực của mình. Vì nhà có đến 13 anh em nên bố mẹ không có điều kiện cho mình học chữ, bảo ở nhà đi rừng, làm nương để có cái ăn”, A Dê nhớ lại.

Từ khi còn là cậu bé 6 tuổi, A Dê đã phải tự lên rừng kiếm sống, có khi đi cả tuần mới trở về nhà. Ước mơ được đến trường quá xa vời đối với A Dê nhưng khi tiếp xúc với đoàn làm phim, được khích lệ anh khao khát đi học. Sau nhiều ngày thuyết phục gia đình, A Dê được đến trường và bắt đầu hành trình một mình chiến đấu với “số phận”, để trở thành người đầu tiên ở Tả Giàng Phình thi đỗ đại học.

Những “Gương mặt tiêu biểu” của Đại hội Đoàn XII
Đại biểu tại Đại hội lần thứ XII

Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội, A Dê không ở lại thành phố để tìm cơ hội “đổi đời” mà nung nấu ý định về quê nghèo để thay đổi cách nghĩ, cách làm của lớp trẻ nơi đây, giúp bà con có cuộc sống tốt hơn. Anh nộp hồ sơ và trúng tuyển vào Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Sa Pa.

Vừa làm tốt chuyên môn vừa tích cực tham gia hoạt động tình nguyện nên sau hơn một năm, anh được điều chuyển làm Bí thư Ðoàn phường Ô Quý Hồ, trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sa Pa. Từ đó, anh có nhiều cơ hội để thực hiện khát vọng đổi mới quê hương.

A Dê tích cực kêu gọi từ cộng đồng thực hiện các dự án thiện nguyện để chăm lo cái ăn, cái mặc cho bà con vùng cao. Anh nhờ bạn bè, thầy cô và đồng hương học tập, sinh sống ở Hà Nội đi xin quần áo cũ gửi về Sa Pa và xây dựng tủ quần áo miễn phí trên địa bàn phường Ô Quý Hồ.

Từ khát khao xây dựng bản làng ngày một phát triển, A Dê còn tiên phong trong phát triển kinh tế và hỗ trợ thanh niên lập nghiệp trên quê hương. Mô hình De Chu homestay của anh là không gian vui chơi ngoài trời và hỗ trợ các đoàn từ thiện, phục vụ khách có nhu cầu leo núi Ngũ Chỉ Sơn.

Năm 2020, mô hình này đã đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi "Sáng tạo khởi nghiệp của tỉnh Lào Cai". Sau đó, anh phát triển mô hình nuôi cá nước lạnh để tăng thu nhập và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm có lãi khoảng 200 triệu đồng.

Cùng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Trần Phương Lê Vy (sinh năm 2005), Bí thư Chi đoàn 12 Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là đại biểu trẻ tuổi nhất đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Là dân chuyên Văn nhưng Lê Vy lại có sản phẩm đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc và đã được ứng dụng thực tiễn.

Những gương mặt tiêu biểu của Đại hội Đoàn lần thứ XII
Bạn Trần Phương Lê Vy

Với niềm đam mê văn học từ bé, Vy sở hữu bảng thành tích ấn tượng trong các cuộc thi về môn Văn, như: Thủ khoa kì thi học sinh giỏi huyện Nghi Xuân môn Ngữ văn năm 2018 và 2019; Giải Nhì kì thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Ngữ văn năm 2020 và 2021. Với thành tích học tập xuất sắc, Vy là 1 trong 10 cá nhân nhận học bổng NUS SCALE cấp bởi University of Singapore (Trường Đại học Quốc gia Singapore).

Điều thú vị, dù là dân chuyên Văn nhưng Vy từng đoạt Huy chương Đồng cuộc thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi đồng toàn quốc lần thứ 15, với sản phẩm giải pháp “Dụng cụ thay thế bóng đèn Compact, đèn Led trên cao”.

Vy chia sẻ: “Khi chứng kiến bác trưởng thôn nơi em ở cứ trèo lắp bóng đèn ở đầu đường, bản thân cứ băn khoăn sao không có một sản phẩm chỉ cần đứng ở dưới có thể lắp được, tránh nguy hiểm và bất tiện”.

Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Vy đã ngỏ lời với thầy giáo, rủ thêm một bạn nam nữa bắt tay vào thực hiện sản phẩm. Sau gần một năm “Dụng cụ thay thế bóng đèn Compact, đèn Led trên cao” ra đời. Nguyên vật liệu của sản phẩm được tận dụng từ phế liệu như ống nhựa, dây điện thoại bàn, hộp nhựa đựng thuốc tây… Sản phẩm không chỉ để tháo lắp bóng đèn mà còn dùng để quét mạng nhện trên trần nhà. Đặc biệt, sản phẩm này đã được Vy sản xuất thử và tựng cho nhiều người dân địa phương.

Là một đại biểu trẻ đại diện cho thế hệ gen Z, Vy kỳ vọng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sẽ bàn thảo để có nhiều giải pháp phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, Đoàn cũng có nhiều giải pháp hấp dẫn hơn trong giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và thúc đẩy tinh thần xung kích, sáng tạo kết hợp ứng dụng các hình thức chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Nguyễn Dũng

Đọc thêm

Khi giảng đường khép lại, cánh cửa thử thách mở ra Góc nhìn trẻ

Khi giảng đường khép lại, cánh cửa thử thách mở ra

TTTĐ - Ngày tốt nghiệp, khoảnh khắc cầm trên tay tấm bằng cử nhân, ai cũng hạnh phúc vì đã hoàn thành một chặng đường dài. Tuy nhiên, sau tiếng nhạc bế mạc buổi lễ, một hành trình mới đầy thử thách bắt đầu: Hành trình tìm kiếm công việc giữa thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt.
"Đường cờ Tổ quốc” rực rỡ ở Hòa Phú Thanh niên tình nguyện

"Đường cờ Tổ quốc” rực rỡ ở Hòa Phú

TTTĐ - Những ngày này, con đường liên thôn Phú Đức, xã Hòa Phú, TP Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ. Hàng trăm lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió, trải dài hai bên đường, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa tự hào, chào đón những ngày lễ lớn của đất nước.
Từ “đổi rác lấy quà” thanh niên hành động vì Thủ đô xanh Góc nhìn trẻ

Từ “đổi rác lấy quà” thanh niên hành động vì Thủ đô xanh

TTTĐ - Từ những hành động nhỏ nhưng thiết thực như: Trồng cây, thu gom rác, làm sạch đường phố… tuổi trẻ sẽ xây dựng ý thức và thói quen sống xanh, góp phần kiến tạo một Thủ đô ngày càng văn minh, sạch đẹp hơn.
Đón Tết Độc lập với “Hà Nội – Từ mùa Thu lịch sử 1945” Góc nhìn trẻ

Đón Tết Độc lập với “Hà Nội – Từ mùa Thu lịch sử 1945”

TTTĐ - Tối 15/8/2025, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – từ mùa Thu lịch sử năm 1945” sẽ diễn ra trong không khí trang trọng và thiêng liêng, là một trong những hoạt động mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Quốc khánh: Đến Chini Tea & Coffee "cảm" sắc đỏ sao vàng Góc nhìn trẻ

Quốc khánh: Đến Chini Tea & Coffee "cảm" sắc đỏ sao vàng

TTTĐ - Tháng Tám chạm ngõ, Hà Nội như dịu lại hơn sau những ngày nóng nực kéo dài. Con gió heo may mới đến dù rất chậm, len lỏi qua từng con phố. Năm nay, không khí mùa thu càng rộn ràng hơn khi Quốc khánh 2/9 sẽ chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng tại Thủ đô, dự kiến thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đổ về Hà Nội
Từ bức tường cũ đến góc trời mơ ước cho đàn em Thanh niên tình nguyện

Từ bức tường cũ đến góc trời mơ ước cho đàn em

TTTĐ - Từ một bức tường xám màu thời gian, khu tập thể H9, khu dân cư số 2, phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đã “thay áo mới” rực rỡ sắc màu và tiếng cười trẻ thơ. Công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi – Tranh tường bích họa” không chỉ đem đến một không gian vui chơi an toàn, bổ ích cho các em nhỏ, mà còn thổi vào cộng đồng niềm vui, sự gắn kết và tình yêu quê hương qua từng nét vẽ.
“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ Góc nhìn trẻ

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ

TTTĐ - Từ những con phố rực rỡ ở Osaka đến nhịp sống sôi động của Tokyo (Nhật Bản), tiếng Quốc ca Việt Nam vang lên, hòa trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và nụ cười rạng rỡ của những người trẻ. Lần đầu tiên, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vượt khỏi biên giới, mang theo tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt tới cộng đồng xa xứ, để dù cách xa nhưng trái tim vẫn đập cùng nhịp tự hào dân tộc.
Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo” Nhịp sống trẻ

Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo”

TTTĐ - Sáng 10/8, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức Hội thi Mỹ thuật Thiếu nhi Thành phố Hà Nội mở rộng năm 2025 với chủ đề: “Cung Thiếu nhi Hà Nội - 70 năm hành trình Ước mơ và sáng tạo”. Đây không chỉ là nơi các em thể hiện tài năng hội họa mà còn là dịp để nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và khám phá những giá trị văn hóa của Thủ đô.
Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn Thanh niên tình nguyện

Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn

TTTĐ - Trận mưa lũ vừa qua đã rút nhưng trên những con đường đất sạt lở, vết tích của cơn thiên tai vẫn hằn sâu tại một số xã ở Sơn La. Những mái nhà bị cuốn trôi, ruộng nương ngập bùn đất, ánh mắt người dân vẫn còn in dấu nỗi lo toan. Trong khó khăn ấy, những tấm áo xanh tình nguyện lại xuất hiện, mang theo hơi ấm sẻ chia và niềm tin vượt qua gian khó.
Công nghệ và sắc xanh hòa nhịp trên con đường làng Thanh niên tình nguyện

Công nghệ và sắc xanh hòa nhịp trên con đường làng

TTTĐ - Tại thôn Giang Triều, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội, một tuyến đường mới được khoác lên mình “chiếc áo” khác hẳn: Sáng hơn, xanh hơn và… thông minh hơn. Đó không chỉ là sự đổi thay về cảnh quan, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ địa phương. Mô hình “Tuyến đường số, xanh, thông minh” do Đoàn Thanh niên xã Ứng Hòa khởi xướng, với kinh phí 24 triệu đồng, đã trở thành điểm nhấn tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Xem thêm