Những lá thư nhắn gửi Trường Sa
Hà Nội nghĩa tình ở Trường Sa Bài 2: Tô thắm lý tưởng cao đẹp của người chiến sĩ Thủ đô |
Những bức thư ấy đã được đoàn công tác từ đất liền ra thăm, chúc Tết các cán bộ chiến sĩ và Nhân đân quần đảo Trường Sa do Vùng 4 Hải quân tổ chức, mang đến tận tay người nhận.
Tiếp thêm sức mạnh cho tiền tiêu
Chúng tôi không khỏi xúc động khi được cùng xem những lá thư đầy tình cảm ấy. Trong bức thư viết bằng tay, nắn nót cẩn thận, đề "Ninh Bình - ngày 20/12/2024 - Thương gửi các chiến sĩ đang công tác tại đảo Trường Sa", cô giáo Đinh Cẩm Tú, Trường THCS Lý Tự Trọng (tỉnh Ninh Bình) viết: "Từ thành phố Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), thay mặt tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường xin gửi tới các anh, những người lính đảo đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc lời thăm hỏi ấm áp và yêu thương nhất.
Chúng em luôn thấu hiểu rằng, khi được sống dưới bầu trời hòa bình, được bình yên hạnh phúc bên người thân yêu, được yên tâm công tác như hiện nay đều nhờ những cống hiến, đóng góp, hi sinh thầm lặng của những chiến sĩ đang miệt mài bám biển, bảo vệ chủ quyền của đất nước.
![]() |
Những lá thư được đoàn công tác gửi đến cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa |
Giữa trùng khơi đầu sóng ngọn gió, các anh vẫn hiên ngang, chắc tay súng, gánh vác những gian nan. Với lòng kiên cường và tinh thần “gan không núng, chí không mòn” của người lính cụ Hồ, em tin rằng các anh sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn, gian khổ, tiếp tục vững vàng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Dù ở bất cứ nơi nào, tuy không thể trực tiếp đồng hành, nhưng chúng em luôn hướng về biển, đảo thân yêu. Thương quý và mong các anh luôn giữ vững tinh thần lạc quan, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Bức thư của em Phạm Thị Ngọc Bích, học sinh lớp 9A Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) có đoạn: “Dù cách xa hàng ngàn cây số nhưng các chú luôn là những người anh hùng trong trái tim người dân đất liền. Chúng cháu luôn hiểu rằng, chính những người lính như các chú đã giữ cho biển, đảo Việt Nam luôn yên bình để mọi người dân trên đất liền được sống trong tự do, hòa bình, phát triển.
Cháu cũng biết cuộc sống ở đảo Trường Sa có rất nhiều khó khăn nhưng chính sự vững vàng, đoàn kết của các chú là niềm tin vững chắc để các chú vượt qua tất cả. Chúng cháu luôn dõi theo, luôn mong mỏi và gửi tới các chú những lời động viên, chia sẻ để các chú có thêm động lực và sức mạnh. Mỗi người dân ở đất liền luôn hướng về các chú, luôn cầu mong cho các chú mạnh khỏe, an lành để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc”.
![]() |
Lá thư của một học sinh gửi các chú bộ đội |
Mong một lần được thăm các chú…
Từ mảnh đất miền Trung thân yêu, các thầy cô giáo và các em học trò nhỏ cũng đã ngày đêm gấp hạc giấy, viết những lá thư gửi đến các chú bộ đội ngoài đảo xa.
Em Phan Linh Đan, lớp 5A, trường Tiểu học và THCS Sơn Lễ (tỉnh Hà Tĩnh) viết: “Cháu rất thích học môn Toán, đó là niềm đam mê của cháu. Cháu cũng học đều các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh. Cháu được xem tivi, bố mẹ cháu kể lại cho cháu về cuộc sống, chiến đấu của các chú nơi đầu sóng ngọn gió thật vất vả. Đó là sự hi sinh lớn lao. Ở Hà Tĩnh - nơi xa xôi này, cháu vẫn thầm mong ước được đến thăm các chú dù chỉ một lần thôi. Ngoài biển khơi các chú có lạnh không ạ? Các chú có khoẻ không? Các chú nhớ mặc áo ấm nhé…”.
![]() |
Những cánh hạc giấy của các em học sinh gấp gửi tới Trường Sa |
Dịp này, hơn 5.000 con hạc giấy và 300 bức thư từ thầy cô và các em học sinh tại Hà Tĩnh đã được thành viên đoàn công tác chuyển đến các cán bộ chiến sĩ trên các đảo tại quần đảo Trường Sa. Đọc những lá thư ấy, chúng tôi thấy được tình yêu Tổ quốc, tình yêu dành cho người lính của các em học sinh. Những dòng thư của học sinh tiểu học rất ngô nghê: "Mùa này mưa bão nhiều, ngoài đó các chú có khoẻ không? Các chú có hay gửi thư về nhà không? Tết nay các chú có về nhà ăn Tết không ạ? Các chú có nhớ nhà không ạ?...”. Những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đáng yêu quá đỗi.
Hàng trăm bức thư đã đến tay những người lính đảo. Hàng nghìn cánh hạc giấy đã được thả xuống biển để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - những người ngã xuống để bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó cũng là thông điệp yêu thương mà các bạn nhỏ, các thầy cô giáo, những người dân trong đất liền gửi tới quân và dân nơi hải đảo xa xôi.
Những dòng chữ, lá thư, bức tranh đó đã mang hơi ấm tình đồng bào; tiếp thêm nghị lực cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân Trường Sa kiên cường nơi đầu sóng, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Những con số ấn tượng trong Tháng Thanh niên 2025

Cán bộ trẻ cùng tiếng Anh bước vào kỷ nguyên vươn mình

Thiết kế là cách em kể câu chuyện của mình

Xây dựng Nông thôn mới bằng bản sắc và khát vọng tuổi trẻ

Tô thắm Thủ đô bằng "Màu cờ tôi yêu"

Hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên các cấp được triển khai

Tỏa sáng tài năng sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền chống tác hại thuốc lá

“Nét đẹp sinh viên”, Bóng đá, Pickleball... lan tỏa lối sống không khói thuốc
