Những lời chúc mừng nhà giáo ngày 20/11
Học sinh THPT Việt Đức mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường Đại học Hà Nội "Xây dựng xã hội học tập" chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam |
Báo Tuổi trẻ Thủ đô giới thiệu những lời chúc mừng thầy cô giáo:
Thầy cô như người mẹ, người cha thứ hai nâng đỡ em những lúc khó khăn, hoang mang trên hành trình trưởng thành của mình. Em xin cảm ơn và chúc thầy cô những điều tốt đẹp nhất!
Chúc cô trong ngày 20/11 sẽ nhận được nhiều hoa, quà và có những nụ cười vui tươi cô nhé!
Những bài giảng thú vị hấp dẫn của thầy cô luôn mở ra một thế giới đầy sắc màu cho chúng em. Nhân dịp 20/11 chúng em chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với thầy cô!
Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề. Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, em không biết nói gì hơn ngoài chúc cô luôn vui tươi, khỏe mạnh để tiếp tục sự nghiệp dìu dắt, dạy bảo chúng em những bài học bổ ích!
![]() |
Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 |
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin gửi đến thầy cô lời cảm ơn chân thành nhất. Thầy cô đã dìu dắt chúng em đến chân trời kiến thức. Kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để tiếp tục mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay, bổ ích.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, với tất cả tấm chân tình mà con muốn gửi đến thầy cô, kính chúc tất cả thầy cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, ngày nào cũng luôn gặp may mắn và thành công trên con đường dạy học của mình, dìu dắt những học trò của mình thật tốt để sau này giúp đời.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin gửi đến thầy cô lời chúc chân thành nhất; và cảm ơn thầy cô đã dìu dắt chúng em đến với những bến bờ kiến thức mới mẻ.
Em chúc cô luôn trẻ trung vui tươi để mãi là người cô, người chỉ đường gần gũi nhất với mọi học sinh.
Ngày 20 đã đến, tháng 11 thân thương, kỷ niệm ngày hiến chương của các thầy cô giáo, em xin kính chúc thầy cô mạnh khỏe, công tác tốt để dìu dắt chúng em thành con ngoan trò giỏi.
Cô là người mẹ hiền từ, nuôi dưỡng trong lòng chúng em tình yêu thương và những nét đẹp trong tâm hồn. Cô là một biển lớn kiến thức, dạy dỗ chúng em trong những bước đầu tiên trên con đường học tập. Em biết ơn cô. Ngày này, em chúc cô thật khoẻ mạnh, thành công.
Cảm ơn cô vì những cống hiến không biết mệt mỏi cho nghề giáo. Ngày 20/11, chúc cô luôn nhiều năng lượng và may mắn để tiếp tục ươm thêm nhiều những mầm xanh.
Chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Em chúc các thầy cô luôn đủ tâm- trí- lực để ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp "trồng người"!
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Cán bộ trẻ và trách nhiệm trước mô hình chính quyền mới

Nhân dân Thủ đô tin tưởng vào mô hình chính quyền 2 cấp

Tạo động lực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thanh niên Thủ đô

Chiến sĩ trẻ ra quân gỡ “nút thắt” trong thủ tục hành chính

Làm đẹp phố phường, sẵn sàng chào đón ngày hội lớn

TP Hồ Chí Minh "xuất quân" chiến dịch Mùa Hè xanh

Kỳ vọng trước thềm chuyển đổi mô hình chính quyền 2 cấp

102 "chiến sĩ nhí" Phú Yên hoàn thành "Học kỳ trong quân đội" 2025

Người trẻ thay avatar - lan tỏa tinh thần chính quyền hai cấp
