Những lời chúc ngày 20/11 của học trò cũ gửi đến thầy, cô giáo
| Teen THPT Trần Nhân Tông xếp hình bản đồ Việt Nam tặng thầy cô ngày 20/11 |
Báo Tuổi trẻ Thủ đô giới thiệu những lời chúc mừng của học trò cũ gửi tới thầy cô giáo:
Em là khách trên chiếc thuyền năm xưa thầy cần mẫn đưa đò. Ngày 20/11 nào em cũng nhớ đến người thuyền trưởng tận tụy, mẫn cán là thầy. Chúc thầy luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc để tiếp tục chở những chuyến đò đầy sang sông.
Nếu được hỏi "Thành công này bắt nguồn từ đâu?", em sẽ trả lời rằng: "Là cô- người đã mang đến cho chúng em kiến thức, hành trang bước vào đời".
Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi, nghĩa thầy cô như nước biển khơi, công cha mẹ con luôn tạc dạ, ơn thầy cô con mãi ghi lòng.
Dẫu đã lớn khôn nhưng em vẫn luôn khắc ghi những lời dạy của thầy cô. Xin gửi tới thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất!
Em vẫn nhớ dáng cô giáo dịu dàng chỉ dạy cho em từng nét chữ, nết người. Cô là động lực để chúng em mạnh mẽ tiến lên phía trước, chào tương lai rộng mở. Ngày 20/11 học trò cũ chúc cô tràn đầy sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!
![]() |
| Chúc mừng các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 |
Hòa chung không khí vui tươi của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin kính chúc thầy cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống!
Em có được những thành công như hôm nay bắt đầu từ sự dạy dỗ của thầy cô. Em xin chúc thầy cô khoẻ mạnh, luôn là người lái đò thành công.
Nhân dịp 20/11, em chúc cô luôn xinh đẹp, rạng ngời, hạnh phúc để luôn chào đón những điều tốt đẹp nhất và đặc biệt là quên hết mọi buồn phiền!
Em chúc thầy cô có một ngày 20/11 thật vui bên học sinh, đồng nghiệp và gia đình ạ! Chúc thầy cô thêm xinh tươi, dồi dào sức khỏe và thành công!
Ngày 20/11 tới, với tất cả tấm chân tình mà con muốn gửi đến cô, chúc cho cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, ngày nào cũng luôn gặp may mắn và thành công trên con đường dạy học của mình, chăm sóc những mầm non của mình thật tốt tươi.
Qua mỗi năm hoàn thành chuyến đò đưa bao thế hệ qua sông, tóc thầy cô lại điểm thêm bạc. Em mong rằng các thầy cô luôn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục giữ vững tay chèo đưa những thêm nhiều chuyến đò cập bến.
Dù đang ở nơi xa nhưng em vẫn xin gửi những lời chúc tốt đẹp và sự kính trọng nhất đến thầy cô!
Trong hành trình cuộc đời, cảm ơn thầy cô đã mở mang tri thức, đưa cuộc sống của em tới ánh sáng hy vọng. Xin cảm ơn thầy cô với tất cả sự kính trọng của em!
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Trung tá Bùi Mạnh Hùng làm Trưởng Ban Thanh niên Công an Hà Nội
Góc nhìn trẻ
Sinh viên thế hệ mới 2025 đầy năng lượng, sáng tạo và thử thách
Góc nhìn trẻ
Cảm nhận hương vị Hà Nội qua lăng kính những người trẻ làm truyền thông
Nhịp sống phương Nam
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần xung kích
Nhịp sống trẻ
Khởi động chuỗi hội thảo khoa học sinh viên về công nghệ chiến lược
Nhịp sống trẻ
Thanh niên chung tay phát huy giá trị văn hoá trong kỷ nguyên số
Gương mặt trẻ
Chàng trai GenZ lan tỏa tinh thần “ẩm thực xanh - sống thiện lành"
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Thủ đô làm chủ tri thức, công nghệ trong kỷ nguyên mới
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Thủ đô nâng cao trình độ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số góp phần đưa thành phố phát triển
Nhịp sống trẻ



