Những tổ ấm tình người vun đắp từ sự sẻ chia, đoàn kết
| Tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân Hạt nhân đoàn kết từ cộng đồng nhỏ đến dân tộc lớn | 
Từ mái nhà dột nát đến tổ ấm khang trang
Một buổi sáng đầu thu, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Thi (hội viên Chi hội phụ nữ số 2, khu dân cư số 2, phường Khương Đình, Hà Nội) rộn rã tiếng cười. Trên gương mặt của bà Thi ánh lên niềm hạnh phúc khi được sống trong căn nhà khang trang, sạch đẹp hơn.
Ít ai biết rằng, trước đây ngôi nhà của bà Thi xuống cấp nghiêm trọng, tường bong tróc, mái thủng loang lổ, mỗi trận mưa là nước tràn vào ngập nửa mét. Chồng bà Thi mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, một mình bà gồng gánh nuôi hai con ăn học. Cuộc sống vốn chật vật, lại thêm ngôi nhà cũ kỹ như gánh nặng đè lên đôi vai gầy.
|  | 
| Lễ khánh thành trao "Mái ấm tình thương" cho gia đình bà Nguyễn Thị Thi (Ảnh: HT) | 
Từ lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp về chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình đã khảo sát, bình xét và quyết định hỗ trợ gia đình bà Thi. Công trình trị giá hơn 300 triệu đồng, trong đó Hội LHPN phường hỗ trợ 40 triệu, Ủy ban MTTQ phường hỗ trợ 5 triệu, phần còn lại là sự chung tay của bà con, bạn bè, anh em. Gần 3 tháng xây dựng, căn nhà mới khang trang, sạch đẹp đã hình thành, thay thế cho những bức tường loang lổ, mái dột ngày nào.
“Chúng tôi mong muốn gia đình bà Thi có một mái ấm khang trang hơn, có thêm niềm tin vào tương lai trong tình yêu thương của cộng đồng. Đây cũng là nguồn động viên để gia đình tiếp tục vượt khó, vươn lên trong cuộc sống”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Khương Đình Hoàng Thị Dung chia sẻ.
|  | 
| Bà Nguyễn Thị Thi bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các ban, ngành đoàn thể (Ảnh: HT) | 
Đáp lại, bà Thi rưng rưng cảm ơn: “Tôi thật sự biết ơn chính quyền, các cấp hội, bà con lối xóm đã giúp đỡ để gia đình tôi có được mái nhà khang trang như hôm nay. Đây là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn nữa”.
Ngôi nhà ấy giờ đây không chỉ là nơi che chở mẹ con bà, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái, cho sự gắn bó bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân.
Hy vọng mới nơi thôn Tử Dương
Ở một vùng quê khác của Hà Nội, niềm vui cũng đang nhen lên từ thôn Tử Dương, xã Vân Đình. Tại đây, chính quyền và Ủy ban MTTQ xã Vân Đình đã tổ chức lễ khởi công xây dựng "Nhà Đại đoàn kết" cho chị Nguyễn Thị Mừng, một người phụ nữ mang trong mình di chứng chất độc da cam, sức khỏe yếu, lại phải nuôi con nhỏ một mình.
Chị Mừng từng đi làm công nhân nhưng chỉ được thời gian ngắn là phải nghỉ việc. Hiện nay, chị đang được hộ sản xuất ở làng tạo điều kiện cho làm việc cũng có thu nhập nhưng cũng chỉ đủ cho 2 mẹ con sinh hoạt, ngoài ra không có thu nhập gì khác. Bao năm qua, hai mẹ con chị Mừng sống trong căn nhà cấp 4 xiêu vẹo, dột nát.
|  | 
| Lễ khởi công xây dựng "Nhà Đại đoàn kết" cho gia đình chị Nguyễn Thị Mừng | 
Sau quá trình khảo sát, gia đình chị Mừng được lựa chọn hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cùng sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình Bùi Thị Thu Hiền, việc hỗ trợ xây dựng "Nhà Đại đoàn kết" không chỉ giúp gia đình chị Mừng có nơi ở ổn định, mà còn thể hiện truyền thống ‘lá lành đùm lá rách’, thắt chặt tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Đây là công trình ý nghĩa hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp”.
Niềm xúc động hiện rõ trên gương mặt gầy gò của chị Mừng. Căn nhà chưa hoàn thành nhưng niềm tin về một cuộc sống tươi sáng đã kịp nảy mầm trong trái tim người phụ nữ đơn thân ấy.
Mái ấm mới trong ngõ nhỏ Ngọc Hà
Không chỉ Khương Đình hay Vân Đình, ở phường Ba Đình, niềm vui cũng đến với bà Vũ Thị My (sinh năm 1963). Bà sống đơn thân, không có việc làm ổn định, lại mắc bệnh hiểm nghèo nên nhiều năm qua chỉ dựa vào trợ cấp xã hội ít ỏi. Ngôi nhà cấp 4 trong ngõ 18 phố Ngọc Hà nơi bà ở đã mục nát: mái tôn thủng, tường ẩm mốc, cửa mục nát, thậm chí không có công trình phụ.
|  | 
| Công trình sửa nhà Đại đoàn kết giúp bà Vũ Thị My có cuộc sống tốt hơn | 
Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ phường Ba Đình cùng các đoàn thể ủng hộ, hỗ trợ 60 triệu đồng để sửa chữa nhà cho gia đình bà My. Toàn bộ ngôi nhà được thay mái tôn, làm lại trần, lát nền, xây mới nhà vệ sinh khép kín, một điều tưởng chừng quá xa vời với bà My.
Ngày khánh thành ngôi nhà, hàng xóm đến chúc mừng, ai cũng xúc động khi thấy nụ cười tươi trên gương mặt vốn bao năm hằn nỗi lo toan của bà My. Ngôi nhà ấy không chỉ đổi thay điều kiện sống mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để bà chống chọi bệnh tật, sống lạc quan hơn.
Những ngôi nhà mới ấy được xây dựng đúng dịp diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Đại hội Hội LHPN cơ sở. Chúng không chỉ mang ý nghĩa thiết thực hỗ trợ người dân thoát cảnh nhà dột nát, mà còn là công trình biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia những giá trị cốt lõi mà Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội luôn gìn giữ, phát huy.
Mỗi ngôi nhà khánh thành là một câu chuyện về sự đồng hành của chính quyền, đoàn thể và cộng đồng. Từ sự góp sức của hàng xóm, bạn bè, đến sự hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể... tất cả hòa quyện thành sức mạnh của tình đoàn kết và yêu thương.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
 Người Hà Nội
                                    
                                                                        Người Hà Nội
                                    Xây dựng Thủ đô tiêu biểu về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa
 Người Hà Nội
                                    
                                                                        Người Hà Nội
                                    Lắng sâu thu Hà Nội…
 Nhịp điệu cuộc sống
                                    
                                                                        Nhịp điệu cuộc sống
                                    Nghĩa tình người Thủ đô
 Người Hà Nội
                                    
                                                                        Người Hà Nội
                                    Ấm tình người khi cơn bão chưa qua
 Người Hà Nội
                                    
                                                                        Người Hà Nội
                                    Thiếu nhi Phú Xuyên hân hoan "Đêm hội trăng rằm"
 Văn hóa
                                    
                                                                        Văn hóa
                                    Khẳng định bản sắc và tầm vóc văn hóa Hà Nội
 Người Hà Nội
                                    
                                                                        Người Hà Nội
                                    Giữ gìn không gian chung để ngõ phố xanh, sạch, đẹp
 Người Hà Nội
                                    
                                                                        Người Hà Nội
                                    Đừng để cảm xúc lu mờ sự thật...
 Người Hà Nội
                                    
                                                                        Người Hà Nội
                                    Tuyên truyền quy tắc ứng xử bằng nhiều hình thức, giải pháp sáng tạo
 Người Hà Nội
                                    
                                                                        Người Hà Nội
                                     
 
        

 
                     
                     
                    
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
 
 
 
             
             
             
             
            