Tag

"Dòng máu ấm" từ trái tim Hà Nội...

Người Hà Nội 23/11/2025 15:28
aa
TTTĐ - Xót xa vô bờ trước những thiệt hại, mất mát mà người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang oằn mình trước cơn lũ dữ, Hà Nội - trái tim của cả nước cũng đang đập những nhịp thổn thức. Sự chung sức, đồng lòng của người Thủ đô để chi viện mọi nguồn lực cho đồng bào chính là "dòng máu nóng" ấm áp tình người đang chảy về khúc ruột miền Trung, Tây Nguyên để thắp lên những ngọn lửa về sự sẻ chia, đồng cảm, yêu thương...
Mệnh lệnh từ trái tim, cán bộ Mặt trận không để dân thiếu đói Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội thực sự là “trái tim" của khối đại đoàn kết Nhân dân Hà Nội hướng về đồng bào miền Trung – Tây Nguyên

Những cánh tay đoàn kết, yêu thương

Trong mấy ngày vừa qua, tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng. Đồng bào nhiều tỉnh phải chịu thiệt hại cả về người và của trong nước lũ. Những hình ảnh đau xót được các cơ quan báo, đài ghi lại khiến đồng bào cả nước xót xa, ngậm ngùi.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao 50 tỷ đồng của thành phố Hà Nội hỗ trợ đồng bào tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do mưa lũ (Ảnh: Báo Gia Lai)
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao 50 tỷ đồng của thành phố Hà Nội hỗ trợ đồng bào tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do mưa lũ (Ảnh: Báo Gia Lai)

Rất nhanh chóng, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã vào cuộc, huy động toàn bộ hệ thống chính trị chung sức, chung lòng tạo thành những cánh tay đoàn kết, yêu thương, đan chặt vào nhau mang sức mạnh, ý chí, tinh thần và nghị lực Việt Nam, làm chỗ dựa vững chắc để đồng bào mình vịn vào, đứng dậy sau thiên tai.

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng của TP phối hợp với tỉnh Gia Lai rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và đề xuất phương án hỗ trợ như: Nhu yếu phẩm, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng, các công trình hạ tầng, tái sản xuất,...

Trên cơ sở đó đề xuất Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội để hỗ trợ Nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ lớn gây ra (bao gồm hỗ trợ từ nguồn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và từ nguồn ngân sách TP.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai tiếp nhận ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra năm 2025
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai tiếp nhận ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra năm 2025

Thường trực Thành ủy giao Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát động lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào Thủ đô tại nước ngoài phát huy tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", truyền thống "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ Nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Cùng đó, phối hợp với Đảng ủy UBND TP xây dựng Kế hoạch của Thành ủy để hỗ trợ Nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ lớn gây ra.

Với tinh thần "Tương thân, tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", đồng thời thể hiện sự chia sẻ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô với Nhân dân các tỉnh, thành, địa phương bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão lũ năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng đề nghị các tổ chức thành viên trực thuộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường trực thuộc tập trung triển khai công tác kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội quyên góp ủng hộ. Ảnh: Quang Thái)
Thường trực HĐND thành phố Hà Nội quyên góp ủng hộ (Ảnh: Quang Thái)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam 126 xã, phường đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Tính tới 17 giờ ngày 22/11, số tiền thu được sau phát động là hơn 5 tỷ đồng.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sáng 23/11, cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội đã phát động đến cán bộ, người lao động toàn cơ quan ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ngay sau lễ phát động, Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo Đoàn ĐBQH thành phố; các ban HĐND thành phố; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố và các cán bộ, viên chức, người lao động ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương. Số tiền sẽ được chuyển đến cơ quan MTTQ, góp phần chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang phải gánh chịu.

Các phường, xã chia sẻ những khó khăn, thiệt hại đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang phải gánh chịu
Các phường, xã chia sẻ những khó khăn, thiệt hại đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang phải gánh chịu

Trước đó, để gửi tới đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang phải oằn mình chống chọi với các đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ngày 22/11, lãnh đạo thành phố Hà Nội có mặt tại tỉnh Gia Lai và trao khoản hỗ trợ 50 tỷ đồng của thành phố Hà Nội tặng tỉnh Gia Lai phục vụ cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Sự vào cuộc nhanh chóng, đầy trách nhiệm của các cấp lãnh đạo thành phố đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, nhân rộng trong khắp các cơ quan, đoàn thể của Hà Nội để thể hiện tình nghĩa đồng bào cũng như tinh thần "Hà Nội vì cả nước" đã được chúng ta phát huy suốt những năm tháng qua.

Nguồn động viên ấm áp nghĩa tình

Những ngày này, khắp Thủ đô, dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng từ các phố lớn, ngõ nhỏ cho đến những nhóm chat của bạn bè, gia đình, đâu đâu cũng thấy mọi người chia sẻ, cảm thương những hình ảnh về đồng bào miền Trung và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Không chỉ thương xót, mọi người còn bàn nhau các hình thức quyên góp, ủng hộ, chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà người dân nước mình đang phải gánh chịu.

Chị Hải Yến (phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết gia đình đã lên kế hoạch đi du lịch vào cuối tuần nhưng thấy các báo, đài đưa tin về tình hình lũ lụt tại miền Trung và Tây Nguyên nên đã quyết định hoãn lại.

"Thấy đồng bào đang vất vả, thiệt hại như thế mình có đi chơi cũng không vui được nên quyết định hoãn lại, đi vào dịp sau. Một phần kinh phí mình sẽ dùng để gửi đến đồng bào", chị Hải Yến tâm sự.

Gia đình anh Minh (Khương Đình, Hà Nội) cũng cho biết thay vì đi tụ tập, liên hoan thì anh giảm bớt chi tiêu, dành để mua nhu yếu phẩm gửi tới đồng bào. Anh cho biết: "Biết bao nhiêu người đang đói, rét, mất nhà cửa, trôi hết tài sản. Dân tộc mình có truyền thống tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau.

Thấy đồng bào mình đang đối mặt với mưa lũ dữ dội như vậy ai mà không xót thương, đau đớn. Mình dành thời gian cuối tuần để gia đình cùng nhau đi chọn những nhu yếu phẩm gửi tới người đang chịu nạn do lũ lụt. Đó cũng là cách để gia đình mình gắn bó với nhau hơn đồng thời lan tỏa ý nghĩa của những việc làm giản dị nhưng thể hiện tình cảm của người Hà Nội với đồng bào cả nước".

Không chỉ bằng nguồn lực vật chất, tinh thần, một số người còn bảo nhau không đăng những hình ảnh ăn chơi, hưởng thụ cuộc sống. Bởi lẽ, họ cho rằng khi đồng bào mình còn đang mất nhà cửa, người thân, số phận đang bấp bênh theo dòng nước mà mình đăng những hình ảnh như vậy thì sẽ không được nhân văn.

"Chia sẻ với đồng bào từ trong tâm, các cụ vẫn bảo "Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ" nên mình nghĩ mỗi người đều phải ý tứ, sống một cách có trách nhiệm và nhân văn với đồng bào mình", bạn trẻ Hà Vy tâm sự.

Cùng nhau tạo nên một xã hội nhân văn, biết thương yêu và sẻ chia, đó là cách người Hà Nội lan tỏa tình đoàn kết, nghĩa đồng bào suốt những năm qua. Trước trận lũ lụt lịch sử này, một lần nữa truyền thống ấy vẫn đang chảy mạnh mẽ trong trái tim người Thủ đô, tạo thành dòng máu ấm áp đưa tình người tới các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, xua tan bớt giá lạnh và thiệt hại, để người dân nước ta sớm vực lại cuộc sống.

Hương Thu

Đọc thêm

Người dệt thời gian trên tà áo dài Việt Người Hà Nội

Người dệt thời gian trên tà áo dài Việt

TTTĐ - Giữa nhịp sống hối hả của thời hiện đại hóa, khi những giá trị truyền thống nhiều lúc bị lấn át bởi xu hướng mới, vẫn có những con người lặng lẽ giữ nghề, giữ hồn văn hóa dân tộc bằng sự bền bỉ và tận hiến hiếm có.
Văn nghệ sĩ Thủ đô gieo hạt cho “cánh đồng” văn hóa Hà Nội Người Hà Nội

Văn nghệ sĩ Thủ đô gieo hạt cho “cánh đồng” văn hóa Hà Nội

TTTĐ - Trong dòng chảy văn hiến ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội, văn học nghệ thuật luôn là nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản và đời sống. Với trái tim yêu Hà Nội, bằng tài năng và tâm huyết của mình, họ đang từng ngày góp phần gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, làm rạng rỡ thêm hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Đoàn kết, xây dựng văn minh đô thị qua từng nếp ứng xử Người Hà Nội

Đoàn kết, xây dựng văn minh đô thị qua từng nếp ứng xử

TTTĐ - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nhiều năm qua, thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thông qua vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, phong trào không chỉ góp phần nâng cao ý thức ứng xử nơi công cộng mà còn tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh tại từng khu dân cư.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô: Vững vàng ngòi bút, bền bỉ trách nhiệm xã hội Người Hà Nội

Báo Tuổi trẻ Thủ đô: Vững vàng ngòi bút, bền bỉ trách nhiệm xã hội

TTTĐ - Năm 2025, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, ở vào “độ chín” về tuổi đời và tuổi nghề, Báo Tuổi trẻ Thủ đô ngày càng cho thấy sự trưởng thành cả trong công tác chuyên môn lẫn lan tỏa nghĩa tình Hà Nội bằng các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, nhân văn; góp phần kết nối cộng đồng và bồi đắp hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, nghĩa tình trong đời sống hôm nay.
Để những chuyến đi được an toàn dịp cuối năm... Giao thông

Để những chuyến đi được an toàn dịp cuối năm...

TTTĐ - Dịp cuối năm, nhu cầu đi lại gia tăng, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông chính là để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, cho những chuyến đi được "đi đến nơi, về đến chốn".
Người đặc biệt đứng sau tổ hợp sáng tạo nổi tiếng Đoài Creative Người Hà Nội

Người đặc biệt đứng sau tổ hợp sáng tạo nổi tiếng Đoài Creative

TTTĐ - Không xuất phát từ ý định làm du lịch, cũng không đến Đường Lâm với một bản vẽ sẵn trong tay, nhà thiết kế Khuất Văn Thắng chọn ở lại làng cổ này từ một cơ duyên rất tình cờ. Sau hơn 16 năm gắn bó, Đoài Creative ra đời như một “đứa con tinh thần”, được xây dựng trên nền tảng văn hóa, kiến trúc truyền thống và đời sống cộng đồng của chính người dân địa phương nơi đây.
Nơi lưu giữ ký ức vàng son nghề nhiếp ảnh Người Hà Nội

Nơi lưu giữ ký ức vàng son nghề nhiếp ảnh

TTTĐ - Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá (phường Tây Tựu, Hà Nội) là nơi lưu giữ và trưng bày nhiều hiện vật, tư liệu về một làng nghề độc đáo - nghề nhiếp ảnh. Chính nghề này từng mang lại sự sung túc, trù phú cho người dân làng Lai Xá, đưa danh tiếng của những người thợ ảnh nơi đây trứ danh khắp cả nước.
Cho những mùa Giáng sinh thêm an lành, ấm áp... Người Hà Nội

Cho những mùa Giáng sinh thêm an lành, ấm áp...

TTTĐ - Những ngày cuối năm, không chỉ riêng tại các nhà thờ, nơi ở của đồng bào công giáo mà khắp phố phường Hà Nội ngập tràn không khí Giáng sinh. Tiếng nhạc vang lên rộn rã, những cây thông xanh mướt lấp lánh ngôi sao và những món đồ trang trí, những bông tuyết trắng muốt và những con tuần lộc ngộ nghĩnh thu hút ánh mắt, bước chân người qua. Một mùa Giáng sinh lại đến mang theo thông điệp về sự gắn bó, sẻ chia, trong ngày hội chung của người Hà Nội.
Bản lĩnh khắc mốc son lịch sử, lòng tự hào tiếp bước tương lai Người Hà Nội

Bản lĩnh khắc mốc son lịch sử, lòng tự hào tiếp bước tương lai

TTTĐ - Tháng Chạp năm 1972, bầu trời Hà Nội đỏ lửa. Những đợt B-52 gầm rú xé toang màn đêm, trút xuống mảnh đất nghìn năm văn hiến lượng bom đạn chưa từng có trong lịch sử chiến tranh hiện đại. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, Hà Nội không cúi đầu. Từ trận quyết chiến chiến lược “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, một giá trị bền vững được hun đúc và tỏa sáng: Tinh thần người Hà Nội bình tĩnh, kiên cường, nhân văn và bất khuất.
Hoa hậu Trần Minh Phương lan tỏa văn hóa của quê hương Quảng Oai Người Hà Nội

Hoa hậu Trần Minh Phương lan tỏa văn hóa của quê hương Quảng Oai

TTTĐ - Hoa hậu Trần Minh Phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với xã Quảng Oai (Hà Nội) - nơi đã tạo điều kiện để cô được trở về, chia sẻ và đóng góp cho quê hương. Cô mong muốn dùng sức trẻ của mình để lan tỏa văn hoá và du lịch quê hương xã Quảng Oai đến nhiều người hơn.
Xem thêm