Tag

Nơi sinh viên báo chí thực hiện hóa ước mơ

Nhịp sống trẻ 21/06/2022 12:00
aa
TTTĐ - Là cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội, diễn đàn của thế hệ trẻ Thủ đô và cả nước, Báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng dần trở thành ngôi nhà thứ hai của các bạn sinh viên báo chí - là nơi để các bạn rèn nghề, trau dồi kĩ năng và thực hiện hóa ước mơ "cầm bút viết báo" của bản thân.
Trung Quốc mạnh tay thu hút sinh viên về quê làm việc Cơ hội giúp các bạn sinh viên tiếp cận, học chương trình tiếng Anh Khung tham chiếu Châu Âu Sinh viên nghiên cứu ứng dụng thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT

Tạo cơ hội trải nghiệm thực tế

Bước vào năm thứ ba, thứ tư của chương trình học tại trường, nhiều bạn sinh viên theo học chuyên ngành báo chí luôn mong muốn tìm kiếm cho bản thân những cơ hội để được cộng tác, làm việc trong môi trường làm báo chuyên nghiệp. Là một trong số những tờ báo, trang báo được rất nhiều các bạn sinh viên đặt mục tiêu trở thành cộng tác viên, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để các bạn sinh viên báo chí được rèn luyện, trau dồi thêm kỹ năng nghề nghiệp.

Trở thành sinh viên báo chí, cô bạn Vương Hà Chi (Hà Nội) luôn khát khao được cầm bút, viết nên những tác phẩm của riêng mình. Theo học chuyên ngành Báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, những kiến thức Hà Chi được thầy cô trang bị phần nào giúp cô gái nhỏ tự tin hơn khi trở thành cộng tác viên tại Báo Tuổi trẻ Thủ đô. Nhưng với Hà Chi, chỉ có kiến thức thôi là chưa đủ, bởi lẽ, một nhà báo giỏi thì cần có cả những kinh nghiệm cùng những trải nghiệm thực tế, tác nghiệp hiện trường. May mắn, quá trình cộng tác với Ban Thanh niên, báo Tuổi trẻ Thủ đô, Chi đã được học hỏi cũng như tham gia vào nhiều công việc từ đi phỏng vấn, lấy tin đến viết và biên tập tin, bài.

Hà Chi đã có những kỷ niệm đáng nhớ khi cộng tác với báo Tuổi trẻ Thủ đô
Hà Chi đã có những kỷ niệm đáng nhớ khi cộng tác với báo Tuổi trẻ Thủ đô

Chia sẻ về kỉ niệm đáng nhớ khi cộng tác, làm việc tại báo Tuổi trẻ Thủ đô, Hà Chi tâm sự, khi đó Chi được học về cách phỏng vấn, viết bài phóng sự. Cô nàng khá bỡ ngỡ và cũng chưa tưởng tượng được sẽ phải thực hiện bài tập như thế nào. Lúc bấy giờ, đã cộng tác với báo Tuổi trẻ Thủ đô được một thời gian, biết Chi còn có nhiều lăn tăn với những kiến thức mới được học, các anh chị phóng viên tại báo đã tạo điều kiện để cô sinh viên báo chí cùng thực hiện một bài phóng sự tại chùa Xuân Trạch (huyện Đông Anh, Hà Nội).

"Mình đã cùng cùng các anh chị đến thăm chùa Xuân Trạch vào một ngày cuối năm. Tại đây, mình được phỏng vấn, trò chuyện cùng các em nhỏ được sư thầy và các bác, các chú đang cưu mang tại chùa. Mỗi em một hoàn cảnh, có nhiều em còn không có giấy tờ tùy thân. Điều làm mình ấn tượng nhất, đó là các em rất ngoan, hiền và chăm chỉ, nhanh nhẹn. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những em nhỏ đã gặp, hoàn cảnh của các em thật sự đáng thương. Mình trăn trở về việc viết như thế nào để truyền tải thông tin đến bạn đọc. Đó là một trong những trải nghiệm đáng nhớ của mình”, Hà Chi nhớ lại.

Không chỉ Hà Chi, được cầm chiếc máy ảnh đi khắp nơi, được trò chuyện với nhiều người để hiểu về họ là điều Ngọc Trâm thích thú làm mỗi ngày và cũng là để nuôi dưỡng ước mơ, tình yêu với nghề báo. Khi mới tập tành viết báo, Ngọc Trâm nghĩ rằng bước chân vào Tuổi trẻ Thủ đô chắc sẽ khó lắm, bởi đây là một trong những báo điện tử uy tín, chất lượng, đội ngũ phóng viên giỏi, tài năng.

Ngọc Trâm (bên phải) có thêm được rất nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm làm nghề
Ngọc Trâm (bên phải) có thêm được rất nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm làm nghề

"Mình tự nhận thấy bản thân chưa thực sự đủ kỹ năng, trải nghiệm, bản lĩnh tác nghiệp nên không dám ước mơ được trở thành cộng tác viên hay xa hơn là phóng viên của báo. Nhưng mơ ước có bài được đăng trên báo thì có, sinh viên báo chí như chúng mình vẫn luôn mơ như thế. Và ngày 13/4/2022 là ngày mà mình nhớ mãi - ngày mà bài báo đầu tiên mang tên mình được đăng tải trên báo Tuổi trẻ Thủ đô. Đối với mình, lúc đó không niềm vui nào lớn hơn. Ngay sau đó, mình đã chia sẻ đường link lên mạng xã hội để khoe thành quả đầu tiên có được với mọi người", Ngọc Trâm vui vẻ kể lại kỉ niệm của mình với Tuổi trẻ Thủ đô.

Nghề báo chính là dùng ngòi bút điều khiển con chữ mà làm nên những điều cao cả. Một người muốn thành thục nghề báo có lẽ phải qua một quá trình gian nan, cơ cực muôn phần. Cô sinh viên khoa Báo chí chia sẻ thêm: "Tại báo Tuổi trẻ Thủ đô, mình đã và đang được thử sức để tương lai có thể trở thành một nhà báo giỏi. Tuổi trẻ Thủ đô đã cho mình rất nhiều điều: được đi tác nghiệp ở những nơi mình chưa được đến, được gặp những nhân vật làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau,... Thật sự báo đã trở thành 'ngôi nhà thứ hai' của mình từ lúc nào không hay. Mình nghĩ với sự giúp đỡ của báo và các anh chị phóng viên, mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, rèn luyện tốt hơn nữa trong tương lai".

Mong muốn được cùng đồng hành

Từ quãng thời gian chính thức đỗ vào chuyên ngành Báo Ảnh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô sinh viên năm 3 - Phạm Phương Thanh đã trở thành độc giả trung thành của Tuổi trẻ Thủ đô.

Trước khi bước chân vào cánh cổng đại học, Phương Thanh cho biết bản thân vẫn chưa biết đến loại hình báo điện tử. Thanh bắt đầu yêu thích nghề báo khi xem chương trình thời sự trên truyền hình và đọc tin tức trên các tờ báo in. Cho đến khi bắt đầu học những môn học đầu tại trường, cô nàng mới được giới thiệu một cách rõ nét về loại hình báo điện tử.

"Khi ấy, Tuổi trẻ Thủ đô được thầy cô giảng viên giới thiệu như một trang báo điện tử uy tín, hấp dẫn và có lượng truy cập cao. Kể từ đó, mình thường xuyên vào tuoitrethudo.com.vn để xem có gì thu hút độc giả đến như vậy. Cảm nhận ban đầu của mình ở đây là sự chuyên nghiệp, nghiêm túc và không ngừng đổi mới", Thanh nhớ lại.

Sau vài học kỳ, các bài tập giảng viên giao đều rất hóc búa, đòi hỏi sinh viên phải có óc biên tập, nhạy bén trong xử lý nội dung và câu chữ. Và bí quyết để Phương Thanh vượt qua được "cửa ải" đó là lấy Tuổi trẻ Thủ đô làm "mẫu chuẩn". "Mình để ý cách đặt tít chính, tít phụ, cách viết sa pô, hộp thông tin của báo để 'bắt chước'. Mình còn tìm hiểu các bài viết trên báo hành văn như thế nào để tự rút ra cho mình cách viết chặt chẽ, ngắn gọn và sắc sảo. Chính nhờ vậy mà mình đã tự tin hơn khi hoàn thành các bài tập giảng viên giao và đạt được điểm số như ý!", Phương Thanh kể về quá trình học hỏi từ báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Có thể nói, báo Tuổi trẻ Thủ đô không chỉ là người bạn cung cấp tin tức mỗi ngày mà còn đồng hành cùng Thanh trong các môn học và cả chặng đường sinh viên báo chí. Khi được hỏi về mong muốn của mình, Thanh cười và bảo, ước muốn hiện tại chính là hy vọng được trở thành một phần của báo Tuổi trẻ Thủ đô, được có cơ hội thực tập, được là cộng tác viên và tương lai là phóng viên của báo Tuổi trẻ Thủ đô.

TS. Lê Thị Nhã cho biết môi trường làm báo của Tuổi trẻ Thủ đô luôn mang màu sắc trẻ trung, năng động
TS. Lê Thị Nhã cho biết môi trường làm báo của Tuổi trẻ Thủ đô luôn mang màu sắc trẻ trung, năng động

Nhắc đến báo Tuổi trẻ Thủ đô, TS. Lê Thị Nhã (Giảng viên Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, báo đã không ngừng có những đổi mới, phát triển cả về nội dung và hình thức, gần gũi với độc giả. Nhiều bạn sinh viên đã trở thành cộng tác viên của báo, được quý báo, các phóng viên, biên tập viên đi trước dẫn dắt, hướng dẫn, tạo cơ hội, điều kiện để rèn nghề, trau dồi kỹ năng chuyên môn.

"Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã trở thành 'người bạn' của sinh viên báo chí trong thời gian qua. Với môi trường làm việc năng động, trẻ trung, liên tục đổi mới, tôi tin rằng các bạn sinh viên khi cộng tác với báo sẽ có được nhiều trải nghiệm thú vị khi làm nghề. Tôi mong rằng, Tuổi trẻ thủ đô sẽ luôn là nguồn cảm hứng cho các bạn sinh viên báo chí, là nơi để các bạn có thể bộc lộ hết được khả năng và là 'ngôi nhà thứ hai' để các bạn ấy thực hiện hóa ước mơ trở thành nhà báo của chính mình!", TS. Lễ Thị Nhã chia sẻ.

Đình Trung

Đọc thêm

Rực rỡ niềm tin trong màu cờ Tổ quốc Góc nhìn trẻ

Rực rỡ niềm tin trong màu cờ Tổ quốc

TTTĐ - Giữa bầu trời Hà Nội tháng Tám rực nắng, cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh, hòa cùng tiếng Quốc ca vang vọng trong lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ở đó, những trái tim trẻ cùng chung một nhịp đập tự hào, cùng hướng về Tổ quốc với niềm tin và khát vọng cống hiến. Với tuổi trẻ Thủ đô, đó là khoảnh khắc không chỉ để nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn để viết tiếp hành trình dựng xây đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân với hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Góc nhìn trẻ

Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân với hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

TTTĐ - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là dịp để tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân ôn lại truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó với cán bộ, đoàn viên, thanh niên địa phương và các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn.
8.800 tình nguyện viên Thủ đô góp sức tại Đại lễ Quốc khánh Thanh niên tình nguyện

8.800 tình nguyện viên Thủ đô góp sức tại Đại lễ Quốc khánh

TTTĐ - 8.800 tình nguyện viên từ 43 trường đại học, cao đẳng cùng các xã, phường trên địa bàn Thủ đô có mặt, cùng hòa vào dòng chảy sự kiện lịch sử kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 – Ngày hội lớn của dân tộc.
Bản hòa ca của lòng yêu nước Góc nhìn trẻ

Bản hòa ca của lòng yêu nước

TTTĐ - Từ địa đầu Tổ quốc đến đất mũi Cà Mau, trong cùng khoảnh khắc, lễ chào cờ đồng loạt đã vang lên rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước. Hàng triệu hội viên, thanh thiếu nhi cùng hát Quốc ca, hướng về lá cờ đỏ sao vàng, tạo nên một không gian thiêng liêng và đầy tự hào. Đó là biểu tượng gắn kết, khẳng định tình yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay.
“Cầu nối số” vững chắc giữa chính quyền và người dân Thanh niên tình nguyện

“Cầu nối số” vững chắc giữa chính quyền và người dân

TTTĐ - Sau hơn một tháng triển khai hoạt động hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện đã và đang khẳng định vai trò xung kích, là "cầu nối số" quan trọng giữa chính quyền và người dân.
Sức trẻ tổ lưu động mang tiện ích số đến từng nhà Thanh niên tình nguyện

Sức trẻ tổ lưu động mang tiện ích số đến từng nhà

TTTĐ - Những ngày này, tại xã Xuân Mai và Phú Nghĩa, cùng các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng đoàn viên, thanh niên đang trở thành nòng cốt trong các tổ lưu động hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng.
Kiều bào trẻ tự hào tham gia diễu hành dịp đại lễ 2/9 Gương mặt trẻ

Kiều bào trẻ tự hào tham gia diễu hành dịp đại lễ 2/9

TTTĐ - Trở về nước dịp Quốc khánh và được vinh dự nằm trong số các kiều bào được tham dự diễu hành vào sáng 2/9, những bạn trẻ đang sinh sống tại nước ngoài trào dâng nhiều cảm xúc. Đó là sự vinh dự và tự hào khi được hòa mình vào sự kiện trọng đại của đất nước.
Bài 2: Ánh hào quang là khởi đầu Gương mặt trẻ

Bài 2: Ánh hào quang là khởi đầu

TTTĐ - Danh hiệu thủ khoa không phải là đích đến mà là vạch xuất phát cho một hành trình dài phía trước. Câu chuyện của Đoàn Hương Giang và Phùng Thị Khánh Hoà, những sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Mở Hà Nội, là minh chứng sống động cho sức mạnh của đam mê, kiên trì và nỗ lực. Họ không chỉ đạt thành tích học tập ấn tượng, mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên tiếp theo bằng tinh thần cống hiến, học hỏi và lan tỏa giá trị tới cộng đồng.
Cảnh sát cơ động “mách nước” thoát hiểm, phòng chống bạo lực học đường Góc nhìn trẻ

Cảnh sát cơ động “mách nước” thoát hiểm, phòng chống bạo lực học đường

TTTĐ - Những gương mặt học trò hồn nhiên, chăm chú lắng nghe các chiến sĩ cảnh sát cơ động trong trang phục chỉnh tề, hướng dẫn những kỹ năng thoát hiểm. Tạ Quang Tín, cậu học sinh lớp 4C (trường Tiểu học Trần Quốc Toản) thích thú khi thực hành động tác, ôm chặt chân đối tượng lạ và kêu cứu thật to…
Vinh quang và “sứ mệnh” thủ khoa Gương mặt trẻ

Vinh quang và “sứ mệnh” thủ khoa

TTTĐ - Vinh quang của ngôi vị thủ khoa không chỉ được làm nên bởi những con số GPA ấn tượng hay những tấm bằng tốt nghiệp danh giá, mà còn được khắc đậm bằng hành trình bền bỉ, nỗ lực và khát vọng vươn lên của mỗi người trẻ. Họ – những thủ khoa đã và đang chứng minh rằng thành tích không đến từ may mắn mà từ ý chí, kỷ luật, đam mê học hỏi và chính họ cũng mang theo "sứ mệnh": Lan tỏa cảm hứng, khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng...
Xem thêm