Phường Quan Hoa (Cầu Giấy): Chợ cóc càng dẹp càng phình?
|
Nằm cách chợ Quan Hoa và chợ Cầu Giấy không bao xa nhưng nhiều năm nay, chợ cóc kéo dài từ đầu ngõ 143 phố Quan Hoa tới chùa Duệ Tú trở nên sầm uất nhộn nhịp chẳng kém gì hai khu chợ chính và mỗi năm lại có xu hướng ngày một phình ra…
Phố “biến” thành chợ
Khoảng gần 5 năm nay, khi tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn được mở rộng, chợ cóc nằm rải rác quanh khu vực này cũng theo đó dồn về một mối, kéo dài từ chùa Duệ Tú đến hết ngõ 143 nối ra đường Quan Hoa (thuộc tổ dân phố số 2 và 36 phường Quan Hoa).
Cứ tầm 4 giờ sáng, những người buôn bán thực phẩm, rau, hoa quả từ các vùng ngoại thành lại tụ tập về trên đoạn đường dân sinh nằm song song với đường Nguyễn Khánh Toàn dài hơn 300 mét, rộng trung bình 5 mét để họp chợ.
Theo một vài người dân nơi đây, mới đầu, khu chợ cóc này chỉ lèo tèo vài ba hàng thịt lợn, mấy hàng cá tôm, hơn chục hàng bán rau, hoa quả. Chợ chỉ họp đến khoảng 8 - 9 giờ sáng là tan. Thời gian gần đây, khu chợ ngày một to ra, đông đúc lên và kéo dài hết cả con ngõ 143 phố Quan Hoa. Cùng với sự “bành trướng” về diện tích, chợ kéo dài thời gian họp từ tờ mờ sáng, tới qua 12 giờ trưa. Người mua, kẻ bán tấp nập chật kín lòng đường vốn nhỏ hẹp. Tại nhiều đoạn trong phố, lòng đường bị thu hẹp còn khoảng hơn 2 mét nên ngày nào tại con ngõ này cũng xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.
|
Đủ loại mặt hàng ngồi kín hai bên đường dọc ngõ 143
Tồn tại nhiều năm, chợ cóc này đang gây bức xúc cho rất nhiều người dân, nhất là những người dân sống trong ngõ 143. Chị Trang, một hộ dân sống tại đây than thở: "Chúng tôi là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi những hệ lụy của chợ cóc. Hôm nào cũng vậy, từ 3h sáng chợ đã họp, tiếng bàn ghế, hàng quán kê kéo ầm ầm, người cười kẻ nói, tiếng quát tháo ầm ĩ, khiến người lớn ngủ không yên giấc, trẻ con thì bị giật mình quấy khóc. Buổi sáng mở cửa ra đã thấy hàng cá, tôm, rau quả ngồi chắn trước cửa. Chúng tôi dắt xe ra đi làm rất khó khăn vì phải cố gắng luồn lách giữa những đám đông người mua kẻ bán và các loại hàng hóa lộn xộn, lỉnh kỉnh ken kín lòng đường, vỉa hè. Chưa kể bầu không khí, đường sá luôn hôi thối mất vệ sinh bởi mùi tanh của cá thịt, mùi lông gà lông vịt, rau úa, rác rưởi... Tình trạng mất trật tự thường xuyên xảy ra”.
Ông Nguyễn Văn Mạnh, một người dân sống gần khu vực này cho biết thêm, không chỉ gây ùn tắc giao thông, mất vệ sinh môi trường, tình trạng trên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan của chùa Duệ Tú. 4-5 tháng gần đây khu chợ cóc này còn được kéo dài thêm một đoạn đường dài hơn một trăm mét, từ chùa Duệ Tú tới tận phố Dương Quảng Hàm với đủ loại rau củ, cá, thịt, thậm chí có cả các hàng bán hải sản: Cua, ghẹ, cá biển... Đan xen giữa vô số đồ thực phẩm tươi sống còn có cả những sạp hàng gia dụng, quần áo, mũ, tất bán đổ đống....
Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược?
Được biết, từ khi chợ cóc này có “quy mô” đông đúc, tổ dân phố trên địa bàn chợ đã tiến hành thu phí. Theo tìm hiểu, việc thu phí được giải thích là để phục vụ cho công tác dọn vệ sinh chợ 3 lần/ngày, đèn và nước vệ sinh, đèn hương chùa Duệ Tú, đám hiếu hỉ của gia đình các thành viên trong tổ và bồi dưỡng thành viên (!?) Vô hình chung, chính quyền địa phương đã “hợp thức hóa” để khu chợ tạm này tồn tại. Bên cạnh đó, việc dẹp chợ không thành được lí giải là do “lực lượng mỏng” và “dân phòng rút đi thì tình trạng này lại tái diễn”.
Sau khi một số hộ dân ở khu vực gửi đơn lên quận, thành phố, UBND quận Cầu Giấy đã có chỉ đạo giải tỏa khu chợ, chấm dứt tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, việc tiến hành giải tỏa, kiểm tra xử lí theo yêu cầu của UBND quận cũng không được thực hiện một cách quyết liệt. Bằng chứng là khi lực lượng chức năng tới, những người buôn bán bê hàng hóa chạy nháo nhào tỏa vào các ngõ, ngách nhỏ trong ngõ, khi các lực lượng chức năng rút đi lại tiếp tục bày hàng hóa. Hôm nào lực lượng chức năng ra quân, hôm đó thời gian họp chợ vì thế càng… kéo dài.
Trong khi đó, theo một lãnh đạo phường Quan Hoa khi đem vấn đề này ra thảo luận tại các cuộc họp tổ dân phố, hầu hết ý kiến đều xin không giải tỏa mà tổ chức, sắp xếp lại khu vực chợ cóc này. Do đó, UBND phường Quan Hoa đã kiến nghị UBND quận Cầu Giấy cho phép tổ chức sắp xếp lại khu vực chợ cóc để đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự mĩ quan đô thị cũng như đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân.
Chỉ thị của quận, thành phố một đằng thì phường lại làm một nẻo, chính sự "lửng lơ", "nửa vời" giữa đuổi và cho, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” đã khiến cho khu chợ cóc này cứ tồn tại dai dẳng, phức tạp, ngày một phình to và có “nguy cơ” phình to hơn nữa...
Mong muốn của người dân sống trong khu vực là chính quyền địa phương nhanh chóng dẹp bỏ khu chợ tạm này để trả lại sự thông thoáng cho con đường cũng như giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường ở đây.
Tú Linh - Vinh Quang
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Kỳ 2: Từ những dấu hiệu bất thường đến cuộc “cất vó” xuyên biên giới

Vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt đất" ở Quảng Nam: Ai thực sự là bị hại?

Nhiều năm không nghiệm thu phòng cháy, cư dân chung cư Hoàng Gia lo sợ kêu cứu

Bài 4: Nâng mức xử phạt, giữ nghiêm thượng tôn pháp luật

Đột kích Saigon Square, thu giữ hàng nghìn sản phẩm nghi giả mạo

Quyết liệt chống hàng giả trong lĩnh vực y tế và mỹ phẩm

Cơ quan chức năng vào cuộc

Vạch trần vụ án nghìn tỷ xuyên quốc gia

Sự cứng nhắc từ phía chủ đầu tư?
