Quảng Ninh: Phát hiện thi thể trôi trên biển
Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 30/8, một người dân đang neo đậu tàu tại khu vực biển Vựng Đâng, thuộc phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, phát hiện một tử thi đang trôi nổi trên mặt nước ở phía trước mũi tàu.
![]() |
Khu vực cầu Bãi Cháy nơi phát hiện thi thể cảnh sát hình sự Nguyễn Mai Cương |
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của đơn vị cùng với Công an TP Hạ Long phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đưa thi thể vào bờ và tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi.
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Mai Cương, sinh năm 1977, trú tại tổ 6, khu 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, là cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh.
Căn cứ kết quả điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của cảnh sát Cương là do trầm cảm, tâm lý không ổn định, suy nghĩ tiêu cực nên đã tự tử.
Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.
![]() TTTĐ - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều doanh nghiệp trong tỉnh phải giãn việc, dừng hoạt động, thậm chí phá sản kéo theo ... |
![]() TTTĐ - Ngày 28/8, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Hàn Quốc ... |
![]() TTTĐ - Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, lần đầu tiên đơn vị ứng dụng thành công công nghệ Plasma lạnh ... |
![]() TTTĐ - Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thời gian tựu trường sớm nhất trên địa bàn là ngày 3/9/2020, ... |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hơn 3,3 triệu người sẽ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 sớm

Nhiều khu vực ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào

Tăng cường quản lý Nhà nước về quảng cáo sữa, thực phẩm trên báo chí

Phụ nữ Thủ đô đồng thuận chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Hơn 99% người dân đồng thuận phương án sắp xếp đơn vị hành chính

75 năm lan tỏa sứ mệnh người làm báo cách mạng

Diễn biến thời tiết các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Đà Nẵng: Ứng dụng công nghệ hiện đại bảo vệ và phát triển rừng

Giữ vững "mắt sáng, lòng trong, bút sắc" trong kỷ nguyên số
