Quốc khánh trong trái tim tuổi trẻ
80 năm Quốc khánh, triệu trái tim chung nhịp tự hào Ấn tượng hình ảnh thanh niên tình nguyện trong ngày Đại lễ A80 Dòng chảy lịch sử vang vọng giữa Quảng trường Ba Đình |
Bước chân của tuổi trẻ trên Quảng trường Ba Đình
Hôm nay, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, hàng chục nghìn người dân, chiến sĩ và thanh niên tiêu biểu cả nước đã cùng hòa chung trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trọng thể mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, tiếng Quốc ca hùng tráng vang lên dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời thu Hà Nội, tạo nên một biển âm thanh rực rỡ của niềm tự hào dân tộc. Bạn Nguyễn Lan Anh, hòa mình trong lễ chào cờ trang nghiêm ấy, xúc động chia sẻ: “Khi cất cao lời hát “Đoàn quân Việt Nam đi…” tôi thấy tim mình như run lên. Cảm giác tự hào xen lẫn xúc động khó tả bởi mình đang là một phần của khoảnh khắc lịch sử, của 80 năm độc lập, tự do, của khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam”.
![]() |
Bạn Nguyễn Phương Thảo (ngoài cùng bên phải) cùng các gương mặt tiêu biểu tham gia lễ diễu binh, diễu hành |
Trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành sáng nay, bạn trẻ Song Anh (trong khối Báo chí cách mạng Việt Nam) không giấu nổi niềm xúc động: “Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, tôi bước đi trên Quảng trường Ba Đình mà trái tim như muốn vỡ òa. Mỗi bước chân như hòa nhịp với tiếng vọng lịch sử nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh một Việt Nam tự do. Tiếng nhạc hùng tráng vang vọng, cờ đỏ sao vàng tung bay, ánh mắt của hàng ngàn con người cùng hướng về Lăng Bác, tất cả khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn, thật tự hào khi được là một phần của ngày hôm nay”.
![]() |
Anh Thiều Cẩm Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Mở Hà Nội vinh dự, tự hào khi được tham gia lễ diễu binh, diễu hành hôm nay tại Quảng trường Ba Đình |
Còn bạn Nguyễn Phương Thảo, Gương tiêu biểu của lực lượng Công an Nhân dân, bày tỏ: “Thật vinh dự và tự hào khi được đại diện lực lượng Công an Nhân dân tham gia diễu hành, biểu diễn nghệ thuật trong lễ kỷ niệm. Trong niềm tự hào ấy, tôi xin nghiêng mình tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã ngã xuống để đổi lấy hòa bình hôm nay. Chúng tôi những người trẻ sẽ luôn ghi nhớ, tiếp bước truyền thống, đoàn kết, rèn luyện và cống hiến để xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.
Trong niềm hân hoan của cả dân tộc, tuổi trẻ Trường Đại học Mở Hà Nội tự hào khi có anh Thiều Cẩm Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên trường và Đặng Bảo Sơn, Chủ tịch Hội Sinh viên trường tham dự cùng đoàn đại biểu thanh niên tiêu biểu Thủ đô.
Sự hiện diện ấy là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của tuổi trẻ nhà trường trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo khởi nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng. Đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên mạnh mẽ để các thế hệ sinh viên tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và một Việt Nam hùng cường.
![]() |
Tuổi trẻ Trường Đại học Mở Hà Nội tự hào khi có anh Thiều Cẩm Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên trường và anh Đặng Bảo Sơn, Chủ tịch Hội Sinh viên trường tham gia lễ diễu binh, diễu hành |
Niềm tự hào, khát vọng và trách nhiệm
Không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, sáng nay, Công viên Yên Sở, Nhà hát lớn, Công viên Cầu Giấy, Công viên Thiên Văn học… và nhiều địa điểm tại Hà Nội cũng ngập tràn sắc đỏ của những lá cờ tung bay. Hàng ngàn người dân đã tập trung để theo dõi truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành qua màn hình LED cỡ lớn ở đó.
Để buổi xem diễn ra chu đáo và an toàn, ở mỗi nơi, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng an ninh, dân quân, y tế, PCCC túc trực, trong khi Đoàn Thanh niên và cán bộ nhân viên tận tình phát bánh, nước miễn phí, hỗ trợ người dân.
![]() |
Bạn trẻ hạnh phúc check-in tại Quảng trường Ba Đình trong dịp Quốc khánh |
Hình ảnh các cụ già, em nhỏ, những cựu chiến binh cùng thanh niên cùng hân hoan hướng về màn hình, ánh mắt lấp lánh niềm vui và tự hào, đã tạo nên bức tranh đẹp về tình đoàn kết và tình yêu Tổ quốc bất diệt.
Tại phường Yên Sở, bạn Phạm Thu Uyên (27 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin) bày tỏ: “Thế hệ trẻ chúng tôi may mắn được sống trong hòa bình nhưng cũng phải nỗ lực nhiều hơn để làm chủ tri thức và công nghệ. Với tôi, yêu nước chính là không ngừng sáng tạo, làm việc và học hỏi để Việt Nam có thể vươn tầm thế giới”.
![]() |
Tuổi trẻ Thủ đô tận tuỵ ngày đêm phục vụ sự kiện đại lễ của dân tộc |
Bạn Nguyễn Đình An (21 tuổi, tình nguyện viên) xúc động nói: “Những ngày này, khi mặc áo xanh tình nguyện đi hỗ trợ người dân, tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Quốc khánh không chỉ là để nhớ về quá khứ, mà còn là động lực để thế hệ trẻ hành động, chung tay xây dựng một đất nước ngày càng tốt đẹp hơn”.
Ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để ôn lại trang sử vàng chói lọi, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu mà cha ông đã gây dựng. Tuổi trẻ hôm nay với tri thức, nhiệt huyết và khát vọng đang tiếp nối tinh thần ấy bằng những hành động thiết thực: Học tập, sáng tạo, làm chủ công nghệ, chung tay vì cộng đồng, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Giữa nhịp sống hiện đại, Quốc khánh vẫn luôn ở trong trái tim người trẻ, như một ngọn lửa thôi thúc họ tiếp tục bước đi, tiếp tục cống hiến, để viết tiếp những trang sử vẻ vang cho Tổ quốc.
Tin liên quan
Đọc thêm

Khoảnh khắc vẫy tay chào đầy xúc động trong ngày lịch sử

“Thế hệ độc lập 4.0” tiếp lửa từ mùa thu lịch sử

Sắc đỏ và trái tim người trẻ hòa chung nhịp đập

“Chạm” vào lịch sử, thắp lửa khát vọng

Giới trẻ Đà Nẵng lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa mừng Quốc khánh

Ngày độc lập qua lăng kính Gen Z

Đồng chí Nguyễn Mỹ Linh làm Bí thư Đoàn Trường Tiểu học Yên Mỹ

Hơi thở lịch sử trong trưng bày tem và kỷ vật cách mạng của tuổi trẻ Sư phạm Hà Nội

Hiểu pháp luật – Giữ an toàn: Hành trang bản lĩnh của người trẻ
