Rực rỡ niềm tin trong màu cờ Tổ quốc
Đại biểu Tàu Thanh niên SSEAYP tôn vinh màu cờ Tổ quốc nhân ngày Quốc khánh 11 niềm hy vọng: Phim về những cầu thủ hết mình vì màu cờ Tổ quốc |
Ngày 16/8, tại Hà Nội, lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Hàng trăm hội viên, thanh niên Thủ đô cùng cất cao lời ca, chung nhịp con tim tự hào về một dân tộc bất khuất, về Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp. Buổi lễ không chỉ là nghi thức thiêng liêng, mà còn là dịp để tuổi trẻ thành phố Hà Nội khẳng định tình yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên mới.
Niềm tự hào lan tỏa từ lễ chào cờ
Hoà chung vào ngày hội đặc biệt này, bạn trẻ Nguyễn Thị Hồng Hà, cán bộ Đoàn, làm việc tại TP Hà Nội, không giấu nổi xúc động: “Là một đoàn viên thanh niên, em cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được tham dự lễ chào cờ cấp Trung ương tại điểm cầu Thủ đô. Đây không chỉ là một hoạt động hưởng ứng chiến dịch tuổi trẻ của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, mà còn là dịp để chúng em thêm một lần nữa khẳng định tinh thần yêu nước, trách nhiệm với Tổ quốc. Mỗi lần tham gia các hoạt động tập trung như thế này, em càng thấm thía hơn giá trị của đoàn kết, gắn bó, cũng như sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để đất nước có được hòa bình hôm nay”.
![]() |
Các bạn trẻ Thủ đô trong lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra ngày 16/8 tại Hà Nội |
Với Hồng Hà, tình yêu nước không phải là những lời nói hoa mỹ, mà là sự tham gia thiết thực vào những việc làm có ý nghĩa. Cùng với tổ chức Đoàn Thanh niên, Chi đoàn, cô đã lan tỏa thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng nhiều cách sáng tạo, từ check-in, chụp ảnh, làm video clip cho đến triển khai chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội.
“Chúng em mong muốn thông qua không gian mạng, tinh thần yêu nước sẽ đến gần hơn với giới trẻ, được thể hiện một cách trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn trang nghiêm, thiêng liêng”, Hồng Hà chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở những buổi lễ chào cờ, tình yêu quê hương, đất nước của thanh niên Hà Nội còn được thể hiện bằng những việc làm thường ngày. Bạn Nguyễn Thị Thu Đông, Bí thư Chi đoàn Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội cho rằng: “Tham gia dọn dẹp môi trường, hoạt động thiện nguyện, hay mặc áo dài trong các dịp đặc biệt… đều là những cách thể hiện tình yêu Tổ quốc. Đó không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng, mà còn là cách gìn giữ và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc”.
![]() |
Bạn trẻ Nguyễn Thị Hồng Hà |
Tại trường THCS Giảng Võ, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động phong phú: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa về lịch sử – truyền thống dân tộc; phát động chiến dịch tình nguyện như “Ngày chủ nhật xanh” để dọn vệ sinh trường lớp, khu phố; hay chương trình “Tiếp sức đến trường” nhằm quyên góp sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh khó khăn. “Những hoạt động này giúp chúng tôi và học trò cảm nhận rõ ràng hơn tinh thần đoàn kết, tình yêu thương và trách nhiệm công dân", Thu Đông chia sẻ.
Với nữ cán bộ Đoàn, lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là nghi thức mà còn là một lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về sự trân trọng lịch sử, về trách nhiệm kế thừa và phát huy những giá trị mà cha ông đã hy sinh để bảo vệ.
![]() |
Bạn trẻ Nguyễn Thị Thu Đông, Bí thư Chi đoàn Trường THCS Giảng Võ |
Âm vang lịch sử ở thời khắc hôm nay
Trong bài phát biểu tại lễ chào cờ, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã gợi nhắc về một mùa thu lịch sử: “80 năm trước, Cách mạng Tháng Tám 1945 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Hôm nay, khi ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời hòa bình, chúng ta hiểu rằng tự do này không phải là món quà ban tặng, mà là kết tinh của máu, mồ hôi và nước mắt biết bao thế hệ".
Theo anh Lâm, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm nay đã và đang lan tỏa rộng khắp cả nước, từ miền núi đến hải đảo. Những hoạt động đa dạng, từ tri ân người có công, trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ nơi biên giới, đến đồng diễn, xếp hình cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam… đều là những minh chứng sống động cho tình yêu nước của tuổi trẻ.
![]() |
Khoảnh khắc trang nghiêm, đầy sức trẻ |
“Từ mọi miền Tổ quốc, chúng ta cùng hòa chung một tiếng hát Quốc ca và một nhịp đập con tim. Hãy biến cảm xúc hôm nay thành hành động cụ thể và bền bỉ: Từ sản phẩm sáng tạo trên mạng xã hội đến những ngày miệt mài tình nguyện, học tập, lao động, khởi nghiệp. Dù bạn ở thành phố hay vùng quê, dù công việc lớn hay nhỏ, hãy để mọi việc bạn làm đều góp phần khắc họa hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, bản lĩnh và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc", anh Lâm nhấn mạnh.
Có mặt tại buổi lễ, nhiều đoàn viên, thanh niên Hà Nội chia sẻ chung một cảm xúc: Tự hào và thôi thúc phải hành động. Không ít bạn trẻ nói rằng, khi Quốc ca vang lên, họ bất giác nhớ về những trang lịch sử, về những người lính đã ngã xuống để hôm nay Tổ quốc trường tồn.
Ngọn lửa yêu nước trong kỷ nguyên mới
Nếu như với Hồng Hà, tình yêu nước được lan tỏa qua các chiến dịch truyền thông sáng tạo, thì với Thu Đông, đó là những hoạt động thiện nguyện, gắn kết cộng đồng. Còn với hàng ngàn đoàn viên, thanh niên khác, tình yêu nước có thể đơn giản là học tập chăm chỉ, làm việc nghiêm túc, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội...
![]() |
Đoàn viên, thanh niên Thủ đô trong sắc đỏ - hình ảnh của niềm tin, khát vọng cống hiến |
Điểm chung lớn nhất là tất cả đều hướng đến một khát vọng: Xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, bản lĩnh, năng động, sẵn sàng góp phần vào sự phát triển của đất nước.
Buổi lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hà Nội ngày 16/8 khép lại trong tiếng ca hùng tráng, nhưng dư âm của nó còn vang vọng mãi trong lòng người trẻ. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt rạng rỡ sau lễ chào cờ đều là minh chứng rằng ngọn lửa yêu nước không chỉ cháy sáng trong những trang sử hào hùng, mà đang tiếp tục bùng lên trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của hội nhập, sáng tạo và khát vọng vươn xa.
Như lời kêu gọi của Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, tình yêu Tổ quốc hôm nay không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà cần được hiện thực hóa thành hành động trong lớp học, nơi công sở, ở nông thôn, thành thị, trên không gian mạng hay ngoài đời thực.
Khi hàng triệu trái tim trẻ cùng chung một nhịp đập yêu nước, khi mỗi bạn trẻ đều biết “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng chính công việc, trách nhiệm và khát vọng của mình, thì hình ảnh Việt Nam sẽ hiện lên mạnh mẽ, kiêu hãnh hơn bao giờ hết, một dân tộc không chỉ có lịch sử hào hùng, mà còn có một thế hệ trẻ sẵn sàng viết tiếp những trang vàng mới.
Tin liên quan
Đọc thêm

Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân với hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Cảnh sát cơ động “mách nước” thoát hiểm, phòng chống bạo lực học đường

Sắc màu Tổ quốc trong tim thế hệ trẻ

Khi giảng đường khép lại, cánh cửa thử thách mở ra

Từ “đổi rác lấy quà” thanh niên hành động vì Thủ đô xanh

Đón Tết Độc lập với “Hà Nội – Từ mùa Thu lịch sử 1945”

Quốc khánh: Đến Chini Tea & Coffee "cảm" sắc đỏ sao vàng

Thành đoàn Hà Nội giành giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Tiếng hát thiếu nhi hòa nhịp vào bản giao hưởng tình yêu Tổ quốc
