Sinh viên Thủ đô hào hứng trở lại trường sau Tết
TP Hồ Chí Minh: 2.000 sinh viên, lao động về quê đón Tết trên "Chuyến xe mùa Xuân" “Chuyến xe yêu thương” đưa sinh viên về quê đón Tết |
"Cỗ máy học tập" được khởi động trở lại
Sau những ngày Tết ấm áp bên gia đình, bạn bè, sinh viên đã chính thức quay trở lại trường học, bắt đầu một kỳ học mới với nhiều hứng khởi và quyết tâm.
Tại nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội, không khí học tập đã được khởi động. Sinh viên hăng say tham gia các buổi học, trao đổi kiến thức và chia sẻ những dự định cho kỳ học mới. Nhiều bạn tranh thủ những ngày đầu năm để ôn lại kiến thức cũ, chuẩn bị cho các môn học tiếp theo.
![]() |
Một số trường đại học học đã đi học trở lại ngay từ ngày 3/2 (ngày mùng 6 tháng Giêng) |
Bạn Trần Lan Anh, sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Quản lý giải trí và sự kiện, Trường khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội mang trạng thái vô cùng hào hứng. Lan Anh chia sẻ: “Quay trở lại trường học sau Tết Nguyên Đán, mình cảm thấy rất háo hức với không khí khai xuân khi gặp lại bạn bè, thầy cô. Bên cạnh đó cũng có một chút tiếc nuối và nhớ nhà vì phải tạm biệt gia đình sớm hơn mọi năm”.
Để có một tinh thần tràn đầy năng lượng quay trở lại trường học, Lan Anh cho biết cô nàng đã dành thời gian để sắp xếp thời gian biểu và kế hoạch học tập, đặt ra mục tiêu cho học kỳ mới. Việc đặt ra những mục tiêu giúp Lan Anh không cảm thấy choáng ngợp với quá nhiều thứ phải làm sau kỳ nghỉ Tết, đặc biệt chuẩn bị cho mình một tâm lý sẵn sàng dậy sớm đi học mỗi ngày.
![]() |
Lan Anh "nạp năng lượng", sẵn sàng trở lại giảng đường sau Tết |
Khác với Lan Anh, bạn Anh Thư, 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 3 học Khoa Việt Nam tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cảm thấy hơi “oải” khi đi học trở lại vào mùng 6 Âm lịch, khá sớm so với các trường khác. Chia sẻ cảm xúc khi quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết, Thư bày tỏ: “Tôi thấy hơi oải và thích được ở nhà thêm với gia đình. Để đi học đúng giờ, tôi đã phải dậy từ gần 4 giờ sáng để kịp lên Hà Nội vì 9 giờ sáng ngày 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) bắt đầu buổi học đầu tiên của năm mới”.
Mặc dù vậy, Thư cũng rất hào hứng và sẵn sàng cho năm mới với nhiều hy vọng. Cô nàng đặc biệt mong chờ chuyến đi thực tế của khoa Việt Nam học vào tháng 4 tới.
![]() |
Nhiều dự định học tập mới được Anh Thư ấp ủ hoàn thành sau khi trở lại trường học |
Những hy vọng cho năm học mới
Năm mới đánh dấu một chặng đường quan trọng trong hành trình học tập của sinh viên. Đây là thời điểm để các bạn trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho tương lai.
Nhiều sinh viên đã đặt ra những mục tiêu và kế hoạch cụ thể cho năm mới. Có bạn mong muốn đạt kết quả học tập tốt hơn, có bạn muốn tham gia nhiều hơn vào các hoạt động ngoại khóa, có bạn lại ấp ủ những dự án nghiên cứu khoa học đầy sáng tạo.
Bạn Hồ Văn Đức, 19 tuổi, hiện tại là sinh viên năm thứ 2, Chuyên ngành Khoa học và công nghệ thực phẩm tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên chia sẻ: "Em hy vọng năm mới sẽ là một năm thật ý nghĩa và thành công. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, tham gia tích cực vào các hoạt động của trường và trau dồi thêm nhiều kỹ năng mềm để chuẩn bị cho tương lai. Em mong rằng sẽ có thêm nhiều chuyến đi tình nguyện ở các tỉnh phía Bắc và sẽ tham gia nghiên cứu khoa học trong cuối học kỳ sắp tới”.
Cùng trạng thái hy vọng vào một kỳ học mới, bạn Vũ Trần Huy Hoàng, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm tư chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại Học viện Ngoại giao xen lẫn nhiều cảm xúc, nói: “Chỉ còn một học kỳ nữa thôi là Tôi sẽ chính thức tốt nghiệp, nên bây giờ tôi đang tận hưởng nốt quãng thời gian sinh viên quý giá này. 4 năm thật sự trôi quá nhanh nên tôi mong học kỳ cuối này sẽ trọn vẹn và đáng nhớ nhất. Ngoài việc hoàn thành các môn cuối cùng, tôi cũng muốn tận dụng cơ hội kết nối với thầy cô, bạn bè, tham gia sự kiện học thuật và tọa đàm hướng nghiệp để chắc chắn về con đường đã chọn sau khi tốt nghiệp”.
Cảm xúc trở lại trường sau dịp Tết Nguyên đán không chỉ đến với Huy Hoàng, mà còn lan tỏa đến nhiều sinh viên khác. Bạn Hương Ly, sinh viên năm cuối tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cũng cảm thấy bồi hồi khi quay trở lại giảng đường.
Ly chia sẻ: "Kỳ học này là kỳ học cuối cùng của mình tại trường, mình cảm thấy vừa háo hức, vừa lo lắng. Mình sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách mới nhưng mình cũng tin rằng đây là cơ hội để trưởng thành và phát triển bản thân”.
![]() |
Gác lại dư âm Tết, Hương Ly quyết tâm chinh phục mục tiêu học tập lớn của bản thân |
Kỳ học mới này, Ly sẽ bắt đầu hành trình thực tập và thực hiện sản phẩm tốt nghiệp. Đây là hai nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ và nỗ lực không ngừng. Ly cho biết: "Mình sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ thật hợp lý để có thể hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ này. Mình muốn dành toàn bộ tâm huyết và sức lực để tạo ra một sản phẩm tốt nghiệp thật ấn tượng, đánh dấu một chặng đường học tập đáng nhớ tại trường”.
Mặc dù có chút áp lực, nhưng Ly vẫn rất lạc quan và tin tưởng vào bản thân. Cô tin rằng, với sự đồng hành, giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, cô sẽ vượt qua mọi khó khăn và gặt hái được những thành công trong kỳ học cuối này.
Kỳ nghỉ Tết đã lùi lại nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng mãi trong lòng mỗi người. Những ngày Tết ấm áp bên gia đình, bạn bè đã tiếp thêm sức mạnh cho sinh viên trên con đường chinh phục tri thức. Không khí náo nhiệt, rộn ràng đã trở lại với các giảng đường, thư viện và các hoạt động ngoại khóa dần quay trở lại mang theo những hy vọng và dự định ấp ủ của mỗi bạn sinh viên trong học kỳ mới.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Bài 2: Thanh niên thành phố mang tên Bác trên chặng đường đổi mới

Bài 4: Xây dựng Đoàn mạnh từ gốc

Bài 1: Lớn mạnh từ khói lửa chiến tranh, ghi dấu son lịch sử hào hùng

Bí thư Trung ương Đoàn thăm, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành

Bài 5: Đoàn đồng hành và thúc đẩy bứt phá cùng thanh niên

Bài 4: Đoàn Thanh niên đào tạo “ba-lô số” cho người trẻ

Xu hướng phát triển và cơ hội việc làm thời đại số

Hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ lan tỏa mạnh mẽ tình yêu nước

Cầu nối hợp tác giáo dục chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản
