Tag

Sự việc chị Lê Thị Hiền và bài học "cả giận, mất khôn"

Nhịp sống trẻ 24/08/2019 12:35
aa
TTTĐ - Từ vài ngày nay, trên mạng xã hội đầy ắp những thông tin, hình ảnh, clip về hành vi của chị Lê Thị Hiền, sinh năm 1983, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an quận Đống Đa, Hà Nội.

Sự việc chị Lê Thị Hiền và bài học

Chị Lê Thị Hiền

Bài liên quan

Đình chỉ công tác 30 ngày nữ cán bộ gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất

Đáng tiếc

Trong bài viết này không bàn đến nguyên nhân và diễn biến của vụ việc, chỉ thấy, qua những hành động của chị Hiền thể hiện, chị đã mất bình tĩnh. Hậu quả là ngoài việc bị phạt hành chính, đình chỉ công tác 30 ngày, chị Hiền còn bị dư luận lên án dữ dội. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến đến cuộc sống của bản thân chị, người phụ nữ con vẫn còn nhỏ.

Bày tỏ về sự việc nêu trên, bạn Nguyễn Thu Trang, sinh viên năm thứ 2, Học viện Nông nghiệp cho rằng: “Hành động của chi Hiền là quá nóng nảy, không kìm chế được bản thân nên dẫn đến những bức xúc, nóng giận, đẩy sự việc không đáng có đi quá xa. Đây quả thật là sự đáng tiếc cho bất cứ ai, chẳng cần là họ đã và đang làm nghề gì, công việc gì”.

Với bạn trẻ Trần Duy Hoàng, sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ: Xem những đoạn clip thấy trách, giận vì hành vi nóng nảy của chị ấy vô cùng. Chị ấy hành động, nói năng, dường như không còn kiểm soát bản thân. Mình cho rằng, để xảy ra điều này, có thể đó là tính cách của chị ấy từng thể hiện nhiều lần nên quen, có thể do quá nóng nảy nhất thời, song dù lý do nào thì những hành xử đó cũng không thể chấp nhận được..

Học cách kiềm chế...

Theo chuyên gia tâm lý, TS. Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội Tâm lý TP Hà Nội), hành động của chị Hiền như những ngày qua mang xã hội đăng tải là không chấp nhận được. “Một công dân bình thường hành xử như vậy đã đáng trách, là một cán bộ công an thì điều này càng không nên. Tất cả mọi người đều phải ứng xử theo đúng vai trò của mình. Mỗi người có ý thức để tiết chế, không thả nổi hành vi. Ở đây tôi cảm thấy bạn ấy đã mang theo cả thói xấu của cá nhân, tức là luôn thể hiện cái tôi, áp chế người khác, lúc nào cũng cho là mình đúng, mình trên hết...” – Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm nói.

Ông cũng gửi lời nhắn nhủ đến bạn trẻ: Những hành động của chị Hiền sẽ là bài học cho mọi người, nhất là các bạn thanh niên. Trong xã hội nhiều áp lực và không ít thói xấu đang hàng ngày bủa vây chúng ta, các bạn trẻ nên “trau luyện” tìm cách kiềm chế cái tôi trong mọi trường hợp nóng nảy.

Trong cơn nóng giận, ngay sau khi những rắc rối xảy ra, bản thân mỗi người nên xem mình trước khi đổ lỗi và trách người khác. Đặc biệt, các bạn nên học cách bình tĩnh để hướng tới cư xử văn minh, giải quyết theo hướng có văn hóa. “Ôn tồn trước những khúc mắc, chiến thắng bản thân bao giờ cũng là chiến thắng khó khăn nhất nhưng đổi lại mình sẽ được mọi người tôn trọng” – Ông Lâm nhấn mạnh.

Rèn mình, sống chậm

Với bạn Trần Duy Hoàng: Qua sự việc này, người trẻ trong chúng ta một lần nữa lại phải gắng “rèn mình, sống chậm”. Trước bất cứ xung đột nào cũng phải nghĩ đến câu nói: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Trong mọi rắc rối, việc đầu tiên là chúng ta nên xem lại trách nhiệm của bản thân thay vì đổ lỗi cho người khác. Nó giống như “Thiền” trong cuộc sống.

Nguyễn Thu Trang thì cho hay: Nín nhịn, kiên nhẫn và học cách bình tĩnh luôn là những câu chuyện bản thân người trẻ phải coi như “bài học cần thiết mỗi ngày”.

“Trong cuộc sống hiện tại bộn bề những lo toan, chúng ta cảm thấy luôn ẩn chứa bao nhiêu điều bức xúc, nóng giận mà nhiều khi dẫn đến những hành vi tổn thương cho người khác và cho chính bản thân mình. Con người không ai hoàn hảo. Ai cũng có thể mắc sai lầm. Cho dù bạn có tức giận, trách mắngnhững lỗi lầm của người khác thì cả bạn và họ cũng không giải quyết được vấn đề. Tốt hơn là dừng ngay việc phàn nàn và đổ lỗi cho người khác và ưu tiên cùng nhau giải quyết. Người trẻ thông thái cần phải rèn luyện mình như thế” – Trang nói.

Không hận thù và tập viết nhật ký

Bạn Nguyễn Thu Hồng, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân thì cho hay: Tôi đọc được ở đâu đó những chia sẻ rất hay để kiểm soát bản thân: Trong tâm mang thù hận hay ác cảm với ai đó, không những làm tiêu hao năng lượng và thời gian mà còn làm vẩn đục tư tưởng của bạn, thậm chí đẩy bạn xuống mức thấp nhất của cảm xúc tiêu cực. Hãy để mọi thứ qua đi. Tha thứ, quên đi quá khứ và thoát khỏi hố sâu của hận thù mà chỉ nghĩ về một tương lai hạnh phúc ở phía trước đang chờ đón bạn.

Nếu bạn chưa thực sự tin tưởng ai, hãy tập cho mình thói quen viết nhật ký. Nhật ký là một hình thức lành mạnh để kiềm chế cảm xúc . Đây là nơi tuyệt vời để giải thoát các ý tưởng, cảm xúc tiêu cực mà không làm tổn thương bất cứ ai. Bạn có thể học cách tự “viết ra” trong tâm trí của mình những cảm xúc... và “đọc” nó, nghĩa là “dõi theo” nó. Đó chính là lắng nghe tiếng nói bên trong để nhận biết và hiểu rõ cảm xúc bản thân để giảm tải những cơn nóng nảy, cả giận mất khôn…

Đọc thêm

Tuổi trẻ Hải Phòng thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ Camera 360 trẻ

Tuổi trẻ Hải Phòng thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ

TTTĐ - Tối 26/7, Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ được Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Người trẻ thắp nến, dâng hương tri ân Anh hùng liệt sỹ Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Người trẻ thắp nến, dâng hương tri ân Anh hùng liệt sỹ

TTTĐ - Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, Huyện đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024).
Thắp sáng ngọn nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024

Thắp sáng ngọn nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập

TTTĐ - Tối 26/7, Trung ương Đoàn phối hợp với Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Điện Biên tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập (tỉnh Điện Biên).
Ngôi làng ấm tình người nơi quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Nhịp sống trẻ

Ngôi làng ấm tình người nơi quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TTTĐ - Tại quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thôn Lại Đà, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội), rất đông người dân trên địa bàn thành phố và cả nước, khách nước ngoài đã đến viếng, bày tỏ lòng kính trọng, sự thương tiếc với vị lãnh đạo tài ba của dân tộc.
Hun đúc tình yêu nước trong thanh, thiếu niên kiều bào Nhịp sống phương Nam

Hun đúc tình yêu nước trong thanh, thiếu niên kiều bào

TTTĐ - Ngày 26/7, Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP HCM lần thứ 17 năm 2024 đã bắt đầu hành trình từ TP HCM. Trại hè do Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM phối hợp với Thành đoàn TP HCM và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tổ chức.
Bình Thuận: Bàn giao công trình chiếu sáng và cây xanh Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Bình Thuận: Bàn giao công trình chiếu sáng và cây xanh

TTTĐ - Công đoàn cơ sở Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) cùng lực lượng thanh niên tình nguyện ra quân đồng loạt nhiều hoạt động ý nghĩa tại địa phương nhằm thiết thực hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Hành trình hàng nghìn “chiến sĩ” Mùa hè xanh mang ánh sáng đến vùng cao Nhịp sống trẻ

Hành trình hàng nghìn “chiến sĩ” Mùa hè xanh mang ánh sáng đến vùng cao

TTTĐ - Với sức trẻ của hàng nghìn sinh viên và sự đồng hành của Quỹ Vì Tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup), nhiều con đường quê tại các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa đang dần được thắp sáng bằng đèn năng lượng mặt trời, góp phần mang đến cuộc sống tốt hơn cho người dân nơi đây.
Nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng

TTTĐ - Dẫu biết rằng, theo quy luật sinh - tử, trong cuộc đời mỗi người đã bao lần phải vĩnh biệt những người thân yêu nhưng lần chia tay này, hàng triệu người dân, các bạn trẻ đã rơi nước mắt, đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cõi vĩnh hằng.
Dòng sổ tang giản dị lay động lòng người Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Dòng sổ tang giản dị lay động lòng người

TTTĐ - Dòng chữ ghi trong sổ tang, xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của cô giáo 92 tuổi Đặng Thị Phúc chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng khi đọc đến, có lẽ ai cũng nghẹn lòng.
Phút tiễn biệt Tổng Bí thư và lời thề thiêng liêng của người trẻ Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Phút tiễn biệt Tổng Bí thư và lời thề thiêng liêng của người trẻ

TTTĐ - Hàng nghìn bạn trẻ đã xếp hàng dài dọc bên đường để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi đoàn xe chở linh cữu đi qua, nhiều bạn đã đặt tay lên ngực trái như một lời thề khắc cốt ghi tâm những lời dạy của Tổng Bí thư, nguyện cống hiến, tiếp nối sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Xem thêm