Tây Ban Nha 1-1 Nga (3-4 penalty): Gấu Nga chiến thắng sau loạt đấu súng
Bước vào trận đấu, HLV Cherchesov chủ động chọn lối chơi tử thủ trước Tây Ban Nha. Trong suốt hiệp 1, Nga nhường hẳn thế trận cho đội khách khi chỉ kiểm soát bóng có 26%. Mãi đến phút 34, những chú Gấu mới có pha dứt điểm đầu tiên của Golovin về phía khung thành De Gea. Trung vệ đội trưởng Tây Ban Nha Sergio Ramos luôn xuất hiện bên phần sân của Nga. Hầu như phần lớn thời gian hiệp 1 bóng chỉ lăn trên phần sân của chủ nhà World Cup.
Việc Cherchesov cất cầu thủ tấn công đang có phong độ vô cùng ấn tượng Denis Cheryshev trên ghế dự bị cho thấy rõ ý đồ tử thủ của chủ nhà. Lối đá với 5 cầu thủ phòng ngự, nhường sân cho đối phương của Nga khiến Tây Ban Nha gặp rất nhiều khó khăn.
Đội bóng của HLV Hierro kiểm soát bóng vượt trội nhưng không tạo được cơ hội ăn bàn thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Igor Akinfeev. Tuy nhiên, may mắn đã đến với Tây Ban Nha ở phút 11, từ cú đá phạt của Asensio bên cánh phải, trong nỗ lực ngăn chặn Sergio Ramos, Ignashevich đã vô tình để bóng đập chân bay vào lưới nhà, mở tỉ số cho đội bóng đến từ bán đảo Iberia.
Sau bàn thắng dẫn trước, Tây Ban Nha duy trì lối chơi kiểm soát bóng vượt trội nhưng vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Igor Akinfeev. Trong khi đó, Nga trung thành với lối đá phòng thủ số đông, có tổ chức và chớp cơ hội phản công.
Không gây được sức ép đủ lớn để uy hiếp khung thành Tây Ban Nha và không có nhiều cơ hội phản công nhưng những phút cuối hiệp 1, Nga đã may mắn được hưởng 1 quả 11m sau lỗi để tay chạm bóng của Pique. Trên chấm phạt đền, Artem Dzyuba đã sút tung lưới De Gea, gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà.
Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha vẫn bế tắc tìm đường vào vòng cấm Nga trước hàng thủ dày đặc, tập trung và rất tỉnh táo của chủ nhà. Cơ hội đáng kể duy nhất Tây Ban Nha tạo được trước khung thành Igor Akinfeev là pha xâm nhập vòng cấm, dứt điểm của Isco bị thủ môn của Nga cản phá ở phút 59.
Trong thế trận đi rất đúng ý đồ của mình, HLV Cherchesov bất ngờ tung 2 mũi tấn công Cheryshev và Smolov vào sân. Bên phía TBN, HLV Hierro lần lượt tăng cường Iniesta và Aspas.
Phút 85, Tây Ban Nha đã có tình huống nguy hiểm nhất hiệp 2 từ pha phối hợp giữa Aspas và Iniesta. Tuy nhiên, cú dứt điểm hiểm hóc của Iniesta từ đường chuyền của Aspas đã không thể thắng được thủ môn Akinfeev.
Pha dứt điểm bị Akinfeev cản phá cũng là pha bóng đáng chú ý nhất hiệp 2 cuộc đối đầu bất phân thắng bại trong 90 phút chính thức giữa Tây Ban Nha và Nga, đẩy 2 đội vào 2 hiệp phụ.
Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng sức ép lên khung thành Nga ở 2 hiệp phụ nhưng vẫn bất lực trước hàng thủ kiên cường của đối phương. Thế trận bế tắc buộc HLV Hierro tung mũi tấn công Rodrigo vào thay Asensio.
Ở phút thứ 5 hiệp phụ thứ 2, Rodrigo xâm nhập vòng cấm tạo nên tình huống sóng gió trước khung thành Nga nhưng cú sút của chân sút này đã bị thủ môn Akinfeev xuất sắc cản phá. Đây là tình huống đáng chú ý nhất trong 2 hiệp phụ bất phân thắng bại giữa Nga và TBNTây Ban Nha , khiến 2 đội buộc phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu.
Trong khi các cầu thủ Nga tự tin sút thành công 4 cú sút luân lưu đầu tiên thì Tây Ban Nha tỏ ra tỏ ra thiếu tự tin khi lần lượt Koke đặc biệt là Aspas đã đá hỏng, không chiến thắng được thủ môn Akinfeev ở lượt sút thứ 3 và thứ 5 của Tây Ban Nha, khiến Bò tót gục ngã trước Gấu Nga.
Lối đá tử thủ kiên cường và vô cùng hợp lí của thầy trò Cherchesov đặc biệt là sự xuất sắc của thủ môn Akinfeev đã giúp chủ nhà Nga vượt qua ứng viên vô địch Tây Ban Nha ở vòng 1/8, giành quyền vào tứ kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Croatia và Đan Mạch ở vòng Tứ kết.