Thắp sáng niềm tự hào mang tên “Teen Việt Đức”
| Nhớ thương Việt Đức… Nối dài hành trình sẻ chia và cống hiến Nơi ươm mầm những “hạt giống đỏ” tuổi 18 Đa dạng sắc màu Teen Việt Đức |
Học sinh Đỗ Hà Phương (Học viện An ninh Nhân dân)
Ngôi trường mang tên THPT Việt Đức đã mang đến cho em một thanh xuân rực rỡ và đầy tự hào. Ở nơi này, húng em không chỉ tiếp thu kiến thức, mà còn được truyền lửa đam mê từ những người thầy, người cô tận tụy. Thầy cô luôn sát cánh, đồng hành như những người bạn, thấu hiểu và giúp đỡ chúng em trên con đường khám phá tri thức.
Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, khuyến khích chúng em sáng tạo, đặc biệt là trong các hoạt động nghiên cứu khoa học. Quãng thời gian nhóm chúng em thực hiện dự án nghiên cứu khoa học với đề tài “Tái sử dụng hợp chất Lithium trong pin để xử lý nước thải nhuộm màu” và có cơ hội tham dự cuộc thi ISEF tại Ohio, Columbus, Mỹ để lại trong em những kỷ niệm không thể quên.
Một chặng đường đầy thử thách với việc tìm tài liệu, đi thực địa, thực hiện các thí nghiệm…. Nhưng chính trong những khoảnh khắc khó khăn nhất ấy, chúng em đã nhận được sự chỉ bảo tận tình từ thầy cô. Tham gia cuộc thi, chúng em học được tư duy khoa học, về sự kiên trì và sức mạnh của tinh thần đồng đội.
Giải thưởng ISEF 2025 tại Mỹ là một vinh dự rất lớn đối với em. Giờ đây, khi chính thức là một sinh viên của Học viện An ninh Nhân dân, em tự nhủ phải luôn nỗ lực không ngừng để trở nên xứng đáng, góp phần nhỏ bé viết tiếp những trang sử tự hào của mái trường.
![]() |
| Em Đỗ Hà Phương, cựu học sinh Trường THPT Việt Đức, hiện là sinh viên Học viện An ninh Nhân dân |
Học sinh Lại Nam Khánh - Lớp 12A1
Từ khi vào Việt Đức em đã có rất nhiều kỷ niệm với bạn bè, thầy cô, câu lạc bộ nhưng có một điều em luôn giữ sâu trong mình như một điều đáng nhớ nhất mà Việt Đức đã tặng em đó chính là trải nghiệm được tiếp đón các bạn học sinh trao đổi đến từ Nhật Bản. Đây là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ và ấn tượng nhất trong suốt quãng thời gian ở mái trường Việt Đức của em.
![]() |
| Học sinh Lại Nam Khánh - Lớp 12A1 |
Học sinh Nguyễn Đức Thái - Lớp 11A2
Trong suốt thời gian học tập, trường Việt Đức đã trao cho em vô vàn kỷ niệm đẹp. Nhưng có lẽ hành trình đáng nhớ nhất chính là quãng thời gian nhóm chúng em thực hiện dự án nghiên cứu khoa học với đề tài “Tái sử dụng hợp chất Lithium trong pin để xử lý nước thải nhuộm màu” và có cơ hội tham dự cuộc thi ISEF tại Ohio, Columbus, Mỹ vào tháng 5 năm 2025 vừa qua.
![]() |
| Học sinh Nguyễn Đức Thái - Lớp 11A2 |
Giải thưởng ISEF 2025 tại Mỹ vừa rồi là một vinh dự lớn với em, không chỉ cho em niềm tin vào năng lực của bản thân, mà còn cho em thêm trách nhiệm phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với sự kỳ vọng của thầy cô, bạn bè và gia đình.
Đó là thành quả ngọt ngào cho những nỗ lực không mệt mỏi của cả thầy và trò và cũng là một ký ức sâu đậm, hành trang quý giá theo em trên con đường sau này. Dù sau này có đi xa đến đầu, em sẽ luôn nhớ về mái thường thân yêu, thầy cô, bạn bè với tất cả tình cảm chân thành nhất.
Học sinh Trần Phương Uyên - Lớp 10A6
Ngay từ khi lựa chọn trường để thi Cấp 3, em đã quyết tâm thi vào trường THPT Việt Đức. Qua tìm hiểu, em biết đây là ngôi trường có truyền thống dạy và học lâu đời. Thầy cô trong trường luôn tận tâm, đáng yêu, luôn giúp học sinh cảm thấy tự tin để phát huy hết khả năng của chúng em.
Môi trường học tập ở đây năng động, thân thiện. Học sinh của Việt Đức đầy tinh thần đoàn kết. Các anh chị học sinh khoá trước luôn sẵn sàng hướng dẫn và chỉ bảo cho các học sinh mới một cách thân thiện khiến chúng em cảm thấy Việt Đức như là một gia đình khác của em.
Ngoài việc học, trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống. Em tin rằng ba năm cấp 3 được học tập tại THPT Việt Đức sẽ giúp em trưởng thành và đạt được những ước mơ của mình.
![]() |
| Học sinh Trần Phương Uyên - Lớp 10A6 |
Học sinh Lưu Hà Anh - Lớp 10A6
Từ khoảnh khắc điền đơn đăng ký nguyện vọng, em đã không do dự mà tự tin chọn Trường THPT Việt Đức. Hơn sáu thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Việt Đức đã trở thành mái trường nuôi dưỡng biết bao thế hệ học sinh tài năng và nhân ái.
Được trở thành học sinh của Trường THPT Việt Đức là niềm tự hào lớn lao đối với em. Em sẽ luôn nỗ lực học tập và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu học sinh Việt Đức - những người học giỏi, sống đẹp và đầy nhiệt huyết.
![]() |
| Học sinh Lưu Hà Anh - Lớp 10A6 |
Học sinh Hoàng Thảo Nguyên - Lớp 10A6
Hai tháng trôi qua ở Việt Đức là hai tháng thật đặc biệt. 10A6 với 48 thành viên, cùng gần 1000 học sinh khối 10 - bạn nào cũng rạng rỡ, tài năng và nhiệt huyết. Mỗi ngày đến trường, bên cạnh những giờ học nghiêm túc là tiếng cười vang dọc hành lang, là những khoảnh khắc đáng nhớ trong các hoạt động học tập, giao lưu và trải nghiệm.
Việt Đức đã mở ra cho em một thế giới mới - nơi được khám phá, được thử sức và được là chính mình. Ở Việt Đức, em được truyền cảm hứng để không ngừng tiến bộ, để mỗi ngày đều trở nên tốt hơn hôm qua
. Em tự nhủ sẽ luôn cố gắng từng ngày để 1000 ngày thanh xuân dưới mái trường Việt Đức trở thành hành trình rực rỡ nhất của tuổi trẻ - nơi mình học cách vững bước vươn xa, mang theo niềm tự hào mang tên Việt Đức.
![]() |
| Học sinh Hoàng Thảo Nguyên - Lớp 10A6 |
Học sinh Nguyễn Bảo Phương - Lớp 10A6
Được trở thành học sinh của trường THPT Việt Đức là một niềm tự hào lớn đối với em. Ngay từ khi biết mình trúng tuyển, em đã rất háo hức và mong chờ được khoác lên mình chiếc áo đồng phục mang tên ngôi trường có bề dày truyền thống này.
Mỗi ngày đến lớp, em lại càng yêu hơn ngôi trường này - yêu dự nhiệt huyết, khát khao học hỏi trong mỗi học sinh, yêu cách thầy cô tận tình chỉ dạy chúng em những tri thức cuộc sống, và yêu cả tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của tập thể Việt Đức.
Đặc biệt, khẩu hiệu “Việt Đức chiến” khiến em cảm nhận rõ niềm kiêu hãnh của học sinh nơi đây - dám nghĩ, dám làm và luôn cháy hết mình trong học tập cũng như trong mọi hoạt động.
Với em, được trở thành học sinh Việt Đức không chỉ là một niềm vui, mà còn là một trách nhiệm - để xứng đáng với truyền thống của nhà trường, và để ba năm tới sẽ là quãng thời gian thật rực rỡ, đầy tự hào.
![]() |
| Học sinh Nguyễn Bảo Phương - Lớp 10A6 |
Tin liên quan
Đọc thêm
Giáo dục
Người viết nên thanh xuân bằng hành trình yêu thương
Giáo dục
Cầu nối hợp tác giáo dục và nghiên cứu Việt Nam - Liên minh Châu Âu
Giáo dục
Đã đến lúc phải thay đổi tư duy dạy tiếng Anh trong nhà trường
Giáo dục
Tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
Giáo dục
Đầu tháng 1/2026, Hà Nội thi chọn học sinh giỏi thành phố lớp 9
Giáo dục
Đà Nẵng, Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 13
Giáo dục
Hạnh phúc vì trò nghèo vùng biên được học Tin học
Giáo dục
Ngành Giáo dục TP Huế thiệt hại trên 18 tỷ đồng sau mưa lũ
Giáo dục
Bộ GD&ĐT hỗ trợ Đại học Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa lũ
Giáo dục









